Đang là thành viên ê kíp sản xuất chương trình Rung chuông vàng (RCV) nhưng trong thời gian vừa qua, khán giả truyền hình lại gặp chị trong vai trò của người dẫn chương trình. Vậy chị có thể cho biết cơ duyên nào đưa chị đến với vị trí mới mẻ này?
Thời gian đó khi Diệp Chi mang bầu và sẽ không thể dẫn tiếp được nữa, đạo diễn chương trình quyết định chọn tôi là người thay thế. Theo đạo diễn và cũng là ý kiến của cả ekip, tôi đã theo chương trình từ những ngày đầu tiên, hiểu format và biết phải làm những gì, nếu là một gương mặt mới thử sức thì sẽ rất khó cho cả ekip.
Chị có tâm trạng như thế nào khi nhận lời dẫn chương trình Rung chuông vàng?
Quả thật khi nhận được lời yêu cầu đó thì tôi khá lo lắng, và tôi cũng có xin thêm thời gian để suy nghĩ vì tôi sợ mình sẽ không đảm đương được vai trò này. Trước đó tôi đã lên hình ở một số chương trình nhỏ và thấy mình hợp với kiểu nhí nhảnh trẻ con hơn. Tuy nhiên, được mọi người động viên và sau một đêm suy nghĩ tôi đã nhận lời thay cho Diệp Chi dẫn chương trình RCV.
Vậy khi nhận lời dẫn Rung chuông vàng chị có sợ sẽ bị đem so sánh với Diệp Chi không?
Khi mình thay thế một ví trị của ai đó thì việc so sánh là không tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi luôn tự nhắc mình cần làm hết khả năng có thể để đem đến một không khí mới cho chương trình. Lúc ghi hình tôi luôn cố gắng cười thật tươi, giữ bình tĩnh.
Chị có còn nhớ buổi ghi hình đầu tiên của chị trong vai trò của người dẫn chương trình RCV đã diễn ra như thế nào không?
Cứ tưởng rằng ngày ngày làm việc cùng mọi người trong ekip, tôi đã quá quen với máy quay, với trường quay, với việc nói trước đám đông rồi. Thế nhưng, khi đứng lên bục làm MC thì tôi lại có một cảm giác khác hẳn. Trước khi ghi hình thì thực sự tôi rất lo lắng nhưng khi đã bắt đầu chương trình rồi thì thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhất là khi có sự cổ vũ và động viên của các bạn sinh viên cũng như những đồng nghiệp của tôi.
Có điều khá trùng hợp là hôm đó cả tôi và anh Khắc Cường đều lần đầu tiên dẫn RCV. Và sau buổi ghi hình đó, mọi người trong ekip cũng yên tâm rằng cá nhân tôi cũng đã đảm nhiệm được công việc dẫn chương trình.
Có tố chất trở thành MC và cũng đã làm hơn 5 năm trong môi trường truyền hình, sao chị không chủ động tìm đến công việc đó?
Quả thật là tôi chẳng bao giờ mình nghĩ sẽ trở thành MC. Lần thử sức đầu tiên là dẫn Đồ Rê Mí phonce trong vai Cô bé quang khăn đỏ. Lần đó cũng rất tình cờ, anh Xuân Bắc và bạn đóng Bò sữa đều đột ngột bận mà chương trình ngay hôm sau phải lên sóng. Lúc đó tôi lại được chọn để "chữa cháy" (cười), nên lúc đến trường quay tôi còn không có cả đồ trang điểm, phải mượn của mọi người, mỗi người một thứ. Mọi chuyện cứ tình cờ như vậy đấy nhưng tôi vẫn thích mình là một biên tập viên hơn - một biên tập viên có thể dẫn chương trình được.
Tình cờ như vậy nhưng khi nhìn vào cả quá trình vừa qua, khán giả truyền hình cũng như các bạn sinh viên đều cho rằng chị có lối dẫn khá bài bản đấy chứ?
Tôi tốt nghiệp khoa Báo chí của trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ban đầu làm cộng tác viên cho một số chương trình truyền hình, rồi trở thành biên tập viên còn bây giờ thì có thể dẫn chương trình nữa... (cười). Ngày đầu tiên cộng tác với chương trình Me xanh, tôi chỉ mới viết một số kịch bản nho nhỏ và đọc lời bình thôi. Khi làm Me xanh thì tôi được biết chương trình RCV sắp ra mắt và đang tuyển người. Trải qua 3 vòng tuyển chọn gắt gao, may mắn tôi cũng được chọn.
Học báo chí giúp tôi và các bạn có một tư duy tốt, biết được các bước và các yêu cầu của một tác phẩm báo chí. Còn về chuyên môn truyền hình thì RCV là một lớp học thứ hai, các anh chị đi trước đã chỉ bảo nghề truyền nghề cho chúng tôi rất cẩn thận và bài bản. Chúng tôi được phép lớn từ từ, không vội vàng và phải trải qua quá trình sàng lọc dần dần.
Theo chị thì làm báo ở môi trường truyền hình có điều gì khác biệt so với các môi trường làm báo khác?
Làm truyền hình thì bạn phải biết rất là nhiều thứ. Là một biên tập viên, bạn cần tư duy như một nhà báo bởi tác phẩm truyền hình cũng là một tác phẩm báo chí. VTV3 chúng tôi làm game show khá nhiều nên bạn cần phải biết tổ chức sản xuất nữa, rồi phải biết dựng hậu kì, đi công tác thì đôi khi còn phải lo sinh hoạt cho cả một ekip nữa...
Hiện nay, rất nhiều các bạn trẻ yêu thích công việc truyền hình, vậy chị có một lời tư vấn nào dành cho các bạn ấy không?
Hầu như ngày nào cũng có bạn hỏi tôi trên Facebook là làm thế nào để được làm truyền hình, tuy nhiên đến thời điểm này thì ngoài tình yêu nghề nghiệp ra, các bạn cần chuẩn bị trước rất nhiều điều. Nếu muốn thử sức thì bạn hãy chủ động học cách làm phóng sự, học cách dựng hậu kì này... để đến khi cơ hội mở ra với các bạn thì các bạn có thể bắt đầu được ngay. Hiện nay, các bạn trẻ có nhiều cơ hội hơn chúng tôi ngày trước, khi có rất nhiều chương trình, nhiều kênh truyền hình tuyển người. Điều đó cũng có nghĩa là các bạn cần phải chủ động trong việc tự học hỏi, và sẵn sàng bắt nhịp với công việc ngay khi được giao. Với guồng quay trong nghề truyền hình như hiện nay đòi hỏi bạn phải cố gắng rất nhiều. Đây là một nghề rất hay và với cá nhân tôi, tôi đã dành cho trọn tình yêu cho công việc của mình.
Và tình yêu nghề nghiệp ấy cũng đã mang lại cho chị một tình yêu đẹp?
Đúng vậy, đó là dịp làm chương trình đột xuất Gala Sinh viên năm 2008, tôi đã gặp được ông xã tương lai, là người làm cùng Ban Thể thao giải trí và Thông tin kinh tế. Tôi ở phòng Gameshow còn anh ấy ở phòng Ca nhạc. Sau này, chúng tôi có dịp tiếp xúc nhiều hơn khi anh làm biên tập âm nhạc cho chương trình Đồ Rê Mí, còn tôi là biên tập của chương trình đó.
Với tôi, yêu và cưới người cùng nghề thì sẽ thông cảm được cho nhau, nhất là khi con gái làm truyền hình rất vất vả và thường phải đi công tác nhiều.
Cảm ơn chị về buổi trò chuyện này và chúc chị hạnh phúc!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.