VTV.vn - “Mùa Vu Lan này, bạn có ở bên cha mẹ?” - câu hỏi tưởng chừng giản đơn lại khiến nhiều người nhói lòng vào lúc này, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều nơi.
Có một mùa Vu Lan rất khác… - Ảnh 1.

hêm một mùa Vu Lan không có lễ bông hồng cài áo, không có những cuộc đoàn tụ bên cha mẹ, nhưng không vì thế mà ý nghĩa của ngày lễ quan trọng này vơi bớt. Bên cạnh tình yêu thương mẹ cha, nhiều người con nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước, với nhân dân vì "nghĩa đồng bào". Rất nhiều đoàn y bác sĩ, công an, quân nhân, sinh viên, tình nguyện viên… chọn rời xa gia đình, xung phong lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh và miền Nam chống dịch. Nhiều người đã ở đó thời gian tính bằng tháng, nhiều người khác vẫn tiếp tục tạm biệt cha mẹ để lên tuyến đầu giữa mùa Vu Lan đặc biệt này.

Có một mùa Vu Lan rất khác… - Ảnh 3.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Văn thuộc đoàn y tế Quảng Ninh hiện đang công tác tại bệnh viện dã chiến số 12, TP Hồ Chí Minh. Xa gia đình đã hơn 1 tháng, mỗi lần gọi điện về nhà, điều anh không bao giờ quên là dặn dò bố mẹ giữ sức khỏe với lời hẹn “Nhất định sẽ chiến thắng COVID để trở về!”. Điều hạnh phúc nhất của những người con như bác sĩ Văn lúc này là thấy bố mẹ khỏe mạnh, bình an, luôn là hậu phương vững chắc cho các con an tâm góp sức giúp Việt Nam chóng khỏe. Và mỗi cuộc điện thoại đó của con chính là liều thuốc tinh thần giúp bố mẹ ở nhà thêm yên tâm. 

 Cũng tại bệnh viện dã chiến số 12, rất nhiều bệnh nhân là những ông bà, bố mẹ. Con cháu họ không thể ở bên chăm sóc vì phải cách ly. Điều dưỡng Nguyễn Thị Huyền và nhiều đồng nghiệp của chị mong muốn có thể thay những người con người cháu chăm sóc cho các ông bà, bố mẹ ở đây như bố mẹ của mình. 

 Không phải lực lượng tuyến đầu chống dịch nhưng chị Quỳnh Nhung đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ cũng có thời gian dài - ba năm hai tháng - chưa gặp bố mẹ, một phần vì dịch COVID-19. Trong khoảng thời gian này, chị đã sinh con đầu lòng. Lần đầu làm mẹ lại không có bố mẹ ở bên, chị Nhung không khỏi có chút tủi thân. Bây giờ con gái của chị đã tròn 18 tháng tuổi, vợ chồng chị cố gắng quay lại nhiều nhất khoảnh khắc của em bé Bơ gửi cho ông bà, để ông bà không cảm thấy bỏ lỡ những khoảnh khắc của cháu mình.

Có một mùa Vu Lan rất khác… - Ảnh 4.

Những cuộc gọi giúp khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình trở nên gần hơn, được nhìn thấy nhau mạnh khỏe qua màn hình điện thoại cũng cảm thấy vững tâm hơn. Sự gắn kết của tình thân giúp mỗi chúng ta có thật nhiều sức mạnh trong lúc này. 

Nhưng mùa Vu Lan năm nay thật buồn với những người con như Hà Ngọc Trường, quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Mẹ anh vừa qua đời vì COVID-19.

