Gặp Nguyên Sơn ở một quán café nhỏ sau lễ trao giải Người dẫn chương trình được yêu thích nhất, dường như cảm xúc của lễ trao giải dường như vẫn còn ở đâu đó rất gần. “Thực sự đó là cảm giác rất tự hào. Được Hội đồng thẩm định – những khán giả khó tính nhất, khắt khe nhất, có chuyên môn nghề nghiệp rất cao, bình chọn là niềm vui, niềm tự hào lớn của Nguyên Sơn. Sự đánh giá ấy còn quý giá hơn khi Nguyên Sơn không phải là một người học báo chí một cách chính quy, bài bản từ đầu”.
Gắn bó với chương trình Theo dòng lịch sử suốt 10 năm qua, không ít người sẽ ngạc nhiên khi biết Nguyên Sơn “bén duyên truyền hình” một cách khá tình cờ và chuyên ngành chính của Nguyên Sơn là du lịch thay vì báo chí như nhiều khán giả vẫn nghĩ.
- Mọi người rất tò mò về mối duyên của chị với truyền hình?
- Năm 1999 khi Nguyên Sơn tốt nghiệp khoa du lịch cũng chính là năm Nguyên Sơn có cơ hội được bén duyên với truyền hình. Có thể nói, du lịch chính là cầu nối đưa Nguyên Sơn đến với Truyền hình. Tháng 12 năm 1999 trong liên hoan du lịch gặp gỡ Đất phương Nam diễn ra tại TP HCM, Nguyên Sơn may mắn khi đạt được giả nhất cuộc thi hướng dẫn viên du lịch giỏi toàn quốc.
Lúc bấy giờ, êkip những người làm Kính vạn hoa đang cần người dẫn chương trình Kính vạn hoa những số cuối cùng, đã vô tình nhìn thấy Nguyên Sơn ở trên cuộc thi đó. Thấy Nguyên Sơn có thể đáp ứng được yêu cầu của chương trình, mọi người đã mời Nguyên Sơn đến thử và từ đó Nguyên Sơn có thêm một may mắn nữa là trở thành người dẫn chương trình truyền hình.
- Chắc chắn những số đầu tiên với Kính vạn hoa là rất đáng nhớ với chị?
- Là một hướng dẫn viên du lịch, Nguyên Sơn rất tự tin khi đứng trước rất nhiều các du khách Việt Nam cũng như quốc tế nhưng lần đầu tiên xuất hiện trên Truyền hình với Nguyên Sơn, thực sự là rất hồi hộp và bỡ ngỡ, không biết phải làm thế nào. Truyền hình còn quá xa lạ nên Nguyên Sơn không biết phải nói ra sao, âm lượng thế nào cho đúng.
Những số đầu tiên, Sơn dẫn ở Bình Dương, sự thay đổi về thời tiết cộng với sự “thiếu kinh nghiệm”, cứ nghĩ rằng mình phải nói to khán giả mới nghe thấy, nên chỉ sau vài số của chương trình, Sơn gần như bị mất tiếng hoàn toàn, nói không ra hơi. Cả ekip phải vất vả tìm đủ mọi phương pháp cho Nguyên Sơn lấy lại giọng để có thể dẫn hoàn thành hai số Kính vạn hóa ở Bình Dương. Đó là kỷ niệm không bao giờ quên.

Nguyên Sơn nhận giải người dẫn chương trình Khoa học, giáo dục được yêu thích do Hội đồng thẩm định bình chọn từ nhà báo Hữu Thọ (Ảnh: Đỗ Đức - VTV)
Cho đến thời điểm này, du lịch vẫn là nghề chính và đem lại rất nhiều thành công cho Nguyên Sơn. Nhưng với MC của chương trình Theo dòng lịch sử, truyền hình đã đem lại cho chị những điều quý giá mà những thành công trong nghề chính không thể đem đến cho chị. Tình cảm của khán giả trong suốt 10 năm là động lực giúp chị thắp sáng đam mê mỗi lần bước ra trường quay.
“Hôm vừa rồi khi trao giả người dẫn chương trình được yêu thích năm 2009, trong lễ trao giải có một vị khách mời có nói rằng là người dẫn chương trình khi dẫn cũng như tham gia vào một trận đánh nhưng đó là một trận đánh thăng hoa. Đó là điều mà Nguyên Sơn rất tâm đắc. Vì bản thân Nguyên Sơn mỗi lần dẫn chương tình Theo dòng lịch sử xong, cảm giác như phát ốm mặc dù không phải làm gì nặng nề … Cảm giác đau nhức như kiểu mình vừa ốm dậy, như thể ai đó vừa đánh cho mình một trận (cười).
Theo dòng lịch sử là một chương trình rất nặng về kiến thức mình phải tập chung tối đa. Mình không đơn thuần là nói đáp án này đúng, đáp án này sai còn phải nhớ những sự kiện liên quan, những lý giải cho đáp án. Có thể các bạn mới phục. Nhưng hôm nay mệt thế nhưng ngày mai vào dẫn chương trình, nhìn thấy khán giả là thấy mình khác hẳn, lại nhiệt huyết, lại đam mê. Đó chính là ngọn lửa mà Nguyên Sơn đã giữa 9 năm qua để gắn bó với Theo dòng lịch sử”, chị chia sẻ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.