back ground web back ground mobile

Tác phẩm dự thi

Phóng sự

Trái tim người mẹ

Đơn vị sản xuất: Khoa Báo chí Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
Phóng sự tài liệu “Trái tim người mẹ” do nhóm Người tử tế, lớp K21 Báo chí CQTT, khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM thực hiện, kể về câu chuyện như cổ tích giữa đời thường của hai mẹ con bà Năm (tên thật là Nguyễn Thị Thử) và anh Nguyễn Viết Hoá. Dù không máu mủ ruột rà, nhưng hơn 7 năm ròng, bà Năm luôn tận tình chăm sóc anh Hoá - người con bị liệt do tai nạn mà bà có duyên nhận nuôi trong một lần gặp tại bệnh viện. Hơn 7 năm vượt qua nỗi đau tinh thần, là ngần ấy năm anh Hoá chống chọi với những cơn đau thể xác. Không ít lần, anh phải nhập viện điều trị do nhiễm trùng. Bà năm dẫu đã bước sang tuổi 74, với đôi mắt mờ, chân yếu vẫn không nỡ nhìn con mình bị những cơn đau thể xác hành hạ. Bà cố gắng tích góp, chạy vạy khắp nơi, đưa con đến bệnh viện tuyến đầu chữa trị, “đều đặn” như cơm ngày ba bữa. Để rồi cứ thế, anh Hóa đã chống chọi với những vết sẹo in hằn mãi trên da, những cơn đau dai dẳng không hồi kết… bằng tình yêu thiêng liêng, vô điều kiện của mẹ. Bao năm qua, dù hiếm khi cất tiếng gọi “Mẹ” nhưng sâu trong tâm khảm, anh Hóa luôn coi bà Năm như người mẹ thứ hai của mình. Bà Năm chính là động lực to lớn níu giữ anh tiếp tục sống với nguyện vọng rất đỗi bình dị - sống để cầu nguyện cho những “người thân” được bình an. Có phép lạ nào cho hai mẹ con khi một mai bà Năm không còn đủ sức khỏe? Không ai dám chắc. Nhưng có một điều vẫn tồn tại bền bỉ suốt 7 năm qua, đó là vẻ đẹp của “Trái tim người mẹ”.