Bước chân vào đời - Tập 23: Trang chơi xấu Quân ở quán bar

VTV.vn - Vì bị mẹ Quân và Linh chơi xấu ở công ty, Trang đổ sự bực tức đó sang Quân bằng cách phím cho nữ nhân viên quán bar tiếp cận Quân.

Mở đầu tập 23 phim Bước chân vào đời, Trang (Ngọc Thuỷ) biết chị Thương (Quỳnh Kool) mang bánh khúc tự làm đến nhà cô Hạnh hiệu trưởng và gặp anh Lâm (Mạnh Trường) ở đó nên Trang rất vui. Cô nàng đang muốn gán ghép chị gái với CEO điển trai.

Trong khi đó, Quân (Huỳnh Anh) chấp nhận chia tay Thương nhưng từ ngày đó, cậu luôn thể hiện thái độ xa lánh bố mẹ. Quân thậm chí còn cố tình ăn cơm ở ngoài để tránh ăn cơm chung với bố mẹ. Một mình trên phòng, Quân vẫn nhớ Thương, nhớ những kỷ niệm với bạn gái mà rơi nước mắt.

Bước chân vào đời - Tập 23: Trang chơi xấu Quân - Ảnh 1.
Bước chân vào đời - Tập 23: Trang chơi xấu Quân - Ảnh 2.

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) và Lâm đều tham gia cuộc họp với công ty Trang. Bà Dung phát hiện ra một chi tiết không chính xác trong clip mô phỏng của dự án, lúc này lỗi thuộc về Trang. Chi phí để chỉnh sửa bản demo là 20 triệu. Linh (Vũ Thu Hoài) yêu cầu Trang phải đền bù. Trang có giải thích đã xin ý kiến của Giáo sư Sách nhưng lại chỉ trao đổi qua điện thoại, chứ không có văn bản xác nhận. Vì thế, Trang không thể trốn tránh lỗi sai của mình.

Bước chân vào đời - Tập 23: Trang chơi xấu Quân - Ảnh 3.

Trang tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bà Dung và Linh. Bà Dung thể hiện sự chia sẻ với Linh khi cô bị ảnh hưởng bởi sai sót do lỗi của Trang. Linh cho rằng có người đứng sau xúi giục Trang, bà Dung khuyên Linh cứ để Trang làm việc cho đến khi tìm ra người giật dây thì hãy tống cổ Trang ra khỏi công ty. Bà không muốn chị em Trang - Thương dính líu gì tới gia đình mình. Trang giận tím người khi nghe thấy lời này từ bà Dung.

Trang bị phạt 20 triệu.

Ngay sau đó, Trang nhắn tin cho Quân trách móc về mẹ anh. Quân lập tức tìm mẹ để hỏi chuyện mẹ hại Trang phải đền tiền. Quân còn trách bà Dung là người lớn lại đi bắt nạt một đứa trẻ con như Trang. Bà Dung cho rằng Thương không có được Quân nên chuyển sang gạ gẫm anh Lâm, bằng chứng là hôm qua Thương đến giỗ bà ngoại Lâm. Tất nhiên, Quân rất thất vọng về mẹ và không tin bất cứ điều gì bà nói.

Bước chân vào đời - Tập 23: Trang chơi xấu Quân - Ảnh 6.

Để đền bù cho sai sót của mình, Trang vay tiền chị Thương. Cô đổ lỗi tại Thương nên mình mới bị dính phải chuyện này. Trang trách chị gái lúc nào cũng vì một "thằng đàn ông nhút nhát, bám váy mẹ" mà đau khổ buồn tủi thì có đáng không. "Muốn biết thì đến hỏi mẹ ông Quân" - Trang nói với chị gái.

Gặp Quân ở quán bar, Trang nghĩ ra trò chơi xấu Quân. Trang ra nhờ một cô gái là nhân viên của quán bar - người đang ngồi chờ "săn mồi" - rồi cho biết Quân đang thất tình và cho thông tin của Quân để cô gái này tiếp cận. Trong vai một cô gái cũng thất tình, cô gái này nhanh chóng tiếp cận được Quân và Trang cũng nhanh chóng chụp lại hình ảnh này để gửi cho Thương, khiến Thương hiểu lầm để dứt hẳn khỏi Quân.

Bước chân vào đời - Tập 23: Trang chơi xấu Quân - Ảnh 7.
Bước chân vào đời - Tập 23: Trang chơi xấu Quân - Ảnh 8.

Bước chân vào đời - Tập 23: Trang chơi xấu Quân - Ảnh 9.

Dũng ngay sau đó bất ngờ xuất hiện ở quán bar, kéo Trang ra ngoài đi dạo. Dũng hỏi Trang chuyện cô bị chèn ép ở công ty, mà không nói với anh. "Nếu mà có thể thì anh mệt đỡ cho em một tí, chứ mệt quá, anh sợ em chịu không nổi" - Dũng thả thính cô sinh viên thực tập. Sau khi tâm sự một hồi, Trang thừa nhận mình "chẳng ổn tí nào cả" rồi cô chủ động nắm tay Dũng, nhưng Dũng chủ động buông tay ra và ra về trước.

Trang thích Dũng

Thương xem clip Trang gửi, biết Quân đang say xỉn nên gọi điện báo cho Lâm để anh đến đón em trai. Lâm lập tức có mặt ở quán bar nhưng liệu anh có kịp tìm thấy Quân?

Quý vị đón xem diễn biến tiếp theo trong tập 24 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Tư (15/4) trên kênh VTV3!

Bước chân vào đời - Tập 23: Trang chơi xấu Quân - Ảnh 8.Bước chân vào đời - Tập 22: Thương vui vẻ bên mẹ con Lâm

VTV.vn - Thương thấu hiểu nỗi lòng của bà Hạnh nên cố gắng làm cầu nối để gắn kết mẹ con Lâm sau những hiểu lầm, xa cách ở quá khứ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.