Anh đã không được gặp mẹ lần cuối, chính anh cũng từng là F0. Sau khi khỏi bệnh, Trường đã xin ở lại bệnh viện giúp đỡ các y, bác sĩ và bệnh nhân cho đến chừng nào mà bệnh viện còn cần đến anh. Đó cũng là cách để báo hiếu mẹ và góp phần nhỏ bé vào cuộc chiến chống lại COVID-19. “Tôi yêu quý mẹ nhất! Trước mặt mọi người, tôi cố gạt nước mắt. Tôi đau lòng lắm, tim như thắt lại” – Trường nghẹn ngào nhắc đến mẹ.

Có một mùa Vu Lan rất khác… - Ảnh 5.

Ai cũng một gia đình để về. Dù là ai, dù ở đâu, dù làm công việc gì thì mỗi mùa Vu Lan những người con đều mong làm điều gì đó thật ý nghĩa khiến cha mẹ vui. Hạnh phúc nhất của con là khi cha mẹ khỏe mạnh!

Có một mùa Vu Lan rất khác… - Ảnh 6.
Có một mùa Vu Lan rất khác… - Ảnh 7.
Có một mùa Vu Lan rất khác… - Ảnh 8.

ịch bệnh, giãn cách khiến nhiều người không thể gặp ba mẹ nhưng đây cũng là cơ hội nhiều người ở nhà nhiều hơn, bên ba mẹ mình nhiều hơn. Dù ở gần hay ở xa, mỗi người con vẫn có những cách thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình với ba mẹ để một mùa Vu Lan trọn vẹn yêu thương. 

Với Phụng Yến – một người dẫn chương trình ở TP. Hồ Chí Minh, Vu Lan năm nay mọi thứ thật khác biệt. Sự quan tâm, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình nhiều hơn rất nhiều so với các khoảng thời gian khác. Nhìn lại, Phụng Yến nhận ra chưa bao giờ cô nấu ăn cho ba mẹ nhiều như thời gian này - nấu sáng, trưa, tối, lo luôn cả những bữa phụ và những ly sữa cho ba mẹ. 

Mỗi người con khi càng trưởng thành, thời gian bên cạnh bố mẹ cũng ngày càng ít đi, bởi thế khoảng thời gian gia đình gắn kết với nhau trong giai đoạn này vô cùng quý giá. Yến cảm nhận được sự khác biệt đó đã gắn chặt các thành viên trong gia đình. Một mùa Vu Lan đầm ấm theo cách rất riêng!

Có một mùa Vu Lan rất khác… - Ảnh 10.

Trong khi đó, Kim Thảo – một cô gái trẻ tại TP Hồ Chí Minh - đã đón một mùa Vu Lan ý nghĩa theo cách riêng của mình. Kim Thảo hăng hái tham gia nhóm thiện nguyện Bếp Chị Em đã hơn 2 tháng nay, cũng từng đó thời gian cô không gặp ba mẹ. Dù nơi ở chỉ cách nhà ba mẹ chừng 15 phút đi xe máy nhưng Thảo cũng không thể về ăn bữa cơm với gia đình. Là con gái nhưng Kim Thảo ít thể hiện tình cảm của mình với ba mẹ, mà thường hành động nhiều hơn như: đặt đồ ăn, sữa cho ba mẹ, gọi điện thoại thường xuyên cập nhật công tác thiện nguyện thường xuyên để ba mẹ yên tâm. 

 Với Kim Thảo, mùa Vu Lan năm nay đặc biệt hơn nữa với nhiều câu chuyện từ hoạt động thiện nguyện của mình. Đó là người mẹ lượm ve chai đêm ngủ nhường chỗ ngủ trên chiếc xe cũ kỹ cho con, còn mình nằm vỉa hè. Đó là những đứa trẻ mỗi khi nhận suất ăn từ thiện không quên xin thêm suất cho má… Những câu chuyện đó cho cô gái trẻ những trải nghiệm, những góc nhìn khác nhau về tình yêu thương của cha mẹ và con cái.

Có một mùa Vu Lan rất khác… - Ảnh 11.

