Suốt 7 năm qua, kể từ ngày lọt lòng mẹ, cuộc sống của bé Nguyễn Doãn Hoàng là một hành trình dài đầy thiệt thòi và đau đớn. Được các bác sĩ tại Bệnh viện Tim Hà Nội chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh từ sớm, thế nhưng đến nay, cậu học trò nhỏ ấy vẫn chưa được phẫu thuật. Căn bệnh quái ác khiến sức khỏe của Hoàng ngày một yếu đi, ranh giới sinh tử của em giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào ca phẫu thuật trị giá 85 triệu đồng.

Hoàn cảnh của bé Hoàng vô cùng ngặt nghèo khi người mẹ đã bỏ đi từ lâu, để lại em cho người cha chăm sóc. Một mình gà trống nuôi con, người cha quanh năm suốt tháng lặn lội trên các công trường với việc phụ xây nặng nhọc. Đồng lương phụ hồ bấp bênh, ít ỏi chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày và lo cho em đi học, hoàn toàn không có tích lũy. Khi đối diện với số tiền 85 triệu đồng viện phí, người cha nghèo hoàn toàn rơi vào cảnh kiệt quệ và tuyệt vọng. Nhìn con trai chịu đựng những cơn đau ngực, khó thở anh chỉ biết nén nỗi đau vào lòng vì dù có làm lụng kiệt sức, anh cũng không thể kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy trong một sớm một chiều.
Sự sống và tương lai của cậu bé 7 tuổi Nguyễn Doãn Hoàng đang rất cần sự chung tay, đùm bọc từ những tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước. Chương trình "Trái tim cho em" rất mong nhận được sự đồng hành, sẻ chia của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trên khắp cả nước. Mỗi sự sẻ chia, đóng góp lúc này chính là cơ hội duy nhất giúp Hoàng sớm được phẫu thuật, vượt qua nỗi đau bệnh tật để được tiếp tục đến trường.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.