Chuyện bên lề Táo quân 2012

Thiếu ngủ đã là "chuyện thường ngày" với các nghệ sỹ tham gia Táo quân trong những ngày tham gia tập luyện cho chương trình. Ngoài ra, chương trình năm nay còn rất nhiều câu chuyện bên lề thú vị...

Các nghệ sỹ cùng nhau tập luyện trong mọi hoàn cảnh...

Thiếu ngủ...


Các nghệ sỹ tham gia chương trình Táo quân hàng năm cũng như chương trình năm nay đều lâm vào tình trạng thiếu ngủ. Trong suốt thời gian của các buổi tập, các nghệ sỹ luôn tranh thủ “luyện” những “ngón nghề” của mình để có thể mang lại cho khán giả những tiếng cười có ý nghĩa nhất trong đêm cuối năm.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ: “Cho dù luôn phải tập luyện với cường độ cao nhưng sự yêu mến và chờ đợi của khán giả dành cho Táo quân mỗi năm, luôn là sự khích lệ rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi mong muốn mang đến một chương trình thật sự có ý nghĩa dành tặng khán giả trong ngày cuối năm".


Xuân Bắc luyện… hát tuồng


Nhanh chóng hoàn tất công việc trang điểm, nghệ sỹ Xuân Bắc tranh thủ khoảng thời gian trước khi biểu diễn để luyện bài… hát tuồng trong phần biểu diễn của mình. Vừa làm động tác, anh vừa thực hiện những pha “beatbox” khá nhịp nhàng và uyển chuyển. Không dừng lại ở đó, anh còn di chuyển đến chỗ nghệ sỹ Tự Long đang trang điểm, để cùng nhau tập lại lời thoại trong phần đối đáp giữa Táo thể thao và Nam Tào ở Táo quân năm nay…



Lần đầu tiên Vân Dung được… bay


Nghệ sỹ Vân Dung đã "khoe" với chúng tôi như vậy khi chị được "bay" trên sân khấu ở chương trình năm nay: "Đó là một pha bay ngược từ dưới lên, khiến tôi khá lo lắng" - nghệ sỹ Vân Dung cho biết.


Để chuẩn bị cho pha "bay ngược", nghệ sỹ Vân Dung được trang bị những đạo cụ chuyên dụng và theo sát chị luôn là hai trợ lý. Trước khi ra sân khấu, hai trợ lý này tận tay kiểm tra các đạo cụ một cách kỹ lưỡng nhất, để chắc rằng khi ra sân khấu không xảy ra sự cố nhỏ nhất nào.

Nhiều nghệ sỹ cho rằng Vân Dung là người hạnh phúc nhất trong quá trình chuẩn bị và biểu diễn Táo quân năm nay. Bởi chị không chỉ có người chồng sát cánh trong buổi biểu diễn này mà cả cậu con trai luôn theo sát mẹ, ngay từ khi nghệ sỹ Vân Dung bước vào hóa trang. Không chỉ đóng vai trò “tư vấn”, cậu bé này còn đảm trách cả vai trò của một “phó nháy”, khi tỏ ra khá thành thạo trong khâu chụp hình cho mẹ và các đồng nghiệp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.