VTV.vn - Nói về lý do lấy Luồng sống làm chủ đề cho Ngày trở về 2022, NB Lê Hoàng Linh nói: "Vì luồng sống là hình ảnh ẩn dụ cho nỗ lực của tất cả mọi người vượt khỏi cửa tử COVID"

Giống như năm 2021, ê-kíp Ngày trở về gặp nhiều khó khăn để hoàn thành chương trình do những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo chia sẻ của đại diện ê-kíp, nhà báo Lê Hoàng Linh, năm 2022, Ngày trở về còn gặp nhiều khó khăn hơn do những bất ổn mà đại dịch mang đến. Và những bất ổn ấy đã "theo" chương trình cho đến những giây phút cuối cùng.

"Năm nay là năm thứ 12 của Ngày trở về và là năm làm việc khó khăn nhất trong 12 năm qua của chúng tôi" – nhà báo Lê Hoàng Linh khẳng định.

Trong khi đó, theo BTV Thuý Hằng – một thành viên trong ê-kíp Ngày trở về - tất cả ê-kíp đã làm việc với 200% công suất của mình cho chương trình năm nay.

Và người dẫn chương trình Lina Phạm, cô và ê-kíp muốn chia sẻ những câu chuyện hay, những con người thú vị thông qua Ngày trở về để từ đó, mang đến điều gì đó cho chính người xem.

Và cùng với bài viết này, Lê Hoàng Linh cùng các thành viên của Ngày trở về đã kể cho VTV News nghe về hành trình gian nan của Ngày trở về 2022 mang tên Luồng sống.

Ngày trở về 2022: Luồng sống - Niềm tin vào những điều tốt đẹp - Ảnh 1.
Ngày trở về 2022: Luồng sống - Niềm tin vào những điều tốt đẹp - Ảnh 2.

Nhà báo Lê Hoàng Linh trò chuyện với VTV News sau khi anh cùng ê-kíp của mình vừa hoàn tất cảnh quay với nhân vật cuối cùng của Ngày trở về 2022 – một nhân vật như anh nói đã được ê-kíp theo đuổi rất nhiều tháng, nằm trong danh sách nhân vật của Ngày trở về nhưng chỉ được "chốt" lịch trong thời điểm "cực gấp gáp" và thời hạn của chương trình đã quá cận kề.

Ngày trở về 2022: Luồng sống - Niềm tin vào những điều tốt đẹp - Ảnh 3.

Nguyên Phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler là nhân vật ghi hình cuối cùng của Ngày trở về 2022.

"Nhân vật ấy chính là nguyên Phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Roesler, người trở thành Phó thủ tướng của nước Đức khi chỉ mới 38 tuổi" – nhà báo Lê Hoàng Linh nói – "Và ê-kíp Ngày trở về mới về đến Hà Nội vào 2 giờ sáng nay".

"Trong mấy ngày cuối cùng chúng tôi mới chốt được lịch với ông Philipp Roesler" – nhà báo Lê Hoàng Linh nói tiếp – "Hôm nhận được cuộc gọi từ đại sứ Lê Linh Lan là tôi đang cuống cuồng làm một chương trình khác nhưng cuộc gọi đã làm tôi reo lên sung sướng. Cuối cùng thì sự đeo bám sau mấy tháng trời của mình đã có kết quả".

Nhận được cái gật đầu vào phút cuối có mang đến nhiều khó khăn cho ê-kíp của Ngày trở về không – trong một năm mà việc ghi hình như bạn đã chia sẻ là không hề dễ dàng?

-  Thuyết phục được nhân vật tham gia chương trình đã là một vấn đề và chọn được thời điểm thích hợp cho sự trở về ấy lại là một vấn đề khác. Và cuối cùng thời điểm được chọn là gần Tết Nguyên đán… Và vì mọi thứ được quyết định rất nhanh nên ngay lập tức mình phải làm công văn sang đại sứ quán để lo các thủ tục cho nhân vật về. Ê-kíp đã họp cấp tốc và tất cả mọi thứ đã diễn ra rất thần tốc. Rất gấp gáp.

Ngày trở về 2022: Luồng sống - Niềm tin vào những điều tốt đẹp - Ảnh 4.

