Theo gia đình, từ khi chào đời, Khánh thường xuyên quấy khóc, cơ thể yếu, hay mệt mỏi hơn những đứa trẻ khác. Mỗi lần thời tiết thay đổi, bé lại xuất hiện tình trạng khó thở, tím tái và phải được người thân đưa đi thăm khám. Sau nhiều lần kiểm tra, các bác sĩ kết luận bé mắc tim bẩm sinh, cần được phẫu thuật để cải thiện sức khỏe và tránh những biến chứng nguy hiểm.
Thông tin ấy như tiếng sét giữa cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn của gia đình. Bố mẹ Khánh đều làm nông, quanh năm gắn bó với nương rẫy. Thu nhập ít ỏi chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày. Từ khi con phát bệnh, mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều phải chắt chiu, dành dụm cho việc thuốc men, đi lại và thăm khám.

Không ít lần, bố mẹ bé phải vay mượn người thân, hàng xóm để có tiền đưa con đến bệnh viện. Thế nhưng chi phí điều trị kéo dài khiến gia đình ngày càng lâm vào cảnh túng quẫn. Những khoản nợ nhỏ tích tụ theo thời gian trở thành gánh nặng đè lên đôi vai vốn đã lam lũ của người làm cha, làm mẹ.
Hiện các bác sĩ đã chỉ định bé Khánh cần được phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Tổng chi phí cho ca mổ và điều trị khoảng 20 triệu đồng. Với nhiều gia đình, số tiền này có thể không quá lớn, nhưng với gia đình bé Khánh, đó là khoản tiền ngoài khả năng xoay xở.

Phía trước bé Giàng Vân Khánh vẫn còn một hành trình dài. Lúc này đây, sự sống của bé Giàng Vân Khánh đang rất cần sự chung tay cứu giúp, sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm và cộng đồng. Một vòng tay ấm áp, một sự hỗ trợ kịp thời dù nhỏ bé vào thời điểm này cũng sẽ góp phần thắp lên hy vọng sống, giúp trái tim lỗi nhịp của bé gái 1 tuổi được chữa lành, vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục mỉm cười.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.