Billie Eilish trong khoảnh khắc ca khúc của cô được tôn vinh. (Ảnh: AP)
Xuất hiện trên sân khấu và nhận máy hát vàng của Grammy, Billie Eilish đã tận dụng thời gian trên sân khấu để chia sẻ một thông điệp chính trị sâu sắc với khán giả tại chỗ và người xem ở nhà. Eilish đã ca ngợi các nghệ sĩ khác trong cùng hạng mục đề cử với mình và nói rằng cô cảm thấy vinh dự khi được ở trong khán phòng cùng họ.
"Tôi cảm thấy biết ơn, nhưng thành thật mà nói, tôi không cảm thấy cần phải nói gì cả..." - cô nói trong tiếng vỗ tay của đám đông - "Thật khó để biết phải nói gì và làm gì ngay bây giờ. Tôi cảm thấy rất hy vọng trong căn phòng này và tôi cảm thấy chúng ta cần tiếp tục đấu tranh, lên tiếng và phản đối. Tiếng nói của chúng ta thực sự quan trọng và con người thực sự quan trọng".

Finneas O’Connell (bên trái) và Billie Eilish nhận giải Bài hát của năm cho "Wildflower" tại Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 68. (Ảnh: AP/Chris Pizzello)
Cũng tương tự như Billie, Bad Bunny cũng đưa ra tuyên bố mạnh mẽ sau khi giành giải Album nhạc Urbana xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68. Anh nói trong bài phát biểu: "Chúng ta không man rợ. Chúng ta không phải động vật. Chúng ta không phải người ngoài hành tinh. Chúng ta là con người. Và chúng ta là người Mỹ".
Bad Bunny nói thêm rằng anh biết thật khó để lạc quan trong những ngày này và nhấn mạnh thông điệp mình muốn gửi gắm với câu nói "sự thù hận càng mạnh mẽ hơn khi có thêm thù hận".

Bad Bunny nhận giải thưởng album nhạc urban xuất sắc nhất cho "Debí Tirar Más Fotos" tại lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 68. (Ảnh: AP/Chris Pizzello)
"Điều duy nhất mạnh mẽ hơn thù hận là tình yêu" - Bad Bunny nói - "Vì vậy, làm ơn, chúng ta cần phải khác đi. Nếu chúng ta chiến đấu, chúng ta phải làm điều đó bằng tình yêu. Chúng ta không ghét họ. Chúng ta yêu thương người dân của mình. Chúng ta yêu thương gia đình của mình và đó là cách để làm điều đó".
Trong những giải thưởng quan trọng được công bố vào sáng nay (2/2, theo giờ Việt Nam), Kendrick Lamar đã đoạt giải Album Rap xuất sắc nhất với album "GNX". Kendrick Lamar đã được vinh danh là người đầu tiên giành chiến thắng trong đêm trao giải Grammy năm nay.
Sau khi nhận chiếc cúp vàng từ người dẫn chương trình Queen Latifah và Doechii, Lamar nói: "Tôi không giỏi nói về bản thân mình nhưng tôi thể hiện điều đó qua âm nhạc. Thật vinh dự khi được ở đây cùng với Tyler (the Creator) và Clipse".


Kendrick Lamar với chiến thắng tại hạng mục Album Rap xuất sắc nhất. (Ảnh: AP)
Kendrick Lamar gọi những người được đề cử khác là anh em của mình.
"Mỗi lần tôi nói điều này với các bạn: hip hop sẽ luôn ở đây" - anh nói thêm, ca ngợi nền văn hóa này.
Ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, máy hát vàng đã được trao cho ca sĩ trẻ Olivia Dean. Olivia đã trình diễn ca khúc hit "Man I Need" trước khi nhận giải. Cô đã rơi nước mắt ngay khi Chappell Roan đọc tên mình.
"Tôi chưa bao giờ thực sự tưởng tượng rằng mình sẽ đứng ở đây, chứ đừng nói đến việc được đề cử, vì vậy cảm ơn rất nhiều" - Olivia Dean nói - "Một nghệ sĩ thực sự không là gì nếu không có đội ngũ của mình". Sau đó, cô gửi lời cảm ơn đến người bạn thân kiêm quản lý của mình, người đã làm việc với cô trong 10 năm.

Olivia đã nhận giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của Grammy lần thứ 68. (Ảnh: AP)
Sau khi cảm ơn gia đình, Olivia nói thêm: "Tôi đứng ở đây với tư cách là cháu gái của một người nhập cư. Tôi là sản phẩm của lòng dũng cảm và tôi nghĩ những người đó xứng đáng được tôn vinh. Chúng ta không là gì nếu không có nhau".
Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 diễn ra tại Los Angeles với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi trên toàn cầu. Những giải thưởng của năm nay vẫn đang tiếp tục được công bố.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.