Trang giả vờ đau chân để tạo điều kiện cho chị Thương gặp Trần Lâm
Mở đầu tập 22, gặp Thương (Quỳnh Kool) ở sân trường, bà Hạnh (NSND Lan Hương) được Thương chở xe máy về nhà. Vừa đi hai cô trò vừa trò chuyện vui vẻ, qua đó, Thương hiểu hơn về bà Hạnh: từ những chuyện nhỏ như mẹ bà Hạnh ngày xưa làm bánh khúc rất ngon đến việc bà Hạnh đã cẩn thận ngồi chờ để tận mắt nhìn thấy người ta làm nem bùi, mới yên tâm mua cho con trai.
Về nhà, nghe chị Thương kể chuyện được cô hiệu trưởng mời ăn các loại bánh dân dã và hai cô trò còn chụp ảnh tình cảm như hai mẹ con, Trang (Ngọc Thuỷ) rất vui và hài lòng. Cô nhanh trí tìm cách để "đẩy thuyền" chị Thương đến với Trần Lâm (Mạnh Trường) - con trai của bà Hạnh. Trang giả vờ bị vấp ngã, đau chân nên cô nhờ chị Thương mang tài liệu đến cho Trần Lâm.

Khi Thương mang tài liệu đến, Lâm không hiểu sao Trang không gửi email hay qua các hình thức online khác, mà lại mất công mang trực tiếp. Tiếp đó, hai người nói về chuyện tình cảm của Thương và Quân (Huỳnh Anh). Trong khi Lâm khuyên Thương nên cố gắng cùng Quân vượt qua rào cản thì Thương khẳng định một cách tự tin rằng cô sẽ quên được Quân. Tiếp đó, Thương chuyển sang chuyện nem bùi Lâm đang ăn, cô biết là do mẹ Lâm mua. "Cô Hạnh rất thương và yêu anh, anh hãy trân trọng điều đó đi" - Thương khuyên Lâm - "Đời người ngắn lắm, đôi khi muốn yêu thương cũng còn chẳng kịp. Anh hãy cố mà đối xử tốt với mẹ anh. Tôi muốn cũng không được đây này". Trước khi Thương ra về, Lâm cũng nhanh miệng khuyên lại cô: "Đôi trẻ yêu nhau lại đi! Thanh xuân ngắn lắm!".



Ngày giỗ mẹ của bà Hạnh, Thương tự tay làm bánh khúc mang tới nhà bà Hạnh để thắp hương mẹ bà. Cô tinh ý nhận ra bà Hạnh đang mong ngóng Lâm về giỗ bà ngoại. Bà Hạnh thắp hương cho mẹ và tâm sự trước bàn thờ mẹ. Theo đó, bà rất mong ngóng một ngày Lâm sẽ trở về ngôi nhà này để thắp hương cho bà ngoại.
Sau đó, lời mong ước của bà Hạnh đã thành sự thật. Bà vui mừng tới rơi nước mắt khi thấy con trai về thắp hương bà ngoại. Nhìn hai mẹ con dần hàn gắn những vết thương cũ, Thương cũng hạnh phúc lây.



Thương ở lại ăn cơm cùng mẹ con Lâm. Cô thoải mái đáp trả những lời khó nghe của Lâm trước mặt bà Hạnh, thậm chí còn nhắc nhở anh về đạo làm con. Thương luôn đứng ở góc độ bênh vực bà Hạnh để trách móc Lâm, qua đó muốn hàn gắn mối quan hệ giữa hai mẹ con.

Trang bị sếp Mỹ Linh chèn ép
Linh (Vũ Thu Hoài) giao Trang (Ngọc Thuỷ) phải tiếp cận được Giáo sư Sách để mời thẩm định cho dự án Con đường di sản. Trang tìm mọi cách tiếp cận từ việc đến tận nơi làm việc, nhà riêng cho đến những sự kiện giáo sư tham gia nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể mời được Giáo sư Sách. Linh không muốn nghe Trang trình bày, cho rằng cách tiếp cận nhân vật của cô có vấn đề. Vì thế, Linh dọa sẽ giao cho người khác. Trang xin 2 ngày để tiếp cận được Giáo sư Sách.
Thương tự tay làm bánh khúc để mang tới thắp hương mẹ bà Hạnh. Nhân tiện, Trang xin một ít bánh để mang tới tặng giáo sư. Món quà quê của Trang kèm theo những lời thuyết phục đầy thấu hiểu của cô cuối cùng đã thuyết phục được Giáo sư Sách, đồng ý đọc và thẩm định kịch bản dự án của công ty Trang.
Trang bị Linh chèn ép, giao toàn việc khó nhằn.
Ở diễn biến khác, Giám đốc công ty hỏi Trang về việc Dũng (Hoàng Anh Vũ) viết đơn nghỉ phép rồi mất liên lạc. Thông tin này khiến Trang rất bất ngờ và buồn. Vì thế, dù giám đốc thông báo Trang và hai bạn sinh viên đều được công ty nhận lại làm công tác viên nhưng cô không hề vui.

Quý vị đón xem tập 23 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h hôm nay (14/4) trên kênh VTV3!

Bình luận (0)