Mùa Vu Lan năm nay cũng vô cùng đặc biệt với chàng vũ công Quang Đăng. Sau vũ điệu rửa tay, vũ điệu bảo vệ sức khỏe, vũ điệu bầu cử…, Quang Đăng đã cho ra đời vũ điệu dành tặng cha mẹ nhân ngày Vu Lan dựa trên nền nhạc được lồng ghép từ ca khúc Em là bông hồng nhỏ với bài rap. Nam vũ công mong muốn những người con có thể thực hiện vũ điệu này làm món quà tinh thần tặng cha mẹ mình. Anh tin bất cứ người con nào khi nhảy theo vũ điệu này cũng đều dễ thương cả. 

Dù mùa Vu Lan năm nay có khác biệt nhưng với mỗi người con, ai cũng mong muốn có thể chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của những bậc sinh thành. Vì khi cha mẹ khoẻ mạnh, Việt Nam cũng sẽ sớm khoẻ nhanh. 

Những ngày giãn cách là những ngày mà Quang Đăng ở nhà với mẹ nhiều hơn. Anh khuyến khích mẹ tập luyện đều đặn mỗi ngày để có sức khỏe dẻo dai. Trong khi Quang Đăng tập các bài tập của riêng mình thì mẹ anh lại rất yêu thích Yoga. “Ba Đăng mất rồi, mẹ Đăng 65 tuổi nhưng vẫn thích đi leo núi, ra miền Trung làm từ thiện, thích học hỏi những cái mới như học làm bánh, học thêu thùa, thậm chí cả học hàn...” – chàng vũ công rất hạnh phúc khi thấy mẹ luôn khỏe mạnh, không ngừng khám phá điều mới mẻ như những người trẻ.

Có một mùa Vu Lan rất khác… - Ảnh 12.

Cũng như Quang Đăng, theo Phụng Yến, niềm vui, sức khỏe của cha mẹ không chỉ do cha mẹ quyết định mà còn ảnh hưởng rất nhiều bởi con cái. Con có thể trở thành người bạn đồng hành với sức khỏe của ba mẹ như một chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lý hay người bạn của cha mẹ để nhắc nhở cha mẹ tập thể dục, ăn uống đầy đủ... 

Kim Thảo cũng cho rằng, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, sức khỏe của cha mẹ càng cần được quan tâm hơn lúc nào hết, bởi sức đề kháng của người lớn tuổi có thể bị kém đi. Để phòng tránh dịch bệnh, Kim Thảo không chỉ dặn dò bà mẹ ở nhà, mà còn thường xuyên nhắc ba mẹ bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng từ các bữa ăn cũng như đều đặn uống sữa, ăn trái cây…

Có một mùa Vu Lan rất khác… - Ảnh 13.
Có một mùa Vu Lan rất khác… - Ảnh 14.

Như những “hoa hồng nhỏ” được ươm trồng bằng tất cả sự quan tâm, chúng ta, mỗi người con dù lớn vẫn luôn nhận được tình yêu thương vô bờ từ cha mẹ, đều là những “hoa hồng nhỏ” luôn được cha mẹ hết mực nâng niu. Đến khi chúng ta trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn là hậu phương vững chắc, và là động lực lớn nhất để chúng ta thêm kiên cường, mạnh mẽ bước qua hết thảy những giai đoạn khó khăn nhất cuộc sống, giống như lúc này.​

Vu Lan năm nay, dù đang ở gần hay cách xa mẹ cha, chúng ta vẫn có thể chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của những bậc sinh thành theo cách riêng của mình. Bảo vệ sức khoẻ cha mẹ, vì cha mẹ khỏe mạnh, Việt Nam sẽ khỏe nhanh cũng chính là thông điệp mà Ensure Gold gửi đi trong mùa Vu Lan đặc biệt năm nay.

Âm thanh hạnh phúc mùa Vu Lan


Đinh Hương - Hải Yến - Minh Đức
Minh Thu - Duy Nguyễn
22/8/2021

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước