Trong những tập gần đây của Bước chân vào đời (VTV3), chuyện tình yêu của Quân (Huỳnh Anh) và Thương (Quỳnh Kool) được xây dựng thật đẹp khi cả hai đều yêu nhau say đắm và thật lòng. Tuy nhiên, sự phản đối của bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) - mẹ của Quân - đã không chỉ làm tổn thương Thương, mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến những người thân của cô. Bởi thế, Thương đã chủ động chia tay Quân.
Sự phản đối đó được bà Dung thể hiện rõ ràng là do không môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của quan điểm về sự môn đăng hộ đối đó của bà Dung là do bà bị ám ảnh chuyện hôn nhân của anh trai.
Tâm sự với chồng, bà Dung nói luôn bị ám ảnh chuyện mẹ của Lâm - tức là bà Hạnh (NSND Lan Hương) - chị dâu cũ của bà Dung. "Sao hoàn cảnh lại giống nhau đến vậy. Nó mà giống bác nó thì khổ" - bà Dung lo lắng sợ Quân yêu Thương sẽ giống như bác mình lấy bà Hạnh.
Bà Dung lo Quân khổ giống anh trai của bà.
Từ chuyện của Quân và Thương, bà Dung từng nhắc tới chuyện của anh trai mình và bà Hạnh. "Trước chị và anh trai tôi cũng vậy - thề sống thề chết ở bên nhau, nhưng chị vẫn bỏ anh trai tôi và cháu tôi đó thôi" - bà Dung nhắc lại chuyện cũ. Bà cũng vẫn oán trách bà Hạnh năm xưa bỏ con.
Bà Dung trách bà Hạnh về chuyện quá khứ
Bà Dung lo sợ cho Quân vì chuyện tình của Quân - Thương bây giờ giống y hệt chuyện của anh trai bà và bà Hạnh. Cuộc hôn nhân thất bại và anh trai bà Dung, cháu trai bà Dung phải chịu thiệt thòi khi bà Hạnh lựa chọn gia đình bà - ở lại chăm sóc mẹ già, để chồng và con trai ra nước ngoài. Điều đó khiến bà Dung ám ảnh, sợ con trai mình lấy Thương cũng sẽ khổ như thế.
Điều gì mới có thể khiến bà Dung thôi ám ảnh và lo sợ để chấp nhận Thương? Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên kênh VTV3!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.