Hậu trường “Copy và Bơm vá”

Đã từ lâu, con phố nhỏ ở khu tập thể Nghĩa Đô trở nên quen thuộc trong chương trình “Thư giãn cuối tuần” khi được chọn làm “trường quay” thường xuyên của chuyên mục “Copy và Bơm vá”...

Là một “trường quay” ngoài trời nhưng không vì thế mà các đạo cụ của diễn viên lại được chuẩn bị một cách sơ sài mà thay vào đó là tất cả những gì kỹ lưỡng nhất có thể. Từ biển hiệu, đồ dùng của “bác Phô” và “chú Bơm” đến những trang bị như thật cho quán nước của “bác Phô” khiến nhiều khán giả tưởng lầm đó là một quán nước thực sự, chứ không phải là đạo cụ cho một buổi ghi hình của chương trình.


Nếu như ở các chương trình khác, trong quá trình ghi hình, có nhiều cảnh thường phải thực hiện khá nhiều lần thì ở “Copy và Bơm vá”, rất ít tình huống phải ghi hình lại bởi tính chuyên nghiệp của hai nghệ sỹ Tự Long và Công Lý cũng như ê kíp thực hiện chương trình. Không mất quá nhiều thời gian “ngắm nghía” kịch bản, hai nghệ sỹ Tự Long và Công Lý đã thành công trong việc thể hiện hai nhân vật “bác Phô” và “chú Bơm” một cách rõ nét, cũng như làm rõ hơn những thông điệp sâu xa của đạo diễn ở mỗi tiểu phẩm trong chuyên mục này.

Một số hình ảnh hậu trường chuyên mục “Copy và Bơm vá” ở Thư giãn cuối tuần

Tập trước khi ghi hình

Phút thư giãn của "bác Phô"

Chuẩn bị đạo cụ cho "chú Bơm"

"Duyệt" với đạo diễn trước khi bấm máy

Cân chỉnh ánh sáng

Ghi hình

Liên tục kiểm tra khuôn hình

Một "pha" cận cảnh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.