Trong những ngày đầu năm mới này như thế này, đặc biệt là mùng 1 tết Huyền thường làm gì?
Cũng như cả nhà, ngày mùng 1 Tết, ngủ dậy Huyền sẽ được rửa mặt bằng nước mùi già do chính tay mẹ nấu. Các cụ thường bảo hương thơm của nồi nước mùi tượng trưng cho một năm mới thơm tho và thoải mái như lúc mình rửa mặt vậy. Sau đó, các thành viên trong gia đình chúc tết và mừng tuổi lẫn nhau. Sáng mùng 1 nào Huyền cũng mặc áo dài và đi lễ ở Đình Hàng Kênh - nơi thờ Ngô Vương - rất gần nhà Huyền. Ngày đầu năm mới này cũng là ngày mà cá nhân Huyền cũng như bố mẹ đều dành thời gian cho họ hàng bên nội bên ngoại.
Quay lại những ngày đầu chuẩn bị cho xuân Canh Dần, Huyền đã chuẩn bị gì cho tết này? Huyền có thích gói bánh chưng?
Huyền rất thích được đi chợ hoa, tự tay mua đào mua quất, tự tay cắm những lẵng hoa, bình hoa mà mình thích. Huyền thích trang trí nhà cửa, mua sắm thực phẩm cho mấy ngày tết… Huyền rất thích gói bánh chưng, và không khi nào quên gói cho mình và mấy đứa nhỏ những bánh chưng nhỏ xíu để được ăn ngay.
Tết năm nay có gì khác giữa Nguyễn Thị Huyền Hoa hậu Việt Nam và một Nguyễn Thị Huyền, “người nhà Đài” ?
Huyền tự thấy mình không có gì khác cả, vẫn là cảm giác hồi hộp, vui sướng như trẻ thơ mỗi khi Tết đến. Chỉ có điều khác biệt nhất của Tết năm nay đó là cái Tết Huyền mong chờ nhất sau 5 năm thiếu hương khí Tết Việt Nam.
Trong năm vừa qua, không chỉ tham gia các hoạt động từ thiện và xã hội với tư cách của một Hoa hậu, được biết Huyền còn là một phóng viên thực hiện các phóng sự về trẻ em bị tim bẩm sinh trong chương trình Trái tim cho em. Vậy với tư cách của một phóng viên, Huyền có cảm nhận như thế nào gì khi thực hiện những phóng sự như thế?
Huyền thực sự xúc động và đau xót trước cảnh các em mới sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Có may mắn tham gia chương trình Huyền mới biết có quá nhiều trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Có những em chịu đựng hơn 10 năm, sống như một ngọn đèn leo lét trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Và rồi thông qua sự trợ giúp của chương trình Trái tim cho em, các em được nhận tài trợ được phẫu thuật, khỏi hẳn bệnh và sống khoẻ mạnh suốt đời. Dường như đó là một câu chuyện cổ tích không thể có thực trong đời sống ngày nay, nhưng câu chuyện cổ tích đó là hoàn toàn có thật. Nhiều gia đình có con được phẫu thuật và trở về khỏe mạnh mà cứ ngỡ với họ sự thực đó vẫn như là một giấc mơ.
Mong rằng, qua chương trình trái tim cho em, các em bé bị tim bẩm sinh sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ, quan tâm của các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài, để những mầm non, những tương lai của đất nước ngày không bị mai một bởi căn bệnh tim bẩm sinh khắc nghiệt này.
Và những dự định cho năm mới Canh Dần của một phóng viên, một hoa hậu Việt Nam?
Huyền thực sự chưa làm được gì nhiều với tư cách là phóng viên nói riêng và cho Đài nói chung. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc ở đây, Huyền đã tích lũy được rất nhiều những kinh nghiệm quý giá, đặc biệt trong những công việc mà các cấp Lãnh đạo đã tin tưởng giao phó. Nhân đây Huyền thực sự muốn gửi lời cảm ơn tới các anh chị ở Đài, các anh chị ở Ban Truyền hình đối ngoại, đã giúp đỡ Huyền rất nhiều trong thời gian qua! Chúc các anh chị năm mới vạn sự như ý!!!
Nhân dịp Xuân về Tết đến, Huyền cũng xin được các độc giả vtv.vn nói riêng và khán giả của Đài THVN nói chung một năm mới tràn đầy hạnh phúc, khoẻ mạnh, an lành và thành công!!!
Xin cảm ơn Huyền và chúc bạn thành công hơn nữa trên cương vị BTV của Đài THVN nói riêng và trên cương vị Hoa hậu Việt Nam nói chung.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.