Ngày trở về 2022 đã ghi lại gần như tất cả những trải nghiệm của nguyên Phó thủ tướng Đức tại Việt Nam, đặc biệt là chuyến về thăm cô nhi viện Sóc Trăng của ông.

Chị biết đấy, để chuẩn bị cho chuyến đi của nhân vật như Philipp Roesler không đơn giản, ngoài visa còn cách ly, kiểm dịch… Rồi cũng đến gần cận ngày chúng tôi mới được biết lịch trình làm việc của Philipp để lên kế hoạch xem mình có thể xen vào đâu trong lịch trình làm việc kín mít của ông trong những ngày ông ở Việt Nam. Philipp đã về Việt Nam nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên ông về đúng dịp Tết. Và trong chuyến đi lần này, lần đầu tiên ông đến cô nhi viện Sóc Trăng – nơi ông đã sống 9 tháng trước khi được nhận nuôi và đưa đến Đức…

Tất cả những trải nghiệm của Philipp Roesler tại Việt Nam trong những ngày ấy đều được ê-kíp Ngày trở về ghi lại.

Nhưng sự gập ghềnh và những cuộc họp khẩn hình như không chỉ xảy đến với nhân vật Philipp Roesler của Ngày trở về năm nay? Tôi biết ê-kíp đã trải qua những buổi ghi hình thâu đêm và những cuộc họp bất kể đêm ngày?

- Đúng vậy. Mình đặt mọi thứ trên kế hoạch nhưng khi ra thực tế nó lại hoàn toàn khác. Mặc dù từ đầu chúng tôi xác định là với đại dịch, mình luôn phải có phương án B cho mọi tình huống. Nhưng cuối cùng việc kiểm soát vẫn rất khó khăn, đôi khi tưởng như không thể kiểm soát được gì. Ví dụ, trong chương trình năm nay chúng tôi có một tiết mục rất đặc biệt là Thương ca tiếng Việt. Đây là tiết mục được các em bé ở khắp nơi trên thế giới thể hiện, đặc biệt sẽ có sự thể hiện của các em nhỏ ở Mỹ. Và để thực hiện được kế hoạch này không dễ. Ghi hình trong bối cảnh đại dịch với người lớn đã khó thì với trẻ em còn khó hơn nhiều. Mà các em không chỉ hát mà còn biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Mà không chỉ thế, tất cả các cảnh quay được yêu cầu quay ngoại cảnh. Chính vì thế mà lượng công việc nó nhiều lên rất nhiều và phức tạp khủng khiếp, nhất là lúc quay ấy biến thể omicron hoành hành chóng mặt ở Mỹ.

Ngày trở về 2022: Luồng sống - Niềm tin vào những điều tốt đẹp - Ảnh 5.

Nhà báo Lê Hoàng Linh trong một buổi ghi hình tại trường quay với tiết mục múa Người lái đò sông Đà. (Ảnh: N.A)

Chúng tôi đã có các cuộc họp xuyên đêm với ê-kíp ở Mỹ. Điều may mắn là các phụ huynh của các em nhỏ và ê-kíp ở Mỹ rất nhiệt tình và trách nhiệm và sau nhiều cuộc họp xuyên đêm như thế, chúng tôi đã có được một kịch bản chi tiết và tốt nhất. Nhưng trước một ngày ghi hình, một quay phim có xét nghiệm dương tính nên không quay được. Tiếp đó, vào đúng ngày ghi hình thì lại phát hiện 3 em nhỏ trong tiết mục ấy cũng có kết quả dương tính với COVID-19… Mọi thứ gần như đảo lộn hết. Vậy là lại họp khẩn để bàn tính cách giải quyết… Tôi nhớ buổi ghi hình hôm ấy của chúng tôi với nhóm bên Mỹ đã kết thúc vào lúc hơn 3 giờ sáng. May mắn là cuối cùng mọi thứ cũng được hoàn thành.

Những khó khăn ấy đã "theo" ê-kíp cho đến cả phần dựng hậu kỳ sau đó?

