NS Tiến Minh "Diễn viên viết luôn nhạc phim"

Vừa lên sóng, ca khúc trong phim "Chủ tịch tỉnh" đã được cư dân mạng "săn lùng" ráo riết khắp nơi. Nhiều người ngỡ ngàng khi "cha đẻ" của bài hát này lại cũng chính là người từng tạo nên "cơn sốt" với sáng tác nhạc phim "Vệt nắng cuối trời" cách đây ít lâu.

Người... lỗi thời

Gặp Tiến Minh không dễ khi thời buổi này cách đơn giản nhất để tìm nhau là qua đường "mobile" thì anh lại chả dùng đến nó. Lúc đầu nghe đồng nghiệp của anh bảo Minh chẳng dùng điện thoại di động bao giờ, cứ ngỡ nói đùa. Tưởng anh giống nhiều "ngôi sao" trong showbiz Việt, có cả "bầu sô" quản lý điện thoại riêng nhưng cũng không phải. Hóa ra anh không dùng điện thoại mười mấy năm nay. Người quen gọi anh là gã "âm lịch" lập dị và lỗi thời cũng là vì thế. Bạn bè muốn gọi rủ anh đi la cà nhậu nhẹt mà đành chịu. Nhiều đạo diễn muốn gọi mời anh đóng phim, gọi vài lần không được đành... chào thua. Chỉ có người nhà và một vài người bạn thân biết chỗ nào anh thường hay lui đến mà tìm. Thế nên thi thoảng Minh bị "túm" ngoài đường và ăn... mắng cũng là chuyện bình thường. Có điều, nhìn anh lúc nào cũng tươi cười nên chẳng ai nỡ... nặng lời mà mắng mỏ hay trách móc lâu.

Còn anh, muốn liên lạc với ai thì chỉ có cách dùng điện thoại bàn hoặc mượn máy người quen, gặp phải lúc nhỡ nhàng đang đi ngoài đường thì tạt vào bưu điện, bốt điện thoại hoặc ghé quán nước ven đường thuê máy gọi. Lắm khi anh cũng thấy bí, nhưng lâu dần thành quen. Tiến Minh bảo "nguồn cơn" của cái sự lỗi thời này là bởi anh có tật đãng trí, đi đâu quên đấy. Bởi vậy nên sau dạo đầu dùng điện thoại song mất liên tục, anh tiếc của nên quyết định thôi không dùng nữa. Mà không chỉ có điện thoại, gần như cái gì gắn trên người, anh đều hay quên và dễ làm mất cả, từ phụ kiện đến giấy tờ tùy thân lẫn ví tiền.

Vỡ mộng làm... ca sĩ!

Từng có thời Tiến Minh nuôi mộng làm ca sĩ, lăm lăm định nộp hồ sơ thi vào trường nhạc nhưng đến phút cuối lại thôi vì nghe nhiều người bảo học nhạc là phải cai rượu bia, càng không được hút thuốc lá. Mà anh thì không thể bỏ được mấy thứ ấy, thành ra chấp nhận rẽ sang nghiệp diễn viên. Ai ngờ càng diễn càng say, cứ ban ngày đóng phim, tối lên sân khấu diễn kịch. Chính diện hay phản diện, vai nào anh cũng "chơi" dù thu nhập ở cả hai sân cộng lại vẫn "còm cõi". Song cũng nhờ cái duyên với nghiệp diễn xuất mà anh phát hiện ra mình có thêm tài lẻ khác.

Cái tài lẻ ấy lại giúp anh kiếm ra tiền nhiều hơn nghề tay phải. Ấy là anh nói vui thế khi nhớ lại ca khúc đầu tiên mà mình sáng tác. Số là trong lần tham gia bộ phim "Nhọc nhằn cửu vạn" do người bạn của mình là đạo diễn Hoàng Thanh Du thực hiện cách đây 12 năm, đọc xong kịch bản mấy tập đầu, anh nảy ra ý định phổ nhạc một bài thơ, không ngờ bài hát này sau đó lại được đạo diễn chọn làm nhạc phim và trả “cát sê” sáng tác hẳn hoi, cao hơn cả “cát sê” diễn xuất. Không được đào tạo bài bản về âm nhạc may sao anh thạo chơi nhiều loại đàn, nhất là piano và sáo trúc.

Viết nhạc để nuôi nghề diễn

Đến giờ, nhẩm tính Tiến Minh cũng đã "tay ngang" hơn 20 ca khúc trong phim, bất ngờ nhất là không ít bài trong số ấy đều lọt vào hàng "Top hit" được giới trẻ yêu thích, thậm chí còn chọn làm nhạc chuông điện thoại. Hầu như bài hát nào của mình, anh cũng tự thể hiện, có điều chẳng đề tên thật bao giờ, lúc thì lấy tên em trai mình là Minh Tiến, lúc lại đề tên cậu con trai Minh Hiếu. Anh nói vui làm thế để tránh bị mang tiếng "tham". Có một phim anh vừa làm diễn viên, vừa sáng tác lại kiêm luôn ca sĩ. Bởi vậy mà nhiều người bạn chơi lâu năm với Tiến Minh vẫn không hề biết anh là "cha đẻ" của nhiều sáng tác mà họ vẫn nghe hàng ngày. Chả thế mà không ít lần ngồi uống bia hay đi hát với nhau, thấy bạn bè hồn nhiên nghêu ngao hát bài hát của mình, tưởng họ có ý "chọc ngoáy" gì nên anh chỉ im lặng cười. Lúc sau thấy có người ồ lên: "Thằng cha nào viết bài này hay phết" thì mới thở phào nhẹ nhõm, trong bụng mừng thầm.

Lạ cái, sáng tác cũng kha khá, thu nhập từ việc sáng tác cũng tươm, nhưng Tiến Minh không thích nhận mình là nhạc sĩ, cũng không có ý định chuyển hẳn sang nghề viết nhạc. Anh bảo nghề diễn viên mới là niềm đam mê thực thụ đến cùng của mình. Nhiều người khuyên anh bỏ làm diễn viên, Nam tiến mà làm nhạc kiểu gì cũng "đắt sô" lại kiếm bội tiền. Nhiều ca sĩ trẻ có tiếng tìm đến anh đặt hàng sáng tác ca khúc riêng nhưng anh đều từ chối. Anh bảo không xa Hà Nội được, cũng không hợp với việc viết bài hát theo kiểu đặt hàng như thế. Sự thật thì chẳng phải đi đâu xa, cái tên Tiến Minh vẫn đang "đắt sô", bằng chứng là anh lại đang rục rịch làm nhạc cho vài bộ phim khác, gần đây nhất là series "Cảnh sát hình sự" sắp phát sóng. Nghe đâu, trong phim anh không chỉ viết nhạc mà còn sẽ tham gia diễn xuất nhưng áng chừng chỉ... vài giây và nói vài câu!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.