img
Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 1.

Tổ quốc bình yên là chuỗi sự kiện quy mô, phong phú và hấp dẫn, được tổ chức ở ba thành phố lớn của cả ba miền, lần lượt là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhằm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026). Với các không gian triển lãm lịch sử, những trải nghiệm sinh động và tương tác thực tế, sự kiện đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu trong những ngày qua.

Ở Hà Nội, sự kiện đã được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 9/7 và điểm nhấn nghệ thuật của chuỗi chương trình chính là đêm Gala Tổ quốc bình yên tối 12/7 để cùng nhìn lại dòng chảy vẻ vang suốt 8 thập kỷ của lực lượng An ninh nhân dân.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 2.

Qua ngôn ngữ kịch nói và hoạt cảnh, ngay phần mở đầu, chương trình Gala Tổ quốc bình yên đã tái hiện chuyên án số 7 Ôn Như Hầu - thời khắc lực lượng An ninh non trẻ mưu trí đập tan âm mưu phản cách mạng, khơi nguồn cho một dòng chảy 80 năm vẻ vang.

Với sự dẫn chuyện của NSND Trọng Trinh, chương trình đưa khán giả ngược dòng lịch sử trở về Hà Nội năm 1946. Ngay sau khi nước ta giành độc lập, các thế lực phản động đã tìm mọi cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo cách mạng của Việt Minh. Năm 1946, Việt Quốc, Việt Cách là hai đảng chính trị đã được ta nhường một số ghế tại Quốc hội và Chính phủ liên hiệp kháng chiến. Nhưng chúng luôn rắp tâm xoá bỏ vai trò của Việt Minh. Chúng rêu rao Hiệp định sơ bộ là hiệp định bán nước. Việt Quốc âm thầm bắt tay với Pháp, móc nối với bọn Đại Việt thành lập các tổ chức sát thủ như Thiết huyết đoàn, Thần lôi đoàn, Đội hùm xám. Chúng bắt cóc, ám sát những người yêu nước, gây hỗn loạn để hạ thấp năng lực quản lý của Việt Minh. Đã có một bộ phận đồng bào bị chúng che mắt, lung lạc niềm tin vào Chính phủ Cụ Hồ.

Đúng 2h30 ngày 12/7/1946, một tiểu đội công an đã ập vào số 132 phố Duvigneau (nay là phố Bùi Thị Xuân). Ổ tội phạm tại đây cùng các tài liệu phản động còn chưa ráo mực in bị hốt gọn. Cũng trong sáng hôm đó, lực lượng công an đã triệt phá trụ sở chính của Quốc dân Đảng ở số 7 Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều). Với những chứng cứ đảo chính và giết người rõ ràng do lực lượng chấp pháp thu thập được, Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng đã ra lệnh tấn công toàn bộ các trụ sở của Quốc dân Đảng ở Hà Nội.

Chuyên án số 7 Ôn Như Hầu không chỉ là một chiến dịch phản gián, đó là nhát gươm công lý. Bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, lực lượng An ninh đã chủ động, mưu trí, sáng tạo lật ngược thế cờ. Chiến công lịch sử ấy đã đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền cách mạng của Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng của ta, tạo điều kiện cho ta chuẩn bị nhân lực, vật lực cho cuộc kháng chiến lâu dài phía trước.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 3.
Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 4.
Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 5.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 6.

Mạch ngầm của nước tuy tĩnh lặng nhưng đủ sức vươn tới mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất. Thế trận an ninh cũng vậy. Trong những năm tháng khói lửa của hai cuộc kháng chiến, mạch ngầm ấy luôn chảy mạnh mẽ khi lớp lớp cán bộ chiến sĩ an ninh lên đường, cắm rễ vào vùng địch chiếm đóng. Đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, họ chấp nhận hy sinh, nguyện thầm lặng trở thành lá chắn vô hình để bảo vệ vẹn toàn sinh mệnh của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 7.

Bằng những câu chuyện từ phóng sự, bằng âm nhạc và bằng cuộc gặp gỡ bất ngờ trên sóng truyền hình trực tiếp, Gala Tổ quốc bình yên đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Chúng ta đều lắng lại trước những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ chiến sĩ An ninh nhân dân trên mọi mặt trận, gắn bó máu thịt với nhân dân để giữ trọn bình yên cho Tổ quốc.

Thiếu úy Nguyễn Hồng Kỳ - nguyên cán bộ an ninh, Lực lượng tình báo chiến lược thuộc Bộ Công an là người chiến sĩ tình báo được cài cắm sâu trong lòng địch dưới danh nghĩa trợ lý cho tướng ngụy Hoàng Xuân Lãm năm 1971. Câu chuyện của ông đã khiến không chỉ khán giả có mặt ở đêm Gala, mà hàng triệu khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp xúc động nghẹn ngào. Hoạt động ngay trong lòng bộ máy chỉ huy của đối phương, ông Hồng Kỳ đã thu thập nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là thông tin chiến dịch Lam Sơn 719 của nguỵ. Càng đi sâu vào lòng địch, sự đánh đổi ngày càng khốc liệt.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 8.

