Khi Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup lần thứ I năm 2026 khép lại, sự thành công ngoài mong đợi của giải đấu đã tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông. Ít ai biết rằng, để có được một sân chơi lần đầu tiên tổ chức ở quy mô toàn quốc tại sân vận động Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, quy tụ 12 đội bóng đến từ 9 tỉnh, thành, Ban Tổ chức đã phải trải qua một cuộc "chạy đà" vô cùng gấp gáp nhưng đầy quyết tâm.
Nhà báo Vũ Hồng Sơn - Trưởng phòng Thương hiệu - Sự kiện, Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, Đài THVN - đại diện Ban Tổ chức chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất lần này là về mặt thời gian. Theo định hướng của lãnh đạo Đài, Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn tạo ra các sự kiện thể thao cộng đồng sau World Cup. Thời gian từ lúc nhận nhiệm vụ đến khi diễn ra chỉ chưa đầy 2 tháng. Trong đó, điều khó nhất là việc phải hội tụ đủ các đội từ nhiều địa phương, vùng miền khác nhau. Mùa giải đầu tiên quy mô toàn quốc luôn gặp thách thức, có đội ghi tên tham gia rồi lại xin rút vì lý do khách quan, buộc chúng tôi phải tiếp tục kết nối, động viên các địa phương khác lập đội...".




(Ảnh: VTV Thể thao, Ban tổ chức/ VTV5)
Áp lực nhân sự và công tác tổ chức đè nặng lên vai những người làm truyền hình. BTV Lê Sương, Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn, bộc bạch rằng lực lượng nhân sự thực hiện không nhiều, các biên tập viên vừa làm công việc chuyên môn truyền hình quen thuộc, vừa phải đa nhiệm đảm nhận các khâu sự kiện. Cùng với đó, ekip làm việc chặt chẽ với các đơn vị và địa phương để bảo đảm công tác tổ chức chuyên nghiệp cũng như đáp ứng yêu cầu chuyên môn từ phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để đảm bảo điều kiện lưu trú, cơ sở vật chất... trong công tác tổ chức Giải đấu.
Phía sau mỗi đội bóng về tham dự Giải là vô vàn câu chuyện hậu trường vừa xúc động, vừa làm ê-kíp thót tim. BTV Lê Sương nhớ lại: "Hành trình di chuyển của đội Đak Đoa - Gia Lai khiến chúng tôi không thể quên. Các cầu thủ rất dễ bị say xe, ngay cả đi nội tỉnh cũng phải chọn xe thông thoáng. Khi từ Gia Lai ra Lào Cai tham dự Giải, sau chặng đường dài vượt hàng ngàn cây số, các cầu thủ quá mệt nên không thể tham gia buổi tổng duyệt lễ khai mạc. Ban Tổ chức vừa lo lắng, vừa thương các chị em, bởi đằng sau sự hiện diện của họ là biết bao nỗ lực. Hay như đội Ea Păl của Đắk Lắk đã phải tự huy động nguồn lực xã hội hóa tại địa phương để có kinh phí đưa đội đi thi đấu. Những điều đó cho thấy sức sống mãnh liệt của bóng đá phong trào vùng cao."




