Một hạt nhỏ bé, nhưng chứa đựng cả một vũ trụ.
Mùa xuân không chỉ là mùa cây cối đâm chồi, mà là mùa của những hạt mầm trong tâm thức.
Là khi bàn tay người Việt gieo sự sống vào đất đai khô cằn.
Là khi tiếng Việt vang lên, gieo văn hóa vào lòng những đứa trẻ sinh ra nơi xứ người.
Mỗi cái Tết đi qua, ta lại gieo mầm đoàn viên, gieo hy vọng bình an cho gia đình, bè bạn.
Để rồi dù đi muôn phương, hạt giống ấy vẫn lặng lẽ lớn lên, bén rễ sâu, gieo cội nguồn thương nhớ... neo giữ tâm hồn ta mãi mãi thuộc về quê hương.
Ngày trở về 2026 là năm thứ 16 của chương trình Ngày trở về - chương trình đặc biệt được Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài THVN thực hiện vào mỗi dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, chương trình mang chủ đề “Mùa gieo hạt”. Với những nhân vật đặc biệt, Ngày trở về 2026 sẽ mang đến cho người sự háo hức về một sự khởi đầu cho một năm mới…
Là một trong những người làm Ngày trở về 16 năm trước, nhà báo Lê Hoàng Linh của Ban Truyền hình Đối ngoại nói mặc dù chương trình đã bước sang năm thứ 16 nhưng cảm xúc của những người làm chương trình lúc nào cũng như những ngày đầu tiên – đầy áp lực và cũng tràn ngập háo hức.
“Năm nào chúng tôi cũng giống như một tờ giấy trắng vậy” – nhà báo Lê Hoàng Linh nói với Thời báo VTV trước ngày chương trình chính thức lên sóng - “Chúng tôi luôn luôn ngây thơ, luôn luôn dại khờ với tác phẩm của mình. Chúng tôi luôn luôn đặt mình về số 0 và tự hỏi khán giả thích gì nhất, mong chờ gì nhất khi đến với chương trình của mình?”.



Biên tập viên - người dẫn chương trình Lina Phạm trong chuyến ghi hình cho Ngày trở về 2026 tại Mỹ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
“Khi làm Ngày trở về, ê-kíp chúng tôi luôn luôn đặt ra những mục tiêu nhất định – mọi thứ đều phải mới, các nhân vật phải luôn mới, người dẫn cũng mới và cách thể hiện cũng phải mới. Và đấy cũng chính là áp lực của chúng tôi mỗi năm khi làm Ngày trở về”.
“Những gì đặc sắc nhất được chúng tôi dành dụm cả năm sẽ đều được mang cả vào Ngày trở về nên vì thế, mỗi năm mọi thứ càng khó lên với ê-kíp thực hiện. Bởi vì chúng tôi không muốn lặp lại cái mình đã làm. Đôi khi người dẫn có thể lặp lại nhưng các nhân vật của Ngày trở về chắc chắn là không lặp và luôn là những nhân vật mới”.



Ê-kíp Ngày trở về 2026 trong những ngày cuối cùng - trước khi chương trình lên sóng. Tất cả đều đã sẵn sàng.
Nhà báo Lê Hoàng Linh nói tiếp: “Các nhân vật của Ngày trở về luôn có câu chuyện và sắc thái riêng và năm nay cũng vậy. Với chủ đề “Mùa gieo hạt”, Ngày trở về 2026 và câu chuyện của các nhân vật cũng mang đúng ý nghĩa ấy – người Việt đi đến đâu cũng gieo sự sống, gieo sự tử tế, gieo hạt cho những sự khởi đầu cho những điều đẹp đẽ…”.
NHỮNG NHÂN VẬT ĐỘC ĐÁO VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN “GIEO HẠT” TRONG NGÀY TRỞ VỀ 2026
Trong Ngày trở về năm thứ 16, như mọi năm, khán giả sẽ được tiếp cận và được lắng nghe rất nhiều câu chuyện hay, xúc động – tràn ngập tính nhân văn và sự nỗ lực của người Việt. Đó là câu chuyện về gieo "vàng xanh" tại Keyna với nhân vật là Tiến sĩ Vũ Văn Thoại – người đã mang loài cây “vàng xanh” đàn hương sang trồng tại châu Phi vào năm 2018. Ông mang loại cây đàn hương đến châu lục này với khát vọng hồi sinh những vùng đất khô hạn và giúp người dân địa phương có sinh kế bền vững. Đến nay, hơn 2000 ha đàn hương và cây rừng tại Kenya và Uganda đã tạo việc làm, tăng thu nhập và mang lại hy vọng mới cho hàng trăm người dân châu Phi.