Câu chuyện của ông Hồng Kỳ không phải là trường hợp đơn lẻ, mà là một phần trong truyền thống chiến đấu kiên cường của lực lượng An ninh. Đó là Anh hùng Tống Xuân Nhuận, người đã vào tận hang ổ bọn phản động để hóa giải nguy cơ. Đó là Anh hùng Nguyễn Tài, Mười Hương - những nhà chỉ huy tài ba bị giam cầm, tra khảo vẫn bản lĩnh giữa chốn lao tù.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 9.

Dòng chảy nhỏ muốn trở thành suối lớn, sông sâu phải tụ nước từ hàng triệu mạch ngầm. Thế trận an ninh vững chắc phải huy động được sự tham gia, ủng hộ của Nhân dân. Những năm trước Đổi mới, khi đất nước còn muôn vàn khó khăn, có những chiến sĩ an ninh đã xung phong vào những nơi gian khổ nhất, hiểm nguy bậc nhất để xây dựng lòng tin với Nhân dân. Một trong số đó là Thiếu tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà. Năm 1983, khi vừa tốt nghiệp Học viện An ninh, chàng trai Hà thành chính hiệu Nguyễn Xuân Hà đã tình nguyện lên Tây Nguyên - một địa bàn hoàn toàn xa lạ với mình và được phân công về vùng trọng điểm của Fulro ở huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai trước đây. Chương trình Gala Tổ quốc bình yên mang đến khoảnh khắc bất ngờ với cuộc tái ngộ của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà và ông Zanna - người dân tộc Bana đến từ xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Họ mang đến câu chuyện chứng minh sức mạnh của việc quy tụ lòng dân.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 10.

Nói về sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc không thể không nhắc đến những nữ chiến sĩ an ninh. Dọc dài theo dòng chảy 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân, có những mạch ngầm đã chấp nhận vĩnh viễn ngừng chảy ở tuổi thanh xuân đẹp nhất để giữ gìn chân lý. Đó là nữ chiến sĩ an ninh Bùi Thị Cúc. Mọi cực hình man rợ nhất của kẻ thù không thể khuất phục được sự lặng im, bảo vệ cơ sở cách mạng của chị. Sự hy sinh ấy đã tạc vào lịch sử sáu chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khen tặng: "Sống anh dũng, chết vẻ vang". Đó là nữ cán bộ an ninh Hoàng Thị Thí. Khước từ hạnh phúc cá nhân, bà tình nguyện gia nhập Tổ tình báo T65, làm nhiệm vụ ở vùng chiến sự ác liệt Trị Thiên. Trong lằn ranh sinh tử, những mạch ngầm đã cuộn trào, cuốn trôi mọi sỏi đá. Chiến công bất tử của các nữ anh hùng Cao Kỳ Vân, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Lợi và hàng trăm, hàng nghìn liệt sĩ khác đã góp phần vun đắp hình hài trọn vẹn của Tổ quốc hôm nay.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 11.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 12.

Con thuyền đất nước đang vươn tới những mục tiêu khát vọng. Truyền thống vẻ vang 80 năm qua cùng với những định hướng chiến lược về công tác an ninh trong kỷ nguyên mới đang tạo ra nội lực mạnh mẽ cho dòng chảy để góp phần nâng đỡ con thuyền đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc tới bến bờ vinh quang.

Dòng chảy của công tác an ninh giờ đây không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ, mà còn kiến tạo: Vừa kiến tạo những động lực cho sự phát triển bền vững bên trong, vừa vươn ra biển lớn, tham gia kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho cả khu vực và thế giới. Với cội nguồn không bao giờ vơi cạn là sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Nhân dân, dòng chảy của sự nghiệp an ninh sẽ ngày càng giàu nội lực, rộng mở, bồi đắp mạnh mẽ cho khát vọng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chương trình Gala Tổ quốc bình yên khép lại với khoảnh khắc đầy ý nghĩa và xúc động với sự xuất hiện trên sân khấu của các đồng chí đại diện cho những anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ngành An ninh qua các thời kỳ. Họ tuy khác nhau về giai đoạn, địa bàn, mặt trận công tác nhưng đều chung một điểm: có chiến công đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu cho phẩm chất sáng ngời của người chiến sĩ An ninh nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng các thế hệ chiến sĩ an ninh trẻ có những bó hoa tươi thắm kính tặng các anh hùng, thay lời tri ân và lời hứa tiếp bước truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam. Khoảnh khắc khép lại đêm Gala là hình ảnh rất đỗi tự hào, xúc động khi các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh cùng hiện diện trên sân khấu. Hình ảnh ấy mang thông điệp về sự thống nhất ý chí và hành động của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc bình yên Tổ quốc.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 14.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 15.

Chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" thu hút sự tham dự của các đại biểu, khách mời và đông đảo người dân.

Dòng chảy 80 năm qua của lực lượng an ninh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hội tụ góp sức của Nhân dân đang ngày càng lớn mạnh, sẵn sàng hóa giải mọi chướng ngại, vượt qua mọi ghềnh thác.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 16.

Đêm Gala Tổ quốc bình yên - Dòng chảy 80 năm viết nên bản hùng ca của những lá chắn thép - Ảnh 17.

 

Đinh Hương
Hải Hưng, Phạm Minh
Duy Nguyễn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.