Không chỉ vượt khó về thời gian hay khoảng cách địa lý, các nữ cầu thủ còn khiến Ban tổ chức thán phục trước cách họ vượt qua muôn vàn thực tế khó khăn. Để tham gia giải, họ phải xin nghỉ làm, ngừng lao động sản xuất đồng ruộng một thời gian. Có những đội bóng như Mường Pồn (tỉnh Điện Biên), chị em phải vào sâu trong rừng cao su, tự vác cọc gỗ dựng gôn trên bãi đất trống để tập luyện; hay đội Nam Tuấn (tỉnh Cao Bằng) có độ tuổi trung bình cao nhất giải, mà khán giả theo dõi giải đấu không thể quên lời bình luận dí dỏm của bình luận viên: "Cầu thủ 41 tuổi vào sân thay cho cầu thủ 44 tuổi ra sân".
Các chị em mỗi người một ngành nghề, công việc khác nhau - nông dân, giáo viên, cán bộ xã… - nên phải tranh thủ tập luyện vào buổi tối sau giờ làm, mang theo cả con nhỏ ra sân tập luyện. Chính sự đồng hành, thấu hiểu và cổ vũ, động viên của ê-kíp tổ chức chương trình đã góp phần tiếp thêm động lực cho họ bước ra sân cỏ.
Để mang lại những thước phim chân thực, sống động và cuốn hút cho khán giả truyền hình, ekip quay phim, đạo diễn, kỹ thuật viên ở hiện trường đã phải nỗ lực gấp đôi dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền núi Tây Bắc trong những ngày diễn ra giải đấu.
Đạo diễn hình ảnh Hà Quốc Dũng, Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn và các đồng nghiệp sẽ không thể quên những ngày "dầm mưa dãi nắng" tại sân vận động Nghĩa Lộ. Thời tiết vốn là thử thách rất lớn đối với ekip khi truyền hình trực tiếp ngoài trời. Nếu trời mưa thì không chỉ ảnh hưởng đến việc tác nghiệp, mà còn tác động trực tiếp đến thiết bị và chất lượng hình ảnh. Với người làm hình ảnh, an toàn thiết bị là số một nhưng tuyệt đối không được bỏ lỡ diễn biến trên sân.
"Mỗi khi mưa bất chợt, anh em phải xử lý rất nhanh, bọc áo mưa chuyên dụng cho máy, che chắn dây tín hiệu. Nhưng dưới góc nhìn nghệ thuật, tôi lại thấy mưa mang đến những góc quay rất riêng. Mặt sân cỏ úng nước, mảng xanh nguyên bản nhường chỗ cho đất bùn loang lổ. Chính trên nền sân ấy, hình ảnh các nữ cầu thủ lăn xả, kiên cường thi đấu lại tạo nên những thước phim giàu cảm xúc." - đạo diễn Quốc Dũng chia sẻ - "Nếu được chọn khoảnh khắc gói gọn tinh thần VTV Cup 2026, tôi sẽ chọn cú bấm máy quay chậm (slow-motion) sau một bàn thắng: có pha ăn mừng, những gương mặt lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt vẫn rạng rỡ, nụ cười hồn nhiên, hòa cùng nét đẹp mộc mạc của phụ nữ vùng cao và tinh thần thể thao thuần khiết."






Trên cabin, áp lực bình luận làm sao vừa đảm bảo tính chuyên môn, vừa chạm tới trái tim người xem cũng đòi hỏi sự chuẩn bị vô cùng công phu của các bình luận viên. BLV Chu Kỳ Lân và Hoàng Cường đã phải "phân vai" rất kỹ. Ngôn ngữ bình luận không sa đà vào phân tích chuyên môn khô cứng, mà chú trọng sự gần gũi, tôn vinh văn hóa bản địa.
BLV Chu Kỳ Lân trải lòng: "Chúng tôi thống nhất dùng ngôn từ mộc mạc, mở đầu bằng 'Xin chào bà con, chào Pí nọong'. Anh Hoàng Cường hay bay bổng làm thơ, còn tôi đan cài các câu chuyện văn hóa, đặc sản vùng miền. Những câu bình luận dí dỏm như 'Càng mưa ngọc càng sáng, nữ Lục Yên càng đá càng hay' hay 'Hôm nay là trận đấu của Quýt Vân Sơn gặp Vịt bầu Lâm Thượng'… được bà con rất thích."
"Trận chung kết giữa Lục Yên (Lào Cai) và Đak Đoa (Gia Lai) với tôi là "trận chung kết trong mơ". Từ Tây Bắc đến Tây Nguyên của Tổ quốc là một chặng đường dài. Nhưng ở đâu cũng là đồng bào máu thịt. Khoảnh khắc các cô gái Tây Nguyên nắm tay các cô gái Tây Bắc chung một điệu múa Xòe của người Thái trong ngày Tết Xíp Xí, hay hình ảnh các nữ cầu thủ đặt tay lên ngực trái hát Quốc ca trước khán đài phủ kín 15.000 khán giả rực rỡ sắc màu thổ cẩm... khiến tôi nghẹn ngào, khóe mắt cay cay. Chính thể thao quần chúng - mộc mạc, thuần khiết và giàu bản sắc - đã trở thành sợi dây gắn kết, xóa mờ mọi khoảng cách địa lý lẫn rào cản ngôn ngữ để đưa những trái tim Việt Nam hòa cùng một nhịp đập.", anh Chu Kỳ Lân bày tỏ.
Tạo dựng một không khí một ngày hội thể thao thật gần gũi là "bài toán" về chuyên môn mà Ban tổ chức đã tính toán kỹ lưỡng. Anh Vũ Hồng Sơn tiết lộ, từ việc lựa chọn sân vận động Nghĩa Lộ nằm giữa lòng cánh đồng Mường Lò bao bọc bởi núi mây trập trùng, đến việc hỗ trợ thiết kế hai bộ trang phục thi đấu của mỗi đội được cách điệu vừa giữ nét truyền thống của dân tộc mình, vừa thoải mái khi thi đấu… đều nhằm mục đích gìn giữ và lan tỏa bản sắc của mỗi đội nói riêng, của Giải đấu nói chung.
Đặc biệt, Ban tổ chức đã có sự tính toán và quyết định táo bạo khi mở rào, đưa khán giả tràn từ khán đài xuống đứng sát quanh đường biên khi lượng khán giả trận Chung kết quá lớn. "Chúng tôi muốn đưa khán giả đến sát nhất với các cầu thủ để cùng hòa chung bầu không khí hứng khởi. Trận Chung kết đã thu hút khoảng 15.000 khán giả, kín các khán đài, tràn xuống sát sân, tràn lên cả bờ tường... Điều này hoàn toàn không có trong thể thao đỉnh cao, nhưng lại tạo nên sự gần gũi trong thể thao cộng đồng", anh Vũ Hồng Sơn nhấn mạnh.




