(Ảnh: AP)
Trong cuộc nói chuyện tại Liên hoan phim Quốc tế Marrakech ở Maroc, Bong Joon Ho nói đùa rằng ông sẽ thành lập một đội quân để tiêu diệt AI, đồng thời ghi nhận công nghệ này đã khiến con người suy nghĩ nghiêm túc về những gì chỉ con người mới có thể làm. Với tư cách là chủ tịch ban giám khảo cho liên hoan phim lần thứ 22, đạo diễn người Hàn Quốc đã trả lời câu hỏi về sự trỗi dậy của AI trong buổi họp báo vào cuối tuần qua. Trong buổi họp báo này, ông bày tỏ những cảm xúc lẫn lộn về công nghệ này khi cộng đồng sản xuất phim ngày càng cảm nhận được tác động của AI.
"Câu trả lời chính thức của tôi là, AI tốt vì nó là khởi đầu cho việc loài người cuối cùng cũng nghiêm túc suy nghĩ về những gì chỉ con người mới có thể làm. Nhưng câu trả lời cá nhân của tôi là, tôi sẽ thành lập một đội quân, và nhiệm vụ của họ là tiêu diệt AI" - Bong Joon Ho nói.
Bên cạnh câu trả lời hài hước này, đạo diễn Bong Joon Ho nói về việc AI đã ảnh hưởng đến các nhà làm phim như thế nào và quá trình sáng tạo của chính ông. Trước đó, tại một hội nghị toàn cầu ở Seoul vào tháng 9 năm ngoái, Bong Joon Ho cho biết công nghệ này đã gây ra một cú sốc lớn cho ngành công nghiệp điện ảnh.
"Các nhà làm phim liên tục nói về AI khi họ ăn, uống cà phê và thậm chí cả khi họ về nhà" - ông nói - "Bởi vì AI đã làm rung chuyển mọi thứ chúng ta tin tưởng và say mê về video, chúng ta cảm thấy vừa sợ hãi vừa phấn khích".
Sau đó, đạo diễn Bong Joon Ho đã chỉ ra cách ông sử dụng công nghệ này trong bộ phim mới ra mắt gần đây, "Mickey 17".
"Có một cảnh trong phim 'Mickey 17', trong đó hai chú Mickey, tức là hai Robert Pattinson, xuất hiện trên cùng một màn hình. Trớ trêu thay, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của AI cho hiệu ứng hình ảnh của cảnh đó. Đó là trường hợp AI được sử dụng cho hình ảnh" - Bong Joon Ho nói - "Thực tế là chúng tôi sử dụng công nghệ AI như một công cụ, ngay cả trong một bộ phim nói về việc nhân loại bị đe dọa bởi sự tiến bộ của công nghệ, trong khi sự ấm áp và sự không hoàn hảo độc đáo của con người vẫn còn đó".
Bong Joon Ho là người đứng đầu ban giám khảo gồm tám thành viên của Liên hoan phim Quốc tế Marrakech (diễn ra đến hết ngày 6 tháng 12). Trong số các thành viên ban giám khảo, đạo diễn Celine Song của phim "Past Lives" và diễn viên Jenna Ortega của phim "Wednesday" cũng bày tỏ lo ngại về những tác động cuối cùng của công nghệ AI đối với nghệ thuật. Họ chia sẻ mối quan tâm của Bong Joon Ho và nhấn mạnh rằng công việc sáng tạo là một quá trình của con người, không thể bị giới hạn trong các thuật toán. Họ nói thêm rằng AI có thể thay thế trải nghiệm của con người, nhưng cuối cùng mọi người sẽ chán nội dung AI, dẫn đến việc khán giả coi trọng nội dung do con người tạo ra.
Ở một diễn biến khác, tại Hàn Quốc, các nhà làm phim của nước này được cho biết đang chuyển sang sản xuất phim kinh phí thấp và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thổi luồng sinh khí mới vào ngành công nghiệp này. Lựa chọn này được đưa ra trong bối cảnh điện ảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh về sản lượng, chi phí tăng vọt và doanh thu phòng vé yếu kém. Đạo diễn Yeon Sang-ho là một trong những nhà làm phim tiên phong cho sự chuyển hướng mang tính thử nghiệm này. Nổi tiếng với "Train to Busan" (2016) và loạt phim "Hellbound" trên Netflix, Yeon Sang-ho đã đạt được thành công ngoài mong đợi trong năm nay với "The Ugly", một bộ phim được thực hiện với kinh phí cực kỳ thấp. Ông dự định sẽ áp dụng chiến lược kinh phí thấp tương tự cho dự án sắp tới của mình.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.