Những tháng đầu đời trong bệnh viện
Trần Khánh Vy, sinh ngày 9/2/2026, trú tại thôn Hồng Thuận, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, là con út trong gia đình có 3 con nhỏ. Khi nhiều em bé cùng tuổi còn đang nằm trong vòng tay mẹ, Khánh Vy đã phải trải qua những ngày dài điều trị giữa các tuyến bệnh viện.
Theo hồ sơ của gia đình gửi Chương trình "Trái tim cho em", bé Khánh Vy có bệnh lý tim bẩm sinh, tình trạng được ghi nhận là cần phẫu thuật. Phiếu siêu âm tim tại Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 3/6/2026 kết luận bé mắc thông liên thất, kèm hở van động mạch chủ nhẹ, hở van ba lá trung bình, tăng áp phổi nặng, chi phí điều trị dự kiến là 50 triệu đồng.

Mẹ bé cho biết Khánh Vy sinh non, sức khỏe yếu, từng điều trị dài ngày tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sau đó chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Quãng đường điều trị kéo dài khiến sức khỏe của bé và khả năng tài chính của gia đình đều bị thử thách.
Một gia đình trẻ trước khoản viện phí quá sức
Bố của Khánh Vy là anh Trần Văn Lợi, sinh năm 1990, làm nghề tự do, thu nhập không ổn định. Mẹ bé là chị Dương Thị Thu, sinh năm 1996, phải ở nhà chăm con, nhất là từ khi Khánh Vy bệnh nặng và phải theo con điều trị xa nhà.
Gia đình có 5 nhân khẩu, gồm vợ chồng anh Lợi, chị Thu và 3 con nhỏ. Hai con đầu còn bé, Khánh Vy là con út. Theo hồ sơ gia cảnh, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào lao động tự do, làm nông và chăn nuôi nhỏ lẻ. Số tiền gia đình có thể đóng góp cho chi phí mổ chỉ khoảng 10 - 15 triệu đồng.

Những tháng điều trị kéo dài khiến chi phí đi lại, ăn ở, thuốc men và chăm sóc bệnh nhi ngày càng nhiều. Khi mẹ phải theo con ra Hà Nội, một nguồn lao động trong nhà gần như dừng lại. Người cha vẫn đi làm, nhưng công việc bấp bênh khó đủ để lo cho cả gia đình và một ca phẫu thuật tim đang chờ phía trước.
Cơ hội cho một nhịp tim non nớt
Với Khánh Vy, ca mổ tim không phải một dấu mốc xa xôi. Đó là cơ hội gần nhất để em có thể thoát khỏi những ngày thở khó, nằm viện, truyền thuốc và lớn lên khỏe mạnh hơn trong vòng tay gia đình.
Gia đình đã cố gắng vay mượn, gom góp trong khả năng nhỏ bé của mình. Nhưng trước bệnh án dài và chi phí điều trị còn phía trước, sự cố gắng ấy vẫn chưa đủ. Điều Khánh Vy cần lúc này là thêm những bàn tay cùng đỡ lấy gia đình em, để ca mổ không bị chậm lại chỉ vì thiếu tiền.
Một em bé sinh non đã đi qua những tháng đầu đời quá nhiều đau đớn. Mong rằng, từ sự sẻ chia của cộng đồng, Khánh Vy sẽ có thêm cơ hội bước qua ca phẫu thuật tim, trở về nhà trong một hình hài khỏe hơn và bắt đầu những ngày thơ ấu bình yên mà em xứng đáng được có.
Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:
* Ủng hộ trực tiếp : Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Giảng Võ, Hà Nội
* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:
Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt
Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
Nội dung: "Ung ho TTCE"
* Điện thoại : 024.62969969
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.