Hồng Phúc có thể cho biết cảm nhận của bạn như thế nào khi đến Bình Phước trong vai trò của một người dẫn chương trình tại điểm cầu THPT Chuyên Quang Trung, trong trận chung kết Olympia năm thứ 10 vừa qua?
Tuy không phải lần đầu tiên đến Bình Phước, thế nhưng Phúc đã bị choáng ngợp bởi những gì diễn ra trong những ngày vừa qua. Tại điểm cầu trường THPT Chuyên Quang Trung thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, các BTV nhỏ nhắn, xinh xắn của VTV từ Hà Nội vào cùng các thầy cô giáo của trường, chăm chút, sửa sang từng góc sân, dọn dẹp vệ sinh trong ngoài khuôn viên trường rất kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, các thầy cô còn hướng dẫn từng em học sinh những động tác cổ vũ một cách các động tác cổ vũ, tất cả chỉ để cho buổi lên hình trong trận chung kết Olympia năm 10 trong sáng chủ nhật 13/6 vừa qua.
Qua cầu truyền hình, khán giả rất ấn tượng với màn cổ động của các bạn ở trường THPT chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước. Là người có mặt ở đó trong những ngày mà thầy trò trường chuyên Quang Trung chuẩn bị, bạn có thể cho khán giả biết rõ hơn về màn trình diễn này?
Để có được màn trình diễn trong vòng 1 phút ấn tượng và hấp dẫn như vậy, các bạn ấy đã tập suốt cả tháng nay và trong cả ngày 12/6, một ngày trước khi diễn ra trận chung kết thì các bạn ấy tập quên cả thời gian. Chỉ đến khi, những người thực hiện chương trình chúng tôi góp ý rằng các bạn nên nghỉ ngơi để bảo đảm sức khỏe, các bạn ấy mới chịu nghỉ tập. Lúc đó, trời cũng đã chuyển về chiều tối.
Thế còn tập thể lớp 12C của Hữu Phước? Họ đã làm thế nào để có được một bức tranh thực sự ấn tượng với hình ảnh của Hữu Phước cùng thần tượng của bạn ấy Fernando Torres? Đó là một bức tranh hoàn toàn dán giấy?
Đúng vậy, đó là bức tranh dán giấy ấn tượng nhất đối với Phúc. Các bạn lớp 12C của Hữu Phước, đã hùn tiền nhau mua vật liệu và cả lớp đã thực hiện món quà có ý nghĩa đó, cho đến tận khuya ngày 12/6. Món quà này, các bạn lớp 12C chia sẻ với Phúc sẽ là một món quà, một kỷ niệm không thể nào quên, vì đây là năm cuối cấp các bạn học chung với nhau dưới mái trường Quang Trung yêu dấu.
Thế còn sự chuẩn bị của Trường THPT chuyên Quang Trung cho ngày hôm đó? Chắc hẳn các thầy cô và các bạn học sinh của trường đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng?
Trong những ngày vừa qua, thầy Tâm hiệu trưởng trường có lẽ là người vui nhất, bởi vì đây là lần đầu tiên trường Quang Trung có học sinh tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia và đã giành quyền tham dự trận chung kết năm. Thầy Tâm cùng với các thầy cô khác và các bạn học sinh khối 12, khiêng từng chiếc tivi ở tất cả các nơi mà thầy có thể mượn, đặt ở rất nhiều vị trí trên sân trường để đảm bảo rằng các bạn học sinh trường Quang Trung cũng như nhân dân thị xã Đồng Xoài có thể theo dõi trận chung kết ở bất cứ vị trí nào mà không bị gián đoạn. Một điều khá đặc biệt là không một ai trong số các thầy của trường THPT chuyên Quang Trung rời trường trong suốt ngày những ngày này, cho dù các thầy là những người rất mê bóng đá.
Màn múa cổ động của các em thiếu nhi để chúc mừng khi anh Hữu Phước vô địch thì được tập đi tập lại rất nhiều lần kể cả lúc chương trình đã lên sóng. Phúc có hỏi các em, nếu anh Phước chỉ giải nhì thì sao? Các em cười tươi khẳng định các em sẽ cổ vũ luôn cho các anh nào vô địch, bởi các em rất thích chương trình này. Lớn lên các em sẽ đi thi như anh Phước...
Không khí xung quanh trường thì thế nào? Dường như ngày hôm đó, người dân thị xã Đồng Xoài cũng như tỉnh Bình Phước đều hướng về trường THPT chuyên Quang Trung?
Vâng, những người dân thị xã Đồng Xoài cũng như tỉnh Bình Phước đều hướng về trường THPT chuyên Quang Trung trong ngày hôm đó. Các bác chạy xe ôm và bán nước xung quanh trường, cũng đã bỏ cả buổi làm trong sáng 13/6 để tập trung cổ vũ cho Hữu Phước. Có bác còn khẳng định, tuy Phước không giành chiến thắng nhưng hôm nay bác ấy vẫn vui lắm, bởi vì chắc chắn từ năm sau trở đi sẽ có nhiều thí sinh của Bình Phước lọt vào vòng chung kết.
Và một kỷ niệm của Phúc ở đầu cầu Bình Phước trong trận chung kết Olympia năm thứ 10 đáng nhớ và đầy sôi động này?
Chắc chắn Phúc sẽ không bao giờ quên câu nói của một cô lớn tuổi ở đây: "Cậu ơi, tôi thích chương trình này lắm, cảm ơn các cô chú VTV đã có chương trình hay như thế này, và phát hiện thêm nhiều người tài cho đất nước".
Phúc mong cho trận chung kết Olympia năm thứ 11 đến thật nhanh để lại tiếp tục được hòa mình vào không khí sôi động của cuộc thi danh giá này. Nếu được chọn lại, Phúc vẫn sẽ chọn công việc truyền hình, tiếp bước thành quả vẻ vang của biết bao thế hệ những người làm truyền hình đã gây dựng trong suốt 40 năm qua.
Cảm ơn Phúc về cuộc trò chuyện này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.