Những ngày đầu đời của bé Nguyễn Phúc Thắng (trú tại tỉnh Nghệ An) không bắt đầu bằng những giấc ngủ yên bình trong vòng tay mẹ, mà bằng tiếng máy móc trong bệnh viện, những lần siêu âm tim và nỗi lo nghẹn lại của gia đình. Khi cân nặng mới chỉ 3,1 kg, em đã phải đối diện với một ca phẫu thuật tim quan trọng.
Với một đứa trẻ mới chào đời, mỗi ngày chờ đợi đều là một ngày cha mẹ thấp thỏm. Bố mẹ em đưa con từ Nghệ An ra Hà Nội với hy vọng duy nhất: con được phẫu thuật kịp thời, được thở nhẹ hơn và có thể bắt đầu hành trình lớn lên như bao em bé khác. Nhưng phía sau hy vọng ấy là một khoản viện phí vượt quá khả năng của gia đình.

Thắng sinh ra trong gia đình làm nông thuộc hộ nghèo của tỉnh, trong nhà còn có ông bà đã lớn tuổi và chị gái đang tuổi đi học. Nguồn thu ít ỏi từ mấy sào ruộng chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày, khó có thể gánh thêm chi phí điều trị bệnh tim cho con.
Chi phí dự kiến cho ca mổ của bé Thắng khoảng 10 triệu đồng. Với nhiều gia đình, đây có thể là khoản tiền có thể thu xếp trong thời gian ngắn; nhưng với một hộ nghèo làm ruộng, đó là cả một mùa vụ, là nhiều tháng chắt chiu và là nỗi lo chưa biết bấu víu vào đâu.
Điều gia đình mong mỏi lúc này rất giản dị: bé Thắng được phẫu thuật đúng thời điểm, được vượt qua những ngày đầu đời mong manh và có cơ hội trở về nhà trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, ông bà. Một sự giúp đỡ hôm nay có thể trở thành điểm tựa để em đi qua cửa ải bệnh tật đầu tiên trong cuộc đời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.