- Năm nay nghe F0 nổ khắp nơi. Khi mình ghi hình xong hết và bắt đầu dựng thì một kỹ thuật dựng phát hiện dương tính. Thực sự các thành viên đã trải qua những giai đoạn cảm thấy rất hoang mang, thật sự hoang mang không biết chương trình có hoàn thành được không, giờ mình phải làm thế nào bây giờ? Chúng tôi đã luôn trong tình trạng không biết điều gì xảy ra nhưng tất cả đều cố gắng hết sức, làm việc đúng kiểu chạy tiếp sức cùng nhau cho đến giây phút cuối cùng.  

Trong 12 năm làm Ngày trở về đây có lẽ là năm khó khăn nhất với ê-kíp. Năm ngoái cũng đại dịch nhưng lúc đó mọi thứ không khó khăn như năm nay. Năm nay thật sự chúng tôi đã không chỉ đau đầu - như 11 năm trước - mà còn có những cú đau tim thật sự. Tuy nhiên, tất cả chúng tôi đã nỗ lực để đưa đến cho khán giả một Ngày trở về 2022 mang tên Luồng sống và tôi mong rằng với những nhân vật xuất hiện trong chương, với những câu chuyện và chia sẻ của họ… sẽ đáp ứng được sự mong đợi của khán giả dành cho Ngày trở về.


Ngày trở về 2022: Luồng sống - Niềm tin vào những điều tốt đẹp - Ảnh 7.

Nếu như cuộc trò chuyện với nhà báo Lê Hoàng Linh cho chúng ta thấy tổng thể những gì ê-kíp Ngày trở về đã trải qua để mang đến cho người xem một chương trình Ngày trở về mang tên Luồng sống thì cuộc trò chuyện với BTV Thuý Hằng và người dẫn chương trình Lina Phạm sẽ cho chúng ta được thấy một góc khác, cụ thể hơn.

"Tôi thấy mình ngày càng gắn kết và trở thành một phần của Việt Nam".

Philipp Roesler - Nguyên Phó thủ tướng Đức.

BTV Thuý Hằng là người đã gắn bó với chương trình Ngày trở về từ năm đầu tiên, trong khi đó, Lina Phạm thì ít hơn. Cô mới gia nhập ê-kíp Ngày trở về được 2 năm. Nhưng như Lina chia sẻ với VTV News, cô vui vì được "tham gia vào một team đầy thiện chiến như ê-kíp Ngày trở về".

"Đây là năm thứ 2 mình tham gia Ngày trở về và khi mình làm mình không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ mình phải làm hết khả năng của mình thôi" - Lina nói - "Mình được ở trong một cái team mà mọi người đều rất thiện chiến và vì thế mình cũng luôn nỗ lực. Mình chỉ làm thôi chứ không nghĩ nhiều".

Vậy bạn hãy nói một chút về chuyến đi vừa kết thúc của bạn với BTV Thuý Hằng đi! Ấn tượng của bạn với nhân vật Philipp Roesler là gì?

Ngày trở về 2022: Luồng sống - Niềm tin vào những điều tốt đẹp - Ảnh 9.

Lina Phạm và BTV Thuý Hằng trong một buổi tác nghiệp Ngày trở về 2022.

- Mình xếp Philipp Roesler vào nhóm nhân vật chính trị gia và mình đã từng tiếp xúc với nhiều chính trị gia trong phần công việc mình làm. Trước khi gặp Philipp, mình nghĩ anh ấy sẽ rất đạo mạo, sẽ có gì đó xa cách một chút. Nhưng khi gặp mình rất ngạc nhiên vì Philipp rất trẻ trong tính cách và thân thiện, anh ấy xoá nhoà những khoảng cách với mọi người. Đây là điều rất khác so với một người từng giữ những chức vụ cao như Philipp. 

Trong suốt thời gian quay, Philipp rất hoà đồng, chủ động tiếp cận để cho mọi người cảm thấy thân thiết hơn. Thậm chí khi ra sân bay, dù có đường đi riêng nhưng Philipp vẫn đi chung với mọi người trong đoàn và trò chuyện cùng mọi người để rút ngắn khoảng cách. Đó là điều mình ấn tượng với nhân vật trong chuyến đi vừa rồi.

Vậy bạn có áp lực gì không trong quá trình ghi hình với những buổi quay "đánh nhanh thắng nhanh" ấy với Philipp Roeler?

- Có lẽ mình chỉ có áp lực duy nhất là mình phải "tận dụng" nhân vật tối đa khi mà lịch trình của anh ấy đã quá bận rồi. Cảm thấy áy náy với nhân vật. (cười)

Còn chị Thuý Hằng thì sao? 

