Bông hồng giữ lửa đường đua Hội đua bò Chùa Rô

VTV.vn - Gần 10 năm gắn bó với những đôi bò đua, chị Thúy Ngọc không chỉ tiếp nối niềm đam mê của gia đình mà còn trở thành một trong số ít phụ nữ đồng hành với bộ môn này.

Hình ảnh ấn tượng của chị Thúy Ngọc trong giải đua trước đây. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hình ảnh ấn tượng của chị Thúy Ngọc trong giải đua trước đây. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cứ vào khoảng tháng 8, tháng 9 hằng năm, khi mùa đua bò bắt đầu, chị Nguyễn Thị Thúy Ngọc (Phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) lại chuẩn bị cho đôi bò của mình bước vào mùa giải mới. Gần 10 năm qua, chị dành thời gian và kinh phí để chăm sóc, huấn luyện và đồng hành cùng những đôi bò trên đường đua. Với chị, đây không đơn thuần là một cuộc tranh tài, mà còn là một phần ký ức gia đình được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Bông hồng giữ lửa đường đua Hội đua bò Chùa Rô - Ảnh 1.
Bông hồng giữ lửa đường đua Hội đua bò Chùa Rô - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Thúy Ngọc ở tỉnh An Giang gắn bó 10 năm với đường đua bò. (Ảnh: Chụp màn hình)

Niềm đam mê ấy bắt đầu từ những lần theo cha đến sân xem đua bò khi còn nhỏ. Chị cho biết từ nhỏ đã được ba dẫn đến sân đua bò để xem, rồi chỉ dạy. Dần dần chị tự nhiên đam mê hơn và gia nhập đường đua. Hành trình ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là với một phụ nữ khi bộ môn này đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự bền bỉ.

Niềm đam mê của chị Ngọc cũng nhận được sự đồng hành từ gia đình. Anh Trần Quốc Huy, chồng chị Ngọc, cho biết truyền thống chơi bò đua đã có từ lâu trong gia đình vợ. Khi chứng kiến niềm say mê của vợ, anh lựa chọn ủng hộ. Tình yêu với những đôi bò cũng dần được truyền sang thế hệ tiếp theo. Anh cho biết con của họ cũng rất thích xem ông ngoại và mẹ đua bò.
Bông hồng giữ lửa đường đua Hội đua bò Chùa Rô - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Quyên là người truyền cảm hứng môn đua bò cho con gái. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ông Nguyễn Văn Quyên, ba của chị Ngọc, cũng là người thầy đầu tiên của chị trên đường đua. Theo ông, đua bò là một bộ môn không dễ theo đuổi. Người chơi phải kiên trì tập luyện mới có thể làm chủ đôi bò trên đường đua. 

Mỗi mùa đua đi qua lại để lại một dấu mốc. Có mùa mang về niềm vui từ kết quả thi đấu, cũng có mùa trở thành kinh nghiệm cho những lần trở lại. Nhưng sau tất cả, điều giữ chị Ngọc ở lại với đường đua không chỉ là thành tích. Đó còn là mong muốn gìn giữ một truyền thống gia đình và đưa câu chuyện về đua bò đến gần hơn với những người chưa từng biết đến bộ môn gắn với đời sống văn hóa của vùng đất này. 

Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và UBND xã An Cư, tỉnh An Giang phối hợp tổ chức. Giải dự kiến quy tụ 32 đôi bò, tranh tài trên sân đua chùa Rô vào ngày 13/9.

Sự trở lại của những tay nài giàu kinh nghiệm cùng quá trình chuẩn bị nghiêm túc của các đội hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn, góp phần duy trì và phát huy một nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.