Mới vừa tròn 2 tuổi, bé Nguyễn Đức Hải, trú tại xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai, đã phải gắn bó với bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Căn bệnh tim bẩm sinh khiến cơ thể nhỏ bé của em thường xuyên mệt mỏi, thở gấp, da xanh xao, mọi sinh hoạt đều cần sự theo dõi sát sao của người lớn. Trong khi đó, ca phẫu thuật để cứu lấy trái tim non nớt của em lại là gánh nặng quá lớn đối với hoàn cảnh gia đình.
Trong lần tái khám gần đây, các bác sĩ cho biết Hải cần được phẫu thuật tim trong thời gian sớm để tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Chi phí dự kiến cho ca mổ lên tới 120 triệu đồng, chưa bao gồm các khoản điều trị, hồi sức sau phẫu thuật. Đây là con số vượt ngoài khả năng chi trả của gia đình cháu.

Hoàn cảnh kinh tế của gia đình Hải vốn không dư dả. Bố cháu là nhân viên văn phòng, thu nhập ổn định nhưng ở mức trung bình, chỉ đủ lo sinh hoạt hằng ngày. Mẹ cháu làm nội trợ, ở nhà chăm con nhỏ nên không có nguồn thu nhập nào khác. Cả gia đình hiện trông chờ hoàn toàn vào đồng lương duy nhất của người bố.
Từ ngày con liên tục nhập viện, chi phí đi lại, thuốc men và sinh hoạt phát sinh khiến gia đình dần rơi vào cảnh túng thiếu. Những khoản tiết kiệm ít ỏi đã cạn dần, trong khi khoản tiền lớn cho ca phẫu thuật vẫn là điều quá xa vời. Dù đã cố gắng vay mượn người thân, bạn bè, nhưng số tiền gom góp được vẫn không đủ để thực hiện ca mổ cho con.
Thương con đến thắt ruột, nhưng cả gia đình không thể làm gì được, mọi sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng lúc này dù nhỏ nhoi cũng là điều đáng quý với gia đình cháu Đức Hải. Quý vị hãy chung tay cùng Quỹ Tấm lòng Việt giúp em có được một trái tim khỏe mạnh để có thể vô tư vui đùa như bao bạn nhỏ khác.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.