Nội dung số chính luận

Ông Năm Thẹo

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long

Người thực hiện : Đặng Nguyệt Minh, Trần Tuấn Tú

Thời lượng : 9.15 phút

Ông Võ Văn Năm là quân y tiểu đoàn 308. Trong chiến tranh, ông bị thương nhiều nên đồng đội gọi là Năm Thẹo. Sau ngày Giải phóng, ông đi chiến trường Campuchia bị trúng đạn ở tay. Ông giải ngũ trở về cuộc sống đời thường, bắt đầu làm kinh tế. Nhà ở kinh Thầy Cai, ngay xóm gạch Mang Thít nên ông mày mò học nghề, xây lò, làm gạch. Nhờ gạch mà ông trở nên khá giả, nuôi con ăn học thành tài. Đồng thời thấu hiểu được mất mát do chiến tranh để lại, ông luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội khó khăn bằng “của nhà làm”. Ai cất nhà gặp khó thì ông cho gạch, khỏi đợi chính sách. - Đang trên đà ăn nên làm ra, thì nghề gạch “sụm”. Miệng lò nhà ông Năm nghỉ thổi. Một lần nữa ông phải tìm cách thích nghi với thời cuộc để trang trải cho gia đình. Dù kinh tế không còn khá giả như trước, cộng thêm tuổi đã cao, nhưng ông vẫn không thôi nghĩ về đồng đội xưa: ông chọn việc đi tìm một phần liệt sĩ để trả nợ ân tình. - Hai câu chuyện được xem là hai ngã rẽ trong cuộc đời ông Năm Thẹo. Ở mỗi ngã rẽ, ông đã có những suy nghĩ, thích nghi, ứng biến hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, dù thời cuộc có đổi thay đến tận hai lần trong đời, dù có làm bất cứ việc gì thì ông vẫn đau đáu nghĩ về đồng đội.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

đơn vị đồng hành

HOTLINE: 02253.611.799 - 02253.611.588