Những hình ảnh của bác sĩ Cao Văn Vinh – bác sĩ đỡ đẻ cho nhiều ca khó tại Angola - trong một buổi làm việc.
Đó là câu chuyện của bác sĩ Cao Văn Vinh – bác sĩ đỡ đẻ cho nhiều ca khó tại Angola. Bác sĩ Vinh là bác sĩ chuyên khoa sản đã gắn bó và làm việc hơn 13 năm tại Angola. Trong năm đầu làm việc tại đất nước này, ông thực hiện khoảng 100 ca phẫu thuật và số ca mổ đã tăng gấp đôi ở năm thứ hai và đạt tới 500 ca mỗi năm sau 5 năm ông làm việc ở đây. Làm việc trong điều kiện y tế còn nhiều hạn chế, bác sĩ Vinh thường xuyên phải đối mặt với những ca sản khoa nặng như vỡ tử cung do sản phụ phải di chuyển đường xa, tự ý tiêm oxytocin hat thiếu máu não vì sốt rét... Câu nói “hãy giúp tôi” của bệnh nhân chính là động lực để ông tiếp tục ở lại, tiếp tục cứu người và cống hiến thầm lặng tại đất nước xa xôi này ở châu Phi.
Đó là câu chuyện của bác sĩ Phạm Đức Thịnh – đôi tay vàng trong ngành phẫu thuật tim tại Hoa Kỳ với gần 4000 ca phẫu thuật đã được ông thực hiện, trong đó có hơn 1000 ca là phẫu thuật van tim. Bác sĩ Thịnh là người chuyên trị những ca bệnh cực khó, rủi ro cao mà nhiều nơi từ chối – đặc biệt là phẫu thuật sửa/thay van tim và gốc động mạch chủ.
Ông Mark Erickson Đỗ Văn Hùng trong buổi ghi hình cho Ngày trở về 2026 tại Mỹ.
Đó là câu chuyện của Mark Erickson Đỗ Văn Hùng - từ trẻ mồ côi trở thành tỷ phú phố Wall. Mark Erickson là Giám đốc Điều hành (Managing Director) tại Nhóm Định chế Tài chính (Financial Institutions Group – FIG) của BlackRock, ông giữ vai trò Chiến lược gia Bảo hiểm Toàn cầu (Global Insurance Strategist). Trong vai trò này, Mark phụ trách định hướng chiến lược và dẫn dắt các sáng kiến phát triển kinh doanh trên các nền tảng của BlackRock, HPS, GIP và Aladdin dành cho khách hàng bảo hiểm tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Anh được vinh danh là 1 trong 50 gương mặt người Mỹ gốc Á tiêu biểu trong kinh doanh năm 2024. Ngoài lĩnh vực tài chính, Mark còn là một nhà báo ảnh và tác giả của cuốn sách Other Streets: Scenes from a Life in Vietnam not Lived, tác phẩm được lựa chọn chính thức tại Giải Sách Ảnh 2019 của Trung tâm Nhiếp ảnh Los Angeles.
Hay câu chuyện về hành trình đưa văn hóa Việt vào lâu đài tráng lệ tại Scotland của Anne Tristine.
Anne sinh năm 1981, quen chồng là người Anh, cưới nhau và giờ cả hai đã có 2 con - con gái 15 tuổi và con trai 12 tuổi. Gia đình chồng của Anne có lâu đài Dunskey castle tại Scotland. Với đầu óc sắc sảo, cô và chồng nảy ra ý tưởng biến nơi đây thành địa điểm nghỉ dưỡng, cung cấp các trải nghiệm độc đáo về cảnh vật, ẩm thực, dịch vụ. Khách hàng đến với lâu đài là những người giàu có và một đêm ở lâu đài khách phải trả 25.000 USD Mỹ. Món ăn Việt Nam ở đây có phở với tương ớt tự làm, bánh mì, nem cuốn, đồ uống hương vị Việt Nam... và món được hâm mộ nhất là bào ngư nướng mỡ hành.



Anne Tristine và gia đình nhỏ của cô.
