Khi đến đồn công an và gặp lại ông Lương, sau đó biết người đâm Thành chính là vợ ông, bà Hòa đã cương quyết không nói chuyện, không đàm phán mà "gặp nhau ở tòa". Với nỗi đau khổ và cay đắng mà ông Lương gây ra cho bà trong quá khứ, bà căm ghét ông đến mức không muốn tha thứ, không muốn nói chuyện và cuộc gặp gỡ nào cũng làm bà không thể chịu đựng nổi.
Biết bà Hòa căm ghét mình nhưng ông Lương vẫn tìm tới để cầu xin bà tha cho vợ mình. Ông Lương nói nếu gặp vợ ông, bà Hòa sẽ thương cảm. Nhưng bà Hòa không muốn nghe. Bà Hòa nói bà không thể thương cảm cho người đã đâm con trai bà sống dở chết dở được.


Ông Lương lúc này buột miệng nói rằng: "Bà không nhận ra bà ấy à?". Ông Lương sau đó nói thêm rằng bà Hòa không nhận ra cũng phải vì vợ ông đã sửa lại gần hết khuôn mặt, thậm chí còn thay tên đổi họ. Rồi ông Lương cầu xin bà Hòa bãi nại vì vợ ông còn con gái nhỏ, không thể trưởng thành khi không có mẹ.
Câu nói của ông Lương chạm đúng nỗi đau của bà Hòa. Vì theo ông Lương bỏ nhà ra đi mà mẹ bà - vì đuổi theo xe của bà - đã bị tai nạn chết. Quyết định ra đi cùng ông Lương năm nào đã trở thành nỗi ân hận cả một đời của bà Hòa. Giờ đây, khi nghe ông Lương nói câu này, bà Hòa không thể kìm chế cơn giận trong lòng, vừa đánh ông Lương bà Hòa vừa nói: "Tôi cũng là một đứa trưởng thành mà không có mẹ đây này. Tất cả là do loại khốn nạn như anh".
Rồi bà Hòa rơi nước mắt, hét vào mặt ông Lương: "Bãi nại à? Hai vợ chồng nhà các người không đủ tư cách".

Phải chăng vợ ông Lương chính là cô gái trong nhà thổ đã giúp đỡ bà Hòa năm nào?
Tập 18 của phim Đồng hồ đếm ngược sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (3/4) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)