Nói về thành công rực rỡ và sức lan tỏa vượt ngoài mong đợi của VTV Cup 2026, mỗi thành viên trong Ban tổ chức, ekip chương trình đều khẳng định đó là thành quả đến từ sự hiệp lực của một tập thể thống nhất.
Nhà báo Vũ Hồng Sơn cho biết: "Giải đấu do Trung tâm Truyền thông Dân tộc và Nông thôn làm đầu mối, nhưng để thành công là nhờ sự tham gia và nỗ lực của rất nhiều đơn vị trong Đài THVN: Trung tâm Truyền hình Thể thao, Trung tâm Kỹ thuật và Mỹ thuật truyền hình, Trung tâm Công nghệ và Truyền dẫn phát sóng, Trung tâm Dịch vụ và nền tảng số cùng các BTV, phóng viên lan tỏa truyền thông và cả khối các anh lái xe không quản ngày đêm đưa đón các đội bóng an toàn...". Đúng theo định hướng "One VTV", đối với những sự kiện lớn mang tầm ảnh hưởng xã hội, sự phối hợp giữa các đơn vị đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp. Sự kết nối chặt chẽ và hiệu quả ấy mang lại giá trị lớn về năng lực sản xuất cũng như khả năng thực hiện nhiệm vụ của Đài Truyền hình Việt Nam."
Với BTV trẻ như Lê Sương, trải nghiệm tại Giải đấu đã bồi đắp thêm niềm tự hào sâu sắc sau 7 năm gắn bó với VTV. Chị chia sẻ: "Khi là một phóng viên, BTV của VTV đi tác nghiệp, mình không chỉ làm công việc của cá nhân, mà còn đại diện cho hình ảnh và uy tín của Đài. Với VTV Cup 2026, cảm giác trách nhiệm ấy càng rõ hơn. Có những thời điểm vất vả, mệt mỏi và áp lực, nhưng anh em trong ekip lại động viên, nâng đỡ nhau để hướng tới mục tiêu chung. Giải đấu nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm của người làm truyền hình: phải chỉn chu, tận tụy và luôn tự hào vì mỗi sản phẩm làm ra đều góp phần vào hình ảnh chung của VTV."
Sau mùa giải đầu tiên, Ban tổ chức kỳ vọng Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup sẽ trở thành giải đấu định kỳ hàng năm, hướng tới việc mở rộng quy mô, tổ chức các vòng sơ loại tại cả ba miền Bắc - Trung - Nam để chào đón thêm nhiều đội tuyển tham gia. Qua đó, mỗi mùa giải tiếp tục biến thể thao thành nhịp cầu kết nối, lan tỏa văn hóa và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân.
Kỷ niệm 56 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên, câu chuyện về những người đứng sau ống kính tại VTV Cup 2026 chính là minh chứng sống động nhất cho nhiệt huyết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ của những người làm nghề mang sắc áo VTV.
Trao giải và Bế mạc Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026, ngày 29/8/2026. (Ảnh: VTV Thể thao)
Ekip sau trận Chung kết thành công của Giái đấu.
Bài viết: Đinh Hương
Ảnh: Ban tổ chức/ Minh Quang - VTV5
Thiết kế: Minh Ánh
07/9/2026










Bình luận (0)