Anne đã đưa các đầu bếp Michelin của mình về Việt Nam để học và tìm hiểu món ăn và ông bếp trưởng của cô đã "chết mê" món hàu nướng mỡ hành bán ngoài chợ đêm. Họ cũng có món fusion là tôm hùm có nước sốt canh chua kiểu miền Nam, bò cuốn lá lốt (nhưng nguyên liệu là cừu và một loại lá trong vườn). Anne tiên phong mô hình "nhân văn hóa ngành khách sạn", biến nơi đây thành "ngôi nhà thứ hai" cho trải nghiệm khách hàng mang tính chuyển hóa, kết hợp giá trị văn hóa Việt Nam trong phong cách phục vụ Scotland, tạo dấu ấn giao thoa độc đáo.
Và còn nhiều nhân vật đặc biệt khác sẽ được Ngày trở về giới thiệu trong năm nay. Với chủ đề “Mùa gieo hạt”, những người làm chương trình mong muốn sẽ gửi đến khán giả những câu chuyện năm mới mang ý nghĩa về sự khởi đầu – những câu chuyện của những người Việt đi gieo sự sống, gieo mầm niềm tin, gieo tương lai và gieo mầm văn hóa Việt đến khắp nơi trên thế giới, mang tâm hồn Việt đi xa hơn, ra ngoài mảnh đất hình chữ S yêu thương và tự hào.
"MỖI LẦN GIEO HẠT LÀ MỖI LẦN CHẤP NHẬN CHỜ ĐỢI"
Như mọi năm, Ngày trở về chia nhiều ê-kip đi thực hiện, ghi hình các nhân vật. Trong chương trình năm 2026, biên tập viên Đặng Huyền phụ trách ghi hình hai nhân vật tại Châu Phi - Tiến sĩ Vũ Văn Thoại và bác sĩ Nguyễn Vinh.
Phóng viên Đặng Huyền (thứ 2 từ trái sang) và các thành viên ê-kíp Ngày trở về 2026 trong một buổi ghi hình tại Angola.
Trong Ngày trở về của năm nay, khu vực Châu Phi có 2 nhân vật là tiến sĩ Thoại và bác sĩ Vinh. Chị có thể nói một chút về sự đặc biệt của 2 nhân vật này cũng như quá trình ghi hình của mình?
Tiến sĩ Vũ Văn Thoại (bên trái).
Thời gian chúng tôi ghi hình tiến sĩ Vũ Văn Thoại từ ngày 28/10/2025 đến ngày 3/11/2025 tại Kenya. Tiến sĩ Vũ Văn Thoại là người Việt Nam từng du học Ấn Độ. Ông đã mang loài cây "vàng xanh" đàn hương sang trồng tại Châu Phi từ năm 2018 với khát vọng hồi sinh những vùng đất khô hạn và giúp người dân địa phương có sinh kế bền vững. Từ những ngày đầu gian nan ở vùng Kibwazi (Kenya), ông cùng cộng sự đã kiên trì nghiên cứu, dẫn nước, cải tạo đất và biến nơi khô cằn thành rừng xanh trên hàng trăm hecta. Đến nay, 2.000 ha đàn hương và cây rừng tại Kenya và Uganda đã tạo việc làm, tăng thu nhập và mang lại hy vọng mới cho người dân châu Phi. Câu chuyện của Tiến sĩ Thoại là niềm tự hào về trí tuệ và tấm lòng Việt, góp phần làm xanh hành tinh, chung tay cùng thế giới vì một tương lai bền vững.
Về nhân vật thứ 2, bác sĩ Cao Văn Vinh, chúng tôi ghi hình ông sau Tiến sĩ Thoại và thời gian ghi hình trong gần 3 ngày (từ ngày 11/11/2025-13/11/2025) tại Angola. Bác sĩ Cao Văn Vinh là bác sĩ chuyên khoa sản đã gắn bó hơn 13 năm làm việc tại Angola.
Bác sĩ Cao Văn Vinh trong một ngày làm việc.
Làm việc trong điều kiện y tế còn nhiều hạn chế, bác sĩ Vinh thường xuyên đối mặt với những ca sản khoa nặng như vỡ tử cung do sản phụ phải di chuyển quãng đường xa, bị tiêm oxytocin, hay thiếu máu nặng vì sốt rét, những biến chứng hiếm gặp tại Việt Nam. Không chỉ là một bác sĩ giàu kinh nghiệm, bác sĩ Vinh còn là người dám đối diện với sai sót nghề nghiệp. Trong một ca cấp cứu đặc biệt nguy kịch, do tử cung vỡ và mất máu quá nhiều, ông đã vô tình khâu nhầm vào ruột bệnh nhân khi phải cầm máu trong thời gian gấp rút. Trước lựa chọn giữa danh tiếng cá nhân và sinh mạng người bệnh, bác sĩ Vinh đã thẳng thắn thừa nhận sai sót, xử lý kịp thời và cứu sống bệnh nhân.
