Khi nghe tin mẹ đổ bệnh, Quân và Thương vội vàng chạy đến bệnh viện. Bố Quân thông báo tình trạng bệnh của vợ là trầm cảm, suy kiệt do lo âu, suy nghĩ kéo dài. Điều này khiến cặp đôi trẻ vô cùng áy náy vì bản thân là nguyên nhân gián tiếp của sự việc.
Thương bật khóc trước lời nói của bố Quân.
Bố Quân hẹn gặp riêng Thương, sai con trai đi làm thủ tục nhập viện cho vợ. Khác với thái độ gay gắt, quyết liệt phản đối của bà Dung, ông chỉ nhẹ nhàng phân tích tình hình và khuyên bảo Thương. Ông chỉ rõ cho Thương thấy Quân là một cậu ấm được nuông chiều từ bé, không thể lo lắng, chăm sóc cho người khác. Bà Dung chỉ có một con trai duy nhất nên tính sở hữu cao.
Những lời nói của bố Quân như dao cắt vào lòng Thương. Ông cũng nhấn mạnh hoàn cảnh gia đình khó khăn của cô sẽ khó mang lại hạnh phúc nếu chọn Quân cùng đồng hành.



Trang buộc phải bàn giao toàn bộ dự án Con đường di sản cho nhóm của Trang theo yêu cầu của công ty. Cô lo lắng vì cơ hội làm việc cùng với Trần Lâm cũng bị nhóm Linh cướp mất. Trang cố ý gặp riêng Linh, đề nghị được hoàn thành nốt phần việc với Lâm, tránh để sai sót. Do Thu là cấp dưới của Linh không tiếp xúc với Trần Lâm từ đầu dễ khiến anh khó chịu, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Tuy nhiên Linh thẳng thừng từ chối. Cô cho rằng phần việc của Trang đơn giản và còn nhiều người khác có thể làm tốt hơn.

Trang trở về nhà với tâm trạng chán chường, cô không thèm để ý Thương đang nấu ăn ở trong bếp. Trang nằm dài ra giường, mệt mỏi không nói chuyện. Thương lo lắng hỏi han và vội vã mang phần cháo đã nấu sẵn cho em. Sau đó cô vội vã lấy phần cháo đã nấu mang vào bệnh viện cho bà Dung. Đây là gợi ý của Quân vì bà Dung rất thích ăn cháo.
Trang bực mình không chịu ăn ăn và còn chất vấn Thương chăm sóc bà Dung để lấy lòng mù quáng trong khi biết trước rằng điều này sẽ không có kết quả tốt.



Ở bệnh viện, Quân chăm sóc mẹ tận tình. Thấy con trai quan tâm đến mình, bà Dung vui vẻ, ăn hết bát cháo và khen ngon. Tuy nhiên khi Quân đang múc cháo, bà nhìn thấy tên của Thương ghi trên cặp lồng nên bực tức, giận dỗi dằn mạnh bát và không muốn ăn tiếp.




Thương ngồi đợi ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ người yêu ra. Dù Quân xót thương người yêu, muốn đưa cô đi ăn. Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bà Dung phát hiện sự có mặt của Thương và nổi trận lôi đình. Bà liên tục xin Thương buông tha cho Quân. Bà Dung khụy gối cầu xin và ngất lịm trong vòng tay Quân.


Trên đường về nhà, Thương vừa lái xe vừa nghĩ đến những lời nói của mẹ Quân. Cô khóc không ngừng vì tủi thân.

Trang cố tình ở lại công ty đến tối muộn để gặp Dũng. Cô nói rằng muốn có chuyện chia sẻ nên Dũng đồng ý. Anh dẫn cô đến một nhà hàng sang trọng, ăn một bữa cơm thịnh soạn ở nhà hàng Nhật để bớt nỗi buồn. Dũng động viên Trang tiếp tục tin tưởng vào những công việc, không bỏ cuộc dễ dàng.
Trang cho biết đã thần tượng Dũng từ khi còn ở trường Đại học. Thời sinh viên, cô từng hy vọng sẽ có thể trở thành đồng nghiệp của Dũng và không ngờ điều ước đã thành hiện thực. Vì thế cô luôn tin tưởng rằng sau này họ sẽ có thể làm được những điều tốt đẹp.

Em tin anh vì bọn mình là đồng nghiệp và còn là người đồng hành trong công việc.
Thương buồn bã trở về nhà sau biến cố ở bệnh viện với gia đình Quân thì bắt gặp Minh đang chẻ củi. Hai chị em nói chuyện, động viên nhau vượt qua giây phút khó khăn. Minh đã đặt ra nhiều câu hỏi khiến Thương phải suy nghĩ.
Thương chợt tỉnh ngộ khi nghe lời tâm sự của em trai. Cô nói với em, nhưng cũng chính là nói với bản thân: "Suy cho cùng, bằng cách này hay cách khác, phải tự thoát ra thôi". Thương hiểu được sự lo lắng em trai dành cho mình buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn. Cô nhắn tin cho Quân để hẹn anh đi chơi ngày cuối tuần.

Quân đang chăm sóc mẹ trong bệnh viện nên băn khoăn chưa biết giải quyết ra sao. Đúng lúc này, bố Quân vào bệnh viện trò chuyện với con trai. Ông cho rằng nếu đôi trẻ đến được với nhau thì ở hoàn cảnh của Thương sẽ phải chịu nhiều áp lực dẫn đến tổn thương. Ông biết con trai sẵn sàng bao bọc, che chở cho người mình yêu nhưng lo lắng Thương sẽ không vượt qua được mặc cảm. Quân khẳng định Thương sẽ làm được, mong bố tiếp tục ủng hộ.


Thương chào đón ngày mới với tâm trạng vui vẻ khiến Trang rất ngạc nhiên. Tuy nhiên đây là sự bình lặng ở bên ngoài vì Thương đã quyết tâm muốn chia tay với Quân. Cô nhờ em gái trang điểm cho mình thật đẹp để đi gặp Quân.
Trang ôm chị khóc khi thấy Thương trang điểm để hẹn hò lần cuối với Quân



Trang xúc động ôm chị gái vào lòng, Thương nén những giọt nước mắt, quyết tâm thật xinh đẹp để hẹn hò với Quân lần cuối trước khi nói lời chia tay.

Quý vị đón xem tập 19 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Hai (06/4) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)