Trở lại sau một thời gian dài vắng bóng trên truyền hình, “Thư giãn cuối tuần” đã phần nào đáp ứng được nhu cầu của khán giả truyền hình bằng những câu chuyện, những tình huống… mang đậm tính hài hước. Với sự phân bố tiểu phẩm khá đồng đều từ Bắc chí Nam, “Thư giãn cuối tuần” đã thành công trong việc đáp ứng và chuyển tải những nội dung giải trí của cả hai miền đất nước. Đó có thể là những nụ cười “hiểm”, những nụ cười thâm thúy của các nghệ sỹ hài miền Bắc hay những tiếng cười thông minh và cực kỳ sảng khoái đặc trưng của các nghệ sỹ hài miền Nam.
Trong khi một số các tiểu phẩm được thực hiện ở trong trường quay thì bối cảnh của hai ông photo và bơm vá lại là một quán photocopy và quán nước thực sự ở Hà Nội. Những ngày thực hiện ghi hình những số đầu tiên của “Thư giãn cuối tuần”, cũng là những ngày mà Hà Nội nắng như đổ lửa…
Tuy vậy, ê kíp thực hiện chương trình cũng như các diễn viên hài đều nỗ lực và gắng sức thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả nhất. Trong cái nóng nực của những ngày hè tháng 7, tất cả những người làm chương trình cũng như các nghệ sỹ không hề… sử dụng quạt điện khi ghi hình. Bởi “Thư giãn cuối tuần” thực hiện ghi âm trực tiếp và phần âm thanh sẽ “hỏng” nếu như bị “lọt” tiếng gió của quạt điện. Thế nên khi các diễn viên được nghỉ giữa các cảnh quay, quạt điện được lệnh… chạy hết tốc lực và khi họ làm việc, chiếc quạt của “trường quay ngoài trời” này lại yên tâm nghỉ “dưỡng sức”. Bên cạnh sự chỉ đạo trực tiếp của tổng đạo diễn Đỗ Thanh Hải và các đạo diễn khác, các diễn viên Tự Long, Công Lý, Quang Thắng… đã có những ngày “cháy” hết mình để có thể mang lại cho khán giả những tác phẩm hài trên truyền hình một cách tốt nhất.
Một số hình ảnh hậu trường Thư giãn cuối tuần.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.