Với bác sĩ Cao Văn Vinh, mỗi ca không thành công đều để lại nỗi day dứt. Sự trăn trở "vì sao" và câu nói " hãy giúp tôi" của bệnh nhân chính là động lực để ông tiếp tục ở lại, tiếp tục cứu người và cống hiến thầm lặng nơi đất nước châu Phi xa xôi.
Quá trình ghi hình và tiếp xúc với các nhân vật, điều chị thấy thú vị và ấn tượng với họ là gì?
Mỗi nhân vật là một câu chuyện khác nhau và để lại trong tôi ấn tượng đặc biệt. Anh Vũ Văn Thoại người trồng "vàng xanh" ở Kenya là nhân vật đem lại cảm nhận giống như người nông dân Việt Nam rất gần gũi, luôn bền bỉ gắn bó người dân ở Kenya còn nhiều khó khăn, anh luôn sáng tạo và đưa ra những ý tưởng, áp dụng kỹ thuật trồng phù hợp với địa phương.
Nụ cười rạng rỡ của Tiến sĩ Thoại.
Còn bác sĩ Cao Văn Vinh là một bác sĩ rất tận tâm và luôn thành thật với bệnh nhân. Mỗi ca mổ đẻ bác sĩ Vinh luôn cố gắng hết mình dù tuổi đã cao đứng lâu để mổ một lúc 2-3 ca thậm chí 5 ca một ngày nhưng chú vẫn luôn cẩn thận. Các bác sĩ Việt Nam ở Angola họ luôn bận rộn, ít có thời gian để trao đổi với ê kíp nhưng khi có thời gian được họ chia sẻ dù ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã hiểu được họ luôn muốn cống hiến, được tiếp tục làm việc cứu giúp bệnh nhân và chia sẻ với người dân Angola.
Điều chị và ê-kíp muốn gửi gắm đến khán giả trong năm nay với "Mùa gieo hạt"?
Có những việc mình làm mà không bao giờ thấy kết quả ngay lập tức. Mỗi lần gieo hạt là mỗi lần chấp nhận chờ đợi: chờ thời gian, chờ sự sống lớn lên, và đôi khi chỉ biết đặt trọn niềm tin vào điều mình đang làm. Hành trình ấy rất dài, rất lặng lẽ, nhiều lúc đầy khó khăn, nhưng vẫn phải đi tiếp, bởi ai cũng tin rằng rồi sẽ có ngày trái ngọt xuất hiện. Và khi gieo hạt, không ai dám chắc hạt nào sẽ nảy mầm, hạt nào sẽ ở lại trong đất. Nhưng người ta vẫn gieo, vẫn kiên trì.
Cảm ơn chị về những chia sẻ!
"Ngày trở về 2026: Mùa gieo hạt" sẽ được phát sóng lần đầu tiên trên kênh VTV4 vào ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán) và được phát trên kênh VTV1 vào 20h5' ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán). Mời các bạn đón xem!
Lịch phát sóng chương trình Ngày trở về 2026: Mùa gieo hạt dịp Tết Bính Ngọ:
- Kênh VTV4
+ 00:30; 19:30 Thứ Ba ngày 17/02 (mùng 1)
+ 08:00 Thứ Năm ngày 19/02 (mùng 3)
+ 06:00 Thứ Bảy ngày 21/02 (mùng 5)
- Kênh VTV1:
+ 20:05 Thứ Năm 19/02 (mùng 3)
+ 14:15 Thứ Sáu 20/02 (mùng 4)
+ 07:00 Thứ Bảy 21/02 (mùng 5)
+ 00:45 Chủ Nhật 22/02 (mùng 6)
- Kênh VTV2:
+ 8:45 Thứ Sáu 20/02 (mùng 4)
+ 14:30 Thứ Bảy 21/02 (mùng 5)
- Kênh VTV5: 19:45 Chủ Nhật 22/02 (mùng 6)
- Kênh VTV3:
+ 13:50 Thứ Sáu 20/2 (mùng 4)
+ 04:30 và 21:30 Chủ Nhật 22/02 (mùng 6)
- Kênh VTV8: 20:05 Thứ Bảy 21/02 (mùng 5)
- Kênh Vietnam Today (bản phụ đề)
+ 14:30 Thứ Tư 18/02 (mùng 2)
+ 19:30 Thứ Bảy 21/02 (mùng 5)
+ 07:30 Chủ nhật 22/02 (mùng 6)
16/2/2026






Bình luận (0)