Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Ông Lương câm lặng trước câu hỏi của con gái

VTV.vn - Bé Nhi vô cùng đau khổ khi biết Thành bị mẹ mình đâm và đang trong tình trạng nguy kịch.

Thành tuy là người mới quen gia đình Nhi nhưng anh được cả nhà cô bé yêu mến. Nhờ Thành, bé Nhi đã hòa đồng với cuộc sống, mở lòng hơn và cô bé cũng vui vẻ hơn. Thành, cùng với Linh Chi, đã bảo vệ Nhi khi cô bé bị bạn cùng lớp chặn đường đánh. Nhờ Thành, Nhi cảm thấy mình có điểm tựa, được bảo vệ và được chia sẻ. Thành còn hứa sẽ dạy võ cho Nhi để Nhi có thể tự vệ khi bị bắt nạt.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tai họa ập đến. Thành đã bị mẹ của Nhi đâm khi lao vào ngăn cản cuộc đánh nhau giữa bố mẹ Nhi. Kết quả là giờ đây Thành đang bị hôn mê còn mẹ Nhi thì ở trong trại giam. Sự việc này khiến một đứa trẻ như Nhi vô cùng đau đớn.

Khi nói chuyện với ông Lương, khi nghe ông nói Thành sẽ qua cơn nguy kịch thôi vì anh là người tốt và người tốt sẽ được ông trời phù hộ, thì ông đã nhận lại những câu hỏi khó trả lời từ Nhi. Nhi hỏi ông Lương rằng vì sao người tốt như Thành lại bị đâm và mẹ Nhi thì phải ở trong trại giam?

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Ông Lương câm lặng trước câu hỏi của con gái - Ảnh 1.
Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Ông Lương câm lặng trước câu hỏi của con gái - Ảnh 2.

Ông Lương không biết trả lời con gái như thế nào.

Tập 18 phim Đồng hồ đếm ngược sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (3/4) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Ông Lương câm lặng trước câu hỏi của con gái - Ảnh 3.Đồng hồ đếm ngược - Tập 18: Vợ của ông Lương là người quen của bà Hòa?

VTV.vn - Ông Lương đã đến gặp bà Hòa để cầu xin bà nương tay cho vợ ông. Qua lời ông Lương, có vẻ như trong quá khứ bà Hòa đã từng gặp vợ ông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.