Thấy Trang (Ngọc Thuỷ) lo lắng cho em trai có nguy cơ dính lao lý vì tội phá xe và trộm tiền, Hưng không thể ngồi nhìn "crush" của mình lo lắng như vậy. Tình cờ thấy Bằng - "đàn em" của mình - có điện thoại mới, Hưng bắt đầu nghi ngờ. Sau vài câu tra khảo và dọa nạt của Hưng, Bằng đã thú nhận trong lúc phá xe cùng Minh, Bằng tình cờ thấy túi tiền nên đã lấy trộm. Bằng tiêu xài, hiện chỉ còn hơn 60 triệu.
Hưng cho Bằng hai lựa chọn: một là bị đưa lên phường, hai là Bằng có bao nhiêu tiền gom hết lại, thiếu bao nhiêu Hưng bù để trả người ta. Tất nhiên, Bằng sẽ chọn lựa chọn thứ hai. Như vậy, Minh sắp được minh oan.

Hưng tra khảo, Bằng nhận tội.

Trước đó, Bằng phá xe và tình cờ phát hiện túi tiền.
Trong thời gian chưa tìm ra Bằng, Minh đang phải chịu tiếng oan và hai chị gái chạy vạy khắp nơi để lo cho em. Thương (Quỳnh Kool) đến nhà bà Dung (Quách Thu Phương) cầu xin bà rút đơn, cho em trai mình một cơ hội. Bà Dung đưa ra điều kiện - Thương phải rời xa Quân, không nhắn tin, không gọi điện và tránh xa gia đình bà - thì bà hứa sẽ rút đơn.
Còn Trang, cô cũng chạy đôn chạy đáo, nhờ cậy hết Hưng lại đến sếp Dũng để tìm luật sư cho Minh.
Ở trường, thông tin Minh phá xe và trộm tiền một lần nữa khiến các phụ huynh thêm ác cảm về cậu học sinh này. Một nhóm phụ huynh lên trường, yêu cầu nhà trường đuổi học. Lúc này, Giang (Lê Bống) - cô giáo chủ nhiệm của Minh đồng thời là bạn thân của Thương - đã hết lời phân tích, giải thích và xin cơ hội thì nhóm phụ huynh mới đồng ý chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Quý vị đón xem tập 13 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Hai (23/3) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)