Là khách mời trên chương trình Sao Check, nữ diễn viên Lan Phương không trốn tránh những câu hỏi được MC Thụy Vân đặt ra mà cởi mở chia sẻ, thậm chí cả về những "vệt xước" tâm lý sau ly hôn, quan điểm nuôi dạy hai con gái nhỏ, và ngọn lửa đam mê diễn xuất chưa bao giờ tắt sau gần hai thập kỷ theo nghề.
"Năm 2025 là năm tôi dũng cảm tìm lại chính bản thân mình"
Mở đầu cuộc trò chuyện, Lan Phương yêu cầu một ly cà phê biến tấu: thêm sữa, thêm chút muối. Chị ví von thức uống này giống hệt cuộc đời mình và những trải nghiệm đã qua. "Mặc dù tôi cũng không phải là nghiện cà phê, nhưng cốc cà phê thêm chút sữa, thêm chút muối thì những gia vị linh tinh ấy khiến tôi rất thích. Tôi thích một ly cà phê đã được biến tấu đủ vị khiến mình không thể đoán ra được, nó có cả vị đắng, vị ngọt và vị bùi bùi, khiến một ngày của mình được bắt đầu đầy thú vị", Lan Phương nói.

"Tôi nghĩ là ai cũng có sự đặc biệt riêng của mình, mỗi người là một cá thể hoàn toàn khác nhau. Cái phần đắng của tách cà phê không đơn thuần có trong tính cách của tôi mà còn vì tôi đã có nhiều trải nghiệm, có vui, có buồn nhưng nó không phải là đáng sợ. Cái đó hòa với phần ngọt của sữa, của kem, nó tạo thành con người mình", nữ diễn viên chia sẻ.
Khép lại cuộc hôn nhân, Lan Phương thừa nhận bản thân từng trải qua một giai đoạn kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Cô miêu tả những năm tháng trước khi đi đến quyết định rẽ hướng là một chuỗi ngày áp lực dai dẳng, khi bản thân bị dồn đến giới hạn chịu đựng nhưng lại mang cảm giác tội lỗi nếu dám dừng lại để nghỉ ngơi.
“Giai đoạn mệt mỏi nhất của tôi không chỉ gói gọn trong một năm mà kéo dài âm ỉ nhiều năm trời. Khi giới hạn chịu đựng chạm đáy, tôi nhận ra rằng việc cố gắng duy trì một điều không còn phù hợp là thiếu khôn ngoan và không tốt cho bất kỳ ai. Nếu mình dám dừng lại và thay đổi hướng đi, kết quả sẽ tốt hơn cho cả bản thân lẫn các con”, chị nghẹn ngào nhớ lại.

Cách duy nhất để Lan Phương giải tỏa khi đó là lao vào phòng tập gym và nhìn vào nụ cười của các con. Nhìn lại năm 2025 vừa qua, Lan Phương cũng gọi đó là một năm "thanh lọc". "Tôi thấy điều đó rất đúng với mình" Lan Phương nói - "Với tôi, đây là năm tôi dũng cảm tìm lại bản thân. Hạnh phúc nhất là khi mình được nói lên tiếng nói riêng, được sống đúng với giá trị, niềm tin và được là chính mình trong mọi hoàn cảnh".
Làm mẹ đơn thân của bé Lina (7 tuổi) và Mia (22 tháng tuổi) với lịch trình bận rộn giữa việc đóng phim, điều hành công ty và dự sự kiện, Lan Phương đang học cách cân bằng lại cuộc sống. Chị biết rõ sự vắng bóng của người cha dưới cùng một mái nhà sẽ tác động ít nhiều đến tâm lý các bé. Quy tắc tối thượng của chị là sự chân thật. Thay vì né tránh, Lan Phương chọn cách giải thích sự chia tay của bố mẹ cho con gái lớn Lina bằng một ngôn ngữ dung dị, đầy thấu cảm.
Hơn thế nữa, Lan Phương thẳng thắn thừa nhận những sai lầm khi bản thân mang áp lực từ công việc về nhà. "Tôi đang phải học cách không đặt áp lực cá nhân lên vai các con. Cha mẹ thường vô tình mang theo những trải nghiệm cũ, những tổn thương thời ấu thơ hoặc cách giáo dục của thế hệ trước để áp đặt lên con mình bằng sự trách móc, thúc giục. Khi tôi mệt mỏi và quát lên - Lina, mẹ quá mệt rồi, con không thể như thế được, con sẽ càng chống đối. Tôi chợt nhận ra Lina vẫn chỉ là một cô bé 7 tuổi đáng yêu và phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Mình không thể kỳ vọng một đứa trẻ phải xử lý hay giải quyết thay cảm xúc cho người lớn. Hiểu được điều đó, tôi học cách hạ cái tôi xuống, trấn tĩnh lại để cùng con giải quyết vấn đề thay vì trút gánh nặng lên vai con", cô cho biết.

Phim trường là nơi trú ẩn, diễn xuất là lẽ sống
Dù cuộc sống cá nhân có nhiều biến động, tình yêu dành cho diễn xuất của Lan Phương vẫn vẹn nguyên như cô sinh viên Ngoại thương năm nào từng trốn bố mẹ học song song hai trường Đại học. Khán giả hẳn chưa quên Mai Lan của Cô gái xấu xí 17 năm về trước. Cô gái 24 tuổi Lan Phương ngày đó đã phải gồng mình cho già dặn để vào vai một giám đốc dữ dội, quyết liệt trong tình yêu.
Và đến màn tái xuất VTV bùng nổ trong Cả một đời ân oán hay mới đây nhất là vai Thơ "kỳ quặc, phản diện, đầy tính chiếm hữu" trong Đồng hồ đếm ngược, Lan Phương luôn chứng minh được nội lực diễn xuất đáng gờm. Cô tâm sự rằng, chính những tổn thương và trải nghiệm thật ngoài đời đã giúp chị hóa thân vào nhân vật chân thật hơn bao giờ hết.

"Mỗi ngày được đến phim trường là một niềm hạnh phúc, đặc biệt là trong thời gian mình gặp khá nhiều vấn đề mệt mỏi về tinh thần... Đọc kịch bản, cảm nhận nhân vật lại còn chân thật hơn cả thời gian trước", cô nói.
Tuy luôn thành công rực rỡ với các dạng vai đanh đá, cá tính mạnh, hay thậm chí tâm lý bất ổn, Lan Phương lại gửi một lời thỉnh cầu đầy hài hước và chân thành đến các đạo diễn trên sóng Sao Check. Cô khao khát một lần được đóng vai... người tử tế 100%.
Kết thúc chương trình, Lan Phương đã gửi gắm một thông điệp tới những người đang làm mẹ hoặc bố đơn thân giống như mình: “Phương hy vọng ít nhiều việc Phương ngồi ở đây cũng sẽ mang lại một chút sự đồng cảm với những ông bố, bà mẹ đơn thân cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.