Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ tại xã Tân Thạnh, Tp. Cần Thơ, bé Lương Nguyễn Tuấn Minh 11 tuổi đang phải đối mặt với những ngày tháng gian nan nhất của cuộc đời. Ở độ tuổi thay vì được học tập vui đùa cùng bạn bè, em lại mang trong mình trái tim khiếm khuyết với chẩn đoán block nhĩ kênh độ III - một dị tật bẩm sinh đặc biệt nghiêm trọng. Tình trạng bệnh lý này khiến sức khỏe của Minh vô cùng yếu ớt, hơi thở thường xuyên đứt quãng và tính mạng luôn bị đe dọa nếu không được can thiệp phẫu thuật kịp thời.

Gia đình em là hộ nghèo tại địa phương, mọi chi tiêu của gia đình chỉ trông chờ vào công việc làm thuê bấp bênh của bố mẹ với thu nhập rất thấp. Suốt nhiều năm qua, bao nhiêu tiền bạc tích góp được đều đã theo những chuyến xe đưa em đi viện, khiến gia đình giờ đây không còn tài sản gì giá trị ngoài sự lo âu và những giọt nước mắt bất lực. Dù đã nỗ lực vay mượn khắp nơi, nhưng số tiền 120 triệu đồng cần có để thực hiện ca mổ vẫn là một con số quá lớn, nằm ngoài tầm với trên đôi vai gầy của bố mẹ em.
Lúc này đây, trái tim của Tuấn Minh đang rất cần sự chung tay, tiếp sức từ những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Một sự sẻ chia, dù là nhỏ nhất, cũng chính là liều thuốc hồi sinh, giúp em có thêm cơ hội được sống, được tiếp tục lớn lên.
Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.