Dương sống trong căn nhà sang trọng nhưng cô đơn vì Diệu bận rộn với công việc kinh doanh nên thường xuyên vắng nhà. Cô thể hiện sự quan tâm bằng cách đặt thức ăn vào giờ cơm cho chồng. Tuy nhiên Dương vẫn thấy buồn vì hai vợ chồng sống cùng nhà mà không chạm mặt nhau nhiều ngày. Khi Diệu về nhà thì đã khuya, cô không lên phòng để tránh làm chồng thức giấc. Trong lòng Diệu còn ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Sáng hôm sau, khi Diệu thức dậy thì chồng đã đi làm và mua sẵn phần ăn sáng cho cô.




Trước đó, Diệu có buổi gặp gỡ với một đối tác nam. Người này hứa sẽ hỗ trợ Diệu trong công việc xuất nhập khẩu may mắc. Diệu tinh ý chọn một món quà để gửi tặng đối tác. Tuy nhiên người đàn ông này lại có ý định khác, không phải là lợi nhuận mà chính là bản thân Diệu. Anh ta tỏ rõ ý định khiến nữ giám đốc trẻ rất khó xử.

Ông Đăng chủ động mời Sinh lên nhà để trả lại 30 triệu đồng bồi thường. Hôm trước Vân đã lấy tiền của bố và anh cho vay để đền cho ông Đăng. Tuy nhiên ông cho biết không chủ đích bắt đền gia đình Sinh vì hai bên vốn là hàng xóm lâu năm. Ông chỉ muốn nhân cơ hội này dạy cho Vân một bài học, đồng thời để ông Lương không nuông chiều con.
Đồng thời ông Đăng cũng nhờ Sinh quan tâm và giúp đỡ Diệu. Theo ông, hai cô con gái tính tình khác biệt nên người làm cha như ông cũng có sự quan tâm khác nhau. Ông cho rằng Diệu giỏi giang, tháo vát nhưng tiến quá nhanh.


Sau khi Sinh giúp đỡ một cô công nhân ứng trước 15 triệu đồng tiền lương, nhóm công nhân khác nghe tin liền chạy đến văn phòng xin anh tiếp tục hỗ trợ. Sinh nói rằng trên người anh chỉ còn cái răng đáng giá, nhờ các công nhân bẻ răng anh đi bán. Thấy vậy, mọi người bỏ ra về và rủ nhau nghỉ việc.


Ngày hôm sau, công nhân đồng loạt nghỉ việc. Sinh lo lắng gọi Diệu đến công ty để bàn cách. Nếu không có người làm việc thì hai hợp đồng lớn của công ty sẽ đổ bể, công ty phải đền hợp đồng và gây ra thiệt hại lớn, nguy cơ phá sản. Anh dự định sẽ dùng tiền của mình và tiền vay mượn của Tài để giúp đỡ nhưng Diệu không đồng ý. Cô cho rằng bản thân vẫn có thể xoay xở được và không có gánh nặng gia đình. Trong khi đó Sinh, Tài còn phải có trách nhiệm chăm sóc bố, mẹ ốm đau. Cô đề nghị Sinh đứng ra thương lượng với công nhân, cho mình 3 ngày để thu xếp tiền lương.




Sinh đến gặp các công nhân, đề nghị họ đợi thêm 3 ngày nhưng mọi người không đồng ý. Họ nói rằng phải đến khi có tiền thì mới tiếp tục làm việc.

Sinh sang nhà của Tài để nhờ vả. Đúng lúc này anh thấy Tài đang chăm sóc cho mẹ. Bà mẹ bị bệnh mất trí nhớ của người lớn tuổi. Đây là gánh nặng khiến Tài chưa lập gia đình dù đã 40 tuổi.

Sinh mời Tài đi nhậu khiến Tài vô cùng ngạc nhiên. Sinh thẳng thắn đề nghị Tài cho mình vay tiền để giúp đỡ Diệu chèo chống công ty qua lúc khó khăn. Nghe vậy Tài khuyên Sinh nên suy nghĩ kỹ vì bố hay đau ốm, phải góp tiền nuôi con gái, chưa kể cô em Vân thường xuyên gây rắc rối.

Vân đi kiếm tiền bằng việc hát ở quán cafe buổi tối. Tuy cô cho rằng đây là công việc có thu nhập đủ sống nhưng bạn trai hiện tại không đồng ý. Anh ta liên tục thúc giục Vân phải nghĩ cách xoay sở tiền bạc để khởi nghiệp làm giàu.



Cả hai không ngờ lại cùng ngồi trong quán ăn với Sinh, Tài, Bằng. Khi Vân định giới thiệu bạn trai thì anh ta đã nhanh chân biến mất. Thấy thế nhóm bạn trêu đùa nên Vân bực tức gây ra đánh nhau. Trong lúc nóng giận, Vân đã xúc phạm Sinh khiến anh bạt tai cô.
Khi Vân về đến nhà trọ của mình, bạn trai bất ngờ xuất hiện để xin lỗi. Anh chàng Sở Khanh cho rằng phải ra mắt Sinh một cách đàng hoàng chính chính. Đây chỉ là cách anh ta lấp liếm bản chất của mình. Nhưng Vân không nhận ra điều đó vì bạn trai tìm cách lấy lòng. Anh ta xoa dịu cơn giận của cô bằng một chiếc nhẫn bạc. Vân đã vui vẻ hớn hở quên hết mọi việc.




Nghe lời nhắc nhở của Sinh, Diệu đi siêu thị mua đồ ăn, đồ dùng mang đến cho bố. Ông Đăng tuy bị thương nhưng vẫn lạc quan, vui vẻ. Ông còn mang 10 chỉ vàng đưa cho con gái, hy vọng có thể hỗ trợ con vượt qua giai đoạn khó khăn. Diệu nhất định không nhận tiền của bố. Cô xúc động vì đã lớn nhưng vẫn còn được bố cho tiền.
Ông Đăng buồn khi không thể giúp đỡ con nhiều hơn. Trong lúc khuyên răn con, ông cũng nhỡ lời nói rằng phải chi ngày xưa Diệu lấy Sinh thì mọi việc yên ổn. Chồng của Diệu bây giờ là Dương không thể giúp đỡ cô. Đây cũng là lý do khiến ông Đăng thường xuyên tỏ vẻ chán ghét Dương. Theo ông, Sinh mới là chàng rể lý tưởng dành cho con gái mình.





Quý vị đón xem tập 4 phim Dưới ô cửa sáng đèn lúc 20h thứ Hai (25/5) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)