Ngay từ những tập đầu Bước chân vào đời lên sóng cho đến tập phim gần nhất - tập 12, Sơn Tùng đã hóa thân xuất sắc vào vai Minh, lột tả chân thực và sống động một cậu học sinh cấp 3, 17 tuổi nổi loạn bốc đồng. Minh luôn không muốn mình là gánh nặng của các chị để rồi càng nỗ lực vươn lên, càng gây ra nhiều sai lầm ảnh hưởng đến những người mà cậu quan tâm.
Trong tập 12, Minh lấy nước mắt của người xem khi chính cậu bật khóc vì hành động sai lầm mình vừa gây ra - phá xe của bà Dung. Giọt nước mắt vừa có sự ân hận khi nhận ra việc làm của mình là sai, vừa chất chứa sự phẫn nộ khi bị mọi người hiểu lầm là trộm tiền trong xe. Đặc biệt, Minh càng buồn hơn khi hai chị ruột cũng nghi ngờ cậu, mặc dù cậu đã khẳng định rằng mình không ăn trộm.


Diễn xuất của Sơn Tùng tiếp tục được đông đảo khán giả yêu phim khen ngợi với phân đoạn tiếp sau đó ở tập 12 chỉ dài khoảng 2 phút. Khi cô giáo Giang (Lê Bống) một lần nữa phải thuyết phục các bậc phụ huynh, phải "cứu" Minh khỏi nguy cơ bị đuổi học, Minh lại rơi nước mắt. Cậu khóc vì nhận ra sai lầm của mình và cũng khóc vì có một người chị - một cô giáo chủ nhiệm tốt như cô Giang.


Cô Giang bao dung và khích lệ Minh vượt qua sai lầm
Quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Hai - Ba - Tư hàng tuần trên kênh VTV3!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.