back ground web back ground mobile

Tác phẩm dự thi

Bài đọc được quan tâm

54 tác phẩm giành giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

54 tác phẩm giành giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

23/03/2025

Lễ Bế mạc và Trao giải tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 vinh danh 54 giải Vàng, 98 giải Bạc, 223 giải Khuyến khích và 03 giải thưởng cá nhân. Dưới đây là danh sách 54 tác phẩm đạt giải Vàng:

Ảnh check-in LHTHTQ lần thứ 42 của các đại biểu

Ảnh check-in LHTHTQ lần thứ 42 của các đại biểu

21/03/2025

Ảnh của các đại biểu, đoàn đại biểu đã được Ban tổ chức cập nhật và sẵn sàng để tải về.

Lịch trình Hội thảo “Khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số cho các đài truyền hình”

Lịch trình Hội thảo “Khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số cho các đài truyền hình”

19/03/2025

Hội thảo “Khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số cho các đài truyền hình” diễn ra vào chiều 20/3 tại khách sạn Anya Premier Quy Nhơn, Bình Định.

Lịch trình Lễ công bố Hệ thống các chỉ số đo lường khán giả VTV - VTV Ratings

Lịch trình Lễ công bố Hệ thống các chỉ số đo lường khán giả VTV - VTV Ratings

18/03/2025

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức Lễ công bố Hệ thống các chỉ số đo lường khán giả VTV - VTV Ratings trong khuôn khổ Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42.

Thông báo số 4 Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 42

Thông báo số 4 Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 42

08/03/2025

BTC Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 42 đã công bố lịch trình hoạt động, thông tin về ảnh trưng bày với chủ đề “Những người làm truyền hình", hướng dẫn đổi tên đơn vị dự thi.

CÁC MỐC THỜI GIAN DIỄN RA HOẠT ĐỘNG TẠI LHTHTQ LẦN THỨ 42

MV (Video âm nhạc)

Mùa hoa cải

Đơn vị sản xuất: Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội
Sự khắc nghiệt của chiến tranh trong bài "Mùa hoa cải" không chỉ tước đi hạnh phúc của đôi trẻ mà còn biến một mối tình đẹp đẽ thành nỗi đau dai dẳng và sự chờ đợi vô vọng. Chiến tranh đã buộc chàng trai phải rời xa quê hương và người yêu khi tình yêu của họ vừa mới chớm nở. Anh ra đi mà không thể hứa hẹn một ngày trở lại, để lại cô gái với nỗi buồn và khắc khoải. Điều này nói lên sự khắc nghiệt của chiến tranh khi nó buộc con người phải hy sinh những điều quý giá nhất: hạnh phúc cá nhân, tình yêu và cả tuổi trẻ của mình. Cô gái, dù tràn đầy tình yêu và hy vọng, lại phải đối mặt với một sự chia ly không rõ ngày tái ngộ, một sự chia lìa mà chiến tranh đã vô tình áp đặt. Sau khi chàng trai đi, chiến tranh khiến mỗi lá thư gửi đi không có hồi âm, biến bao mùa hoa cải vàng thành biểu tượng của sự mòn mỏi và vô vọng. Hết năm này qua năm khác, cô gái chờ đợi trong khắc khoải, chứng kiến tuổi xuân mình dần tàn phai. Hình ảnh “hoa cải héo hắt” gợi lên sự hao mòn, mất mát của cả thời gian lẫn tình yêu – tất cả đều bị chiến tranh cuốn trôi. Sự khắc nghiệt ấy còn thể hiện ở việc chiến tranh đã đẩy cô gái vào tình thế phải buông bỏ tình yêu đầu đời và bước sang ngang với người khác. Dù ai cũng bảo phải quên, cô gái vẫn không thể quên, vì tình yêu ấy đã khắc sâu vào trái tim cô. Đến khi phải lấy chồng, cô vẫn “gửi lại con tim cháy mãi”, nghĩa là cô không bao giờ ngừng yêu, dù buộc phải chia xa. Chiến tranh đã cướp đi không chỉ người cô yêu mà còn cướp đi cả niềm tin vào một hạnh phúc trọn vẹn, biến những ký ức tươi đẹp thành một nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Những bông hoa cải vàng – vốn là biểu tượng của tình yêu và hy vọng – giờ trở thành minh chứng cho những mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra.