Vì công ty quá khó khăn, không xoay đâu ra tiền để trả lương cho nhân viên, Diệu (Quỳnh Châu) đã quyết định bán xe ô tô. Cô cảm thấy bế tắc và đơn độc nên đã đi uống rượu một mình. Về nhà, không khí vợ chồng cũng không vui vẻ. Diệu ôm chồng thật chặt với lời hứa đợi hết lô hàng xuất khẩu này, cô sẽ dành thời gian cho chồng nhiều hơn. Dương (Tiến Lộc) khuyên vợ nên bán công ty đi để nghỉ ngơi, đằng nào công ty cũng đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, dù sao công ty cũng là tâm huyết 10 năm của mình nên Diệu không thể nói bỏ là bỏ được. Cô xin chồng cho mình thêm một thời gian ngắn nữa thôi.
Đến khi vô tình Diệu để lộ việc bán chiếc xe ô tô để trả lương cho nhân viên, Dương nổi giận vì cảm thấy vợ luôn tự quyết định mọi việc, không tôn trọng chồng. Anh bỏ ra ngoài cho bớt bức bối.


Trong lúc đang lái xe ngoài đường, Dương giật mình khi có cô gái lạ chạy ra trước đầu xe, may mắn anh phanh kịp. Cô gái này khóc lóc, nói mình không muốn sống và mong anh cứu giúp. Ban đầu định mặc kệ cô gái nhưng sau đó, Dương không đành nên đã cho cô gái lên xe. Cô ta nói không có nhà để về, anh đành cho cô ta xuống xe ở bên đường.



Đến khi trở về nhà, Dương thấy vợ ngủ thiếp đi trên ghế sofa chờ mình. "Anh chưa về, sao em dám ngủ, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao" - dù vợ nói vậy nhưng Dương vẫn nói giọng giận dỗi, khiến Diệu phải xin lỗi. Cô hứa từ nay trở đi sẽ không có việc như việc tự quyết bán xe xảy ra nữa. Cuối cùng, Dương đã hết giận, tha lỗi cho vợ.

Trong khi đó, tại công ty, vì công nhân bị nợ lương, đồng loạt nghỉ việc nên Sinh (Quang Sự) - quản đốc của xưởng may - phải gọi hai cậu bạn thân ở khu tập thể tới công ty bốc vác hàng giúp. Một người làm nghiên cứu, một người bán tạp hóa nhưng Tài (Tuấn Tú) và Bằng (Hoàng Du Ka) vẫn cố gắng hết sức để bốc hàng cho Sinh. Sau khi hai bạn cật lực giúp đỡ hoàn thành công việc, Sinh đã mua cả một con gà để mời hai bạn. Tài cảm thấy lo lo vì một người hà tiện như Sinh nay lại chiêu đãi. Cuộc nhậu nhỏ trên tầng thượng khu tập thể khiến cả ba trở về kỷ niệm thuở nhỏ. Ba người họ là những người bạn cùng khu tập thể chơi với nhau từ bé, lớn lên cùng nhau, gắn bó với nhau như anh em ruột thịt.

Thấy Sinh đêm hôm vẫn lạch cạch pha nước chanh, ông Lương nhắc con trai chớ cứ nai lưng ra làm. Với ông, Sinh là trụ cột của cái nhà này nên nếu anh mà ốm thì cả nhà lung lay. Tuy nhiên, Sinh tự tin mình còn vững chắc hơn cả khu tập thể này. "Hay là kiếm lấy một cô" - ông Lương khuyên con - "Lâu lâu không lấy vợ cũng hâm ra đấy".

Thấy công nhân nghỉ việc hết, Sinh gọi điện đề nghị Diệu cứ dùng tạm tiền của anh để trả trước cho công nhân nhưng cô từ chối vì đã có tiền. Ngay sau khi bán xe, Diệu đã ký chi trả 2 tháng lương nợ cho nhân viên công ty. Ai cũng vui mừng, bắt tay trở lại với công việc của mình.


Sau khi hai vợ chồng làm lành sau vụ Diệu tự ý bán ô tô, cô đã dành cả ngày để đi dạo, đi cà phê với chồng. Dương cũng nhắc vợ về việc làm IVF bởi ông bà cũng đang mong có cháu. Hai vợ chồng mới bắt đầu ngồi cà phê thì Diệu đã nhận tin báo từ công ty rằng phía đối tác trả lại toàn bộ lô hàng. Đó chính là lô hàng mà Diệu tự ý cho đổi loại vải chất lượng kém hơn. Diệu đành bỏ mặc chồng, vội chạy về công ty để giải quyết.


Diệu tự trách bản thân ngu ngốc khi đưa ra quyết định như vậy. Sinh dù trước đó đã phản đối việc Diệu thay loại vải kém chất lượng nhưng bây giờ việc đã xảy ra rồi, anh không trách Diệu mà khuyên cô nên tìm cách giải quyết. Anh đề nghị đưa Diệu tới công ty đối tác để xin họ bỏ qua cho hợp đồng lần này.


Liệu Diệu có vượt qua được sóng gió trong kinh doanh? Quý vị đón xem tập 5 phim Dưới ô cửa sáng đèn phát sóng lúc 20h thứ Ba (26/5) trên kênh VTV3!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.