- Philipp là nhân vật có trong kế hoạch nhưng chốt quay hay không quay nó rất sát ngày Philipp Roesler về. Quyết định được chốt chỉ trước khi ông về Việt Nam 2-3 hôm. Mình cũng chỉ có 2-3 hôm đó để chuẩn bị. Gần sát ngày về mình mới biết lịch trình của nhân vật ở Việt Nam như thế nào để lên kế hoạch ghi hình cho chương trình của mình.

Việc sát nút như thế nó có gây khó cho mình không?

- Khó. Rất khó vì mình rất bị động. Thời gian quá gấp rút và mình không thể lên được kế hoạch cho kỹ càng. Với những chương trình chúng tôi làm, sự chuẩn bị ít thì cũng nửa tháng không thì bình thường là có kế hoạch từ cả tháng hoặc nhiều hơn thế. Nhưng lần này, chúng tôi chỉ có vài ngày thôi và mọi thứ gấp rút lắm. 

Cái khó khăn nhất mà chị, Lina và ê-kíp gặp trong lần này là gì?

Ngày trở về 2022: Luồng sống - Niềm tin vào những điều tốt đẹp - Ảnh 10.

Những hoạt động của Nguyên Phó thủ tướng Đức Philipp Roesler trong thời gian trở về Việt Nam.

- Khó khăn nhất là lịch trình của nhân vật rất dày và nhân vật phải di chuyển khá nhiều. Vì thế, chúng tôi quyết định phải cho 2 biên tập đi và quyết định này rất chính xác vì trong quá trình làm chúng tôi phải chia kíp ra, người làm việc này người làm việc kia và quay phim cũng vậy. Chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ để khi nhân vật đến là bắt tay vào quay luôn chứ không có nhiều thời gian để chuẩn bị hay quay lại nên mọi thứ rất khít thời gian. Lịch trình của Philipp dày đến mức độ có những buổi chúng tôi chỉ có 30’ để quay thôi. Chúng tôi phải rất cơ động với lịch trình của nhân vật.

Mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm kế hoạch mình đặt ra và có gì chị cảm thấy tiếc là đã không làm được không?

- Mình chỉ tiếc là không có nhiều thời gian để làm kỹ càng hơn còn thì ê-kíp đã cố gắng 200% rồi. Và may mắn của ê-kíp là gặp được một nhân vật cũng thật sự hết mình với mình. Những cảnh quay tại Việt Nam chỉ là một phần thôi và ngay sau khi Philipp về Thuỵ Sĩ, ông cũng chỉ nghỉ ngơi một ngày và sau đó lại ghi hình cho mình ở bên đó. Philipp cũng đã làm việc với 200% công sức của ông. Philipp cũng là người tràn đầy năng lượng và chúng tôi đúng là may mắn được gặp một người như ông ấy.

Một điều mà chị và ê-kíp muốn gửi gắm đến khán giả qua chương trình Ngày trở về năm nay?

- Với ê-kíp, năm nào cũng vậy, chúng tôi chỉ có một mong muốn là làm được một chương trình hay, có chất lượng và tính nhân văn đưa đến những câu chuyện tích cực cho khán giả. Mỗi năm thì Ngày trở về sẽ mang một chủ đề gắn liền với thông điệp và năm nay đó là Luồng sống. Hy vọng dù chúng ta trải qua khó khăn vì đại dịch và đại dịch vẫn đang bủa vây nhưng người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài luôn có điểm sáng, tìm được con đường để đi trong khó khăn ấy. Và mọi người luôn hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.

"Khi gặp những câu chuyện hay thì mình muốn chia sẻ nó với mọi người và từ đó, mỗi người sẽ có những bài học và những điều rút ra riêng của họ. Với Ngày trở về năm nay cũng vậy, mình đã được chia sẻ về những con người như thế".

Lina Phạm

Ngày trở về 2022: Luồng sống - Niềm tin vào những điều tốt đẹp - Ảnh 12.

