Ngọt ngào album cưới đầu tiên của "4 chàng quý tử"

VTV.vn giới thiệu tới quí vị album ảnh cưới đầu tiên của gia đình "4 chàng quý tử" - album cưới của cậu ba Song Sun Pung cùng những lời đề tựa dễ thương được viết theo giọng cô con dâu xinh đẹp Oh Eun Ji.

"Tôi đã trở thành cô con dâu đầu tiên trong gia đình hàng xóm tôi thầm ngưỡng mộ bởi tình cảm mà họ dành cho nhau. Đám cưới đã đến với tôi trong ngỡ ngàng nhưng ngập tràn hạnh phúc"...

Bố mẹ - tôi muốn đặt họ lên đầu tiên trong album ảnh cưới của mình. Họ không phải là cha mẹ đẻ của tôi nhưng luôn giành cho tôi tình yêu thương vô hạn. Với họ - vốn là những người bác ruột nhưng đã nuôi nấng và coi tôi là con từ tấm bé, tôi lúc nào cũng như một đứa trẻ cần được che chở và bảo bọc... Tôi hạnh phúc khi có họ ở bên trong giờ phút hạnh phúc này, bên cạnh người mẹ đẻ quá cá tính của mình...

Bố - Bố là người có tác động lớn nhất tới đám cưới này của chúng tôi... Khi bố trao tôi cho Sun Pung, tôi muốn ôm ông và nói lời cảm ơn ông sâu sắc. Tôi muốn nói với ông rằng, tôi đã trưởng thành hơn chứ không phải cứ nhí nhảnh và nũng nịu như khi tôi bên bố và khiến bố phải lo lắng nữa...

Ông - Dù vẻ ngoài lúc nào cũng nghiêm nghị và khó tính nhưng tôi biết, ông là một người tình cảm, luôn tràn ngập tình yêu thương. Ông là người giữ cho nhà chồng tôi luôn biết bảo vệ và che chở nhau và không được làm gì vượt ngoài giá trị của gia đình. Tôi rất thích ông, người luôn dành cho tôi những nụ cười trìu mến...

3 người anh em - 2 anh trai và 1 cậu em trai, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chấp nhận một gia đình chồng đông anh em trai thế này. Thế nhưng, tất cả là duyên số. Tôi yêu Sun Pung vì sự chân thành, hiền lành và mang đến cho tôi chỗ dựa vững chắc khi tôi cần và rồi, tôi sẽ học yêu mến 3 người anh em mà chồng tôi luôn bảo vệ này. Tính cách họ chẳng ai giống ai và hoàn toàn khác biệt so với chồng tôi... nhưng, nhìn họ xuất hiện cùng nhau thế này, tôi thấy mình thật sáng suốt...

‘ Đặc biệt, khi họ "xả thân" hát mừng đám cưới chúng tôi nữa chứ. Có phải gia đình nào cũng có thứ tài sản quý giá thế này đâu...

Tôi đẹp nhất ngày hôm nay... Là một diễn viên, tôi luôn phải xuất hiện thật xinh đẹp trước mọi người (dù quả thật, tôi toàn bị giao những vai không được ăn ngon mặc đẹp) thế nhưng, xuất hiện trong bộ váy cô dâu tại chính đám cưới của mình là lúc tôi thấy mình đẹp nhất... Có lẽ bởi thế, tôi luôn toét miệng cười... dù là khi đứng một mình...

‘ hay ở bên cạnh ông chồng lúc nào cũng rất "ngố" của mình.

Ông xã - Sun Pung không điển trai, không "dẻo miệng" như bao người bạn diễn mà tôi từng bị đồn cặp kè và yêu mến. Anh giản dị, chân thật và mộc mạc. Giây phút anh đứng yên để tôi gục mặt vào vai anh oà khóc nức nở là giây phút tôi nhận ra, người đàn ông này chứ không ai khác sẽ làm mình hạnh phúc. Ông xã - chúng ta sẽ hạnh phúc nhé...

. Gia đình tôi: Nếu trước đám cưới này, tôi là con gái duy nhất luôn được cưng chiều nhưng cũng rất cô đơn, thì sau đám cưới này, tôi đã có một đại gia đình... Gia đình đông đúc và lắm rắc rối của Sun Pung sẽ là gia đình tôi... Và dù tôi có ở chung với họ hay không thì tôi cũng sẽ luôn quan tâm đến họ theo cách của mình...

‘ Nhìn bố chồng tôi kìa, ông chính là người đã tặng cho tôi bông hoa hồng buổi sớm khiến mẹ chồng đầy lo toan của tôi phải ghen tỵ...

‘ . Khách mời đặc biệt: Đây là nhà hàng xóm... và tôi linh cảm một điều gì đó rất đặc biệt... Các bạn cứ chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong gia đình tôi mà xem nhé...

Bộ phim truyền hình "4 chàng quý tử" đang được phát sóng trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam vào 22h20 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Vai diễn Oh Eun Ji do nữ diễn viên Yoo Ha Na thủ vai. Oh Eun Ji xinh đẹp, tinh nghịch vốn là con gái nuôi của Giám đốc đài KBC (vợ ông không thể sinh con nên đã nhận cháu gái ruột làm con nuôi). Sau vài lần gặp gỡ Song Sun Pung - nhân viên đài KBC và cũng là hàng xóm, cô đã cảm mến. Sau khi nhận được tín hiệu đáp lại tình cảm của anh chàng "ngây thơ, chân thật", cô đã một mực bảo vệ tình yêu và nhanh chóng quyết định kết hôn với sự tin tưởng tuyệt đối ở đối phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.