Chủ nhân đối thoại Đặng Tất Dũng
Yêu nước là tình cảm sâu lắng trong trái tim mỗi người. Khi còn có những anh cảnh sát giao thông đứng điều khiển giao thông giữa trời nắng nóng, khi còn có những bạn sinh viên phấn đấu học tập và nghiên cứu vì những ước mơ cao đẹp, khi còn có những lao công miệt mài với việc làm sạch đẹp đường phố hàng ngày… khi đó tôi tin lòng yêu nước vẫn ở khắp mọi nơi trong chúng ta.
Có rất nhiều cánh tay các bạn giơ lên với nghi ngờ, bạn có quan tâm đến lòng yêu nước không. Tôi nghĩ rằng, đó chỉ là các bạn chưa tìm được ra cách thể hiện lòng yêu nước có sẵn trong mỗi người mà thôi. Tôi tin rằng khi các bạn có mặt tại trường quay ngày hôm nay là các bạn đã có sẵn trong mình lòng yêu nước.
Đất nước chúng ta có đặc thù là chiến tranh nhiều nên hình thành một chuẩn mực là cứ yêu nước là phải ra chiến trường. Đó chắc chắn là một cách thể hiện lòng yêu nước bằng cách sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình. Nhưng bên cạnh giặc ngoại xâm, chúng ta còn rất nhiều thứ giặc khác nữa: giắc dốt, giặc đói nghèo. Nhiều khi các bạn trẻ không thực sự ý được chúng ta cũng đang là những chiến sỹ trên mặt trận chống lại giặc dốt, giặc đói. Nếu bạn là sinh viên, bạn có hai công trình nghiên cứu khoa học với nhiều tâm huyết, tôi nghĩ khi đó bạn đã quá yêu nước rồi.
Lòng yêu nước có sẵn trong mỗi người nhưng lòng yêu nước cũng cần được rèn luyện và nuôi dưỡng. Chỉ có như thế, lòng yêu nước mới thực sự phát huy và tỏa sáng.
Phó tổng biên tập báo Thanh Niên, Đặng Thị Phương Thảo
Trước đây, lòng yêu nước thường được đồng nghĩa với sự dấn thân, sự hy sinh trên chiến trường. Ngày nay chúng ta có nhiều cách thể hiện lòng yêu nước hơn. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Đăng Dũng rằng, nhiều khi chúng ta băn khoăn trước cách thức thể hiện tình cảm đó mà thôi. Đôi khi tình yêu nước được bắt nguồn từ những việc làm rất nhỏ thôi.
Tinh thần của chương trình ngày hôm nay rất giống với cuộc vận động mà báo Thanh Niên đang phát động: Nghĩ việc lớn, làm việc nhỏ. Tôi rất tâm đắc với ý kiến của một anh đồng nghiệp. Anh ấy nói rằng, anh ấy không tin có những bạn trẻ không làm tốt những việc nhỏ mà làm được việc lớn.
PGS, TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Trước khi thảo luận hành động này, hành động kia có phải là yêu nước hay không, chúng ta phải hiểu yêu nước là gì? Yêu nước đầu tiên đơn giản là yêu cây đa, bến nước, yêu làng xóm, rồi yêu tiếng Việt, yêu những câu truyện cổ tích, yêu văn hóa… rồi cao nhất là sự hy sinh bản thân để bảo vệ chủ quyền đất nước.
Ngày trước, yêu nước đồng nghĩa với ra trận, chiến đấu, bảo vệ đất nước. Ngày nay chúng ta có nhiều cách thức khác nhau để thể hiện. Những người lớn tuổi khi nhìn qua, tưởng rằng những người trẻ tuổi không yêu nước. Nhưng thực sự không phải thế. Hôm nay, khi đi ra đường, các bạn không vứt rác ra đường, tuân thủ luật giao thông hay tham gia tình nguyện mùa hè… đó đều là những biểu hiện khác nhau của lòng yêu nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.