Như lời của người dẫn chương trình Lina Phạm – muốn chia sẻ những câu chuyện hay, những con người đặc biệt và thú vị cho người xem – năm nay, ê-kíp Ngày trở về sẽ mang đến nhiều câu chuyện và nhiều những con người đặc biệt mà khi nghe câu chuyện họ kể, khán giả có thể sẽ ít nhiều thay đổi cách nhìn của mình với cuộc sống, với những gì đang diễn ra. Và Trịnh Ngọc Minh chính là một trong những nhân vật ấy. Ông là một kiều bào, người đã có quyết định "ngược dòng" từ Canada về thành phố Hồ Chí Minh vào đúng thời điểm đại dịch bùng phát.

"Tôi nhất định phải trở về, bởi vì thành phố giống như một người thân mà tôi thương yêu nhất đang trong cơn đau" – Trịnh Ngọc Minh nói – "Và tôi không thể để người thân đó một mình trong lúc khó khăn được". 

Sau khi quyết định về Việt Nam vào cuối tháng 7/2021, ông Minh đã liên tục những tháng ở nhà trọ, ăn cơm 0 đồng, ông Minh đã trở thành một tình nguyện viên năng nổ trong công tác hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và trực tiếp giúp đỡ nhiều người dân thành phố có được sự điều trị kịp thời hoặc những suất cơm thấm đượm tình yêu thương trong những lúc khó khăn nhất. 

Và bạn sẽ còn gặp nhiều những nhân vật đặc biệt khác nữa khi đến với Ngày trở về 2022: Luồng sống, như Sahra Nguyễn - cô gái sinh ra và lớn lên tại Brooklyn Mỹ, người sáng lập ra thương hiệu NGUYEN Cofee Supply. Cô là người đã nỗ lực giữ trọn hương vị cà phê và cách thưởng thức cà phê theo kiểu Việt. Và nhiều những con người khác nữa, những người đã và đang giữ ngôn ngữ Việt, văn hoá Việt và góp phần tạo dựng dấu ấn Việt trên thế giới. 

"Tôi muốn truyền bá văn hoá Việt Nam ra thế giới".

Sahra Nguyễn.

"Sau 2 năm nhiều đau thương và khó khăn của COVID-19 thì cái mà mỗi chúng ta mong ước nhất bây giờ đó là sự sống, là sức khỏe, bình an, là mọi hoạt động được trở lại bình thường. Sự sống thật thiêng liêng và đáng quý, nhưng cũng thật mong manh, đòi hỏi mỗi chúng ta cùng phải cố gắng để giữ gìn. Nó giống như việc chúng ta đi giữa một dòng sông dữ, nếu không kiên trì bền bỉ và vững tay chèo thì chúng ta có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu dũng cảm, mưu trí, đồng lòng cùng chèo lái chiếc thuyền của mình vượt qua những mỏm đá tai mèo và những vòng xoáy nguy hiểm thì chúng ta sẽ có “luồng sống” (cảm hứng từ “Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân).

Ngày trở về 2022: Luồng sống - Niềm tin vào những điều tốt đẹp - Ảnh 15.

"Luồng sống" là hình ảnh ẩn dụ cho nỗ lực của tất cả mọi người vượt khỏi cửa tử COVID-19, là tình yêu thương con người trong cơn hoạn nạn, là những điều tích cực nâng đỡ chúng ta khỏi những vòng xoáy tiêu cực, những khổ đau... "Luồng sống" được nhân lên từ những cá nhân nhỏ bé nhưng cũng có sức mạnh lan tỏa, có tác động đến cả cộng đồng. Nó giống như luồng sinh khí trong lúc ta đang bức bí nhất, hay luồng ánh sáng của hi vọng trong đường hầm tối đen, sẽ đem lại cho chúng ta niềm tin vào những điều tốt đẹp ở cuộc đời".

Hãy đến với Ngày trở về 2022: Luồng sống để nghe, để gặp gỡ tất cả những con người tuyệt vời ấy. Chương trình được phát sóng ngày 1/2 lúc 1h00, 8h00 và 19h30 trên kênh VTV4. Ngày trở về 2022 được phát lại vào 3/2 lúc 16h00 trên VTV4, 20h35 trên VTV1 và ngày 4/2 lúc 1h00 trên VTV1, 14h30 trên VTV3, 22h15 trên VTV9.

Ngày trở về 2022: Luồng sống

___

Người thực hiện: N.A

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước