(Ảnh: AP)
Trong buổi lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 68 đang diễn ra vào ngày 2/2 (theo giờ Việt Nam) tại Los Angeles, chỉ vài phút sau khi chinh phục khán giả bằng màn trình diễn đầy năng lượng ca khúc "Abracadabra", Lady Gaga đã trở lại sân khấu để nhận giải Grammy cho Album nhạc Pop xuất sắc nhất với album "Mayhem". Album "Mayhem" cũng được đề cử cho hạng mục Album nhạc pop xuất sắc nhất và Album của năm.
Biểu tượng nhạc pop đã ôm chầm lấy vị hôn phu của mình, Michael Polansky, trước khi có bài phát biểu đầy xúc động.
"Tôi đã làm nhạc từ khi còn là một cô bé và mỗi lần đứng ở đây, tôi vẫn cảm thấy như mình đang mơ vậy" - Lady Gaga nói.
Sau đó, cô bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu dành cho Polansky: "Anh luôn ở bên cạnh em mỗi ngày, điều mà em không thể diễn tả hết bằng lời. Anh đã làm việc rất chăm chỉ với em trong album này và suốt cả năm qua, em yêu anh và cảm ơn anh".


Lady Gaga nhận giải Album nhạc pop xuất sắc nhất cho album "Mayhem". (Ảnh: AP)
Lady Gaga cũng cảm ơn những người cộng tác cũng mình trong album: "Tôi chỉ muốn nói với những người phụ nữ trong ngành âm nhạc rằng đôi khi - khi bạn ở trong phòng thu với một nhóm toàn nam giới, điều đó có thể khó khăn. Vì vậy, tôi khuyên các bạn hãy luôn lắng nghe bản thân và luôn đấu tranh cho ý tưởng của mình. Đấu tranh cho những bài hát của mình. Đấu tranh cho chính mình với tư cách là nhà sản xuất. Hãy đảm bảo rằng tiếng nói của bạn được lắng nghe một cách mạnh mẽ".
Sau đó, Lady Gaga cảm ơn người hâm mộ vì đã ủng hộ cô và ghi nhận sự nỗ lực và kỷ luật mà cô đã bỏ ra trong công việc.
Trước khi nhận giải cho album, Lady Gaga cũng giành giải Grammy cho ca khúc "Abracadabra". Ca khúc này đã đoạt giải Bản thu âm nhạc pop dance xuất sắc nhất. "Abracadabra" cũng được đề cử ở 2 hạng mục khác là Bản thu âm của năm và Bài hát của năm.
Các nhà sản xuất và đồng tác giả của ca khúc "Abracadabra", Andrew Watt và Cirkut, đã nhận giải thưởng Bản thu âm nhạc pop dance xuất sắc nhất thay mặt Lady Gaga. Watt chia sẻ với khán giả rằng: "Lady Gaga rất tiếc vì không thể có mặt ở đây để tự mình nhận giải. Cô ấy đang chuẩn bị cho màn trình diễn tối nay. Đây là một vinh dự lớn lao, và cô ấy vô cùng biết ơn. Nhạc dance là một loại hình nghệ thuật dành cho cộng đồng. Là những nhà sản xuất, chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được ở cùng một vị trí với một nghệ sĩ tài năng hiếm có như Gaga. Chúng tôi không là gì nếu không có sự dẫn dắt của các nghệ sĩ".

Lady Gaga trình diễn ca khúc "Abracadabra" tại lễ trao giải. (Ảnh: AP)
Lady Gaga khiến khán giả giơ tay lên tán thưởng trong màn trình diễn "Abracadabra" của cô tại lễ trao giải Grammy lần thứ 68. "Grammys, hãy giơ tay lên nào!" - Lady Gaga cất cao giọng khi bắt đầu màn trình diễn đầy năng động và cuốn hút. Diện bộ trang phục lông vũ đen và đỏ cùng chiếc mũ đội đầu hình lồng, siêu sao này đã mang phong cách "Mama Monster" đặc trưng của mình lên sân khấu. Trong tiết mục này, Gaga đảm nhiệm cả hai vai trò: hát và chơi keyboard.
Với chiến thắng ở hạng mục Bản thu âm nhạc pop dance xuất sắc nhất, Lady Gaga đã vượt qua "Bluest Flame" của Selena Gomez và Benny Blanco, "Midnight Sun" của Zara Larsson, "Just Keep Watching (From F1® The Movie)" của Tate McRae và "Illegal" của Pink Pantheress.
Gaga cũng nhận được đề cử năm 2026 cho hạng mục Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất với bài hát "Disease" và Album nhạc pop truyền thống xuất sắc nhất với bài hát "Harlequin". Tại giải thưởng Grammy năm nay, Lady Gaga có tổng cộng bảy đề cử và tính từ năm 2009 cho đến nay, cô có tổng cộng 45 đề cử tại Grammy và đã 15 lần đoạt giải của giải thưởng danh giá này.
Trước khi đến với Grammy lần thứ 68, ca khúc "Abracadabra" đạt vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Hot 100 và trụ vững trên bảng xếp hạng trong 20 tuần. Trong khi đó, album "Mayhem" đứng đầu bảng xếp hạng Top Dance Albums trong 37 tuần, tổng cộng 46 tuần trên bảng xếp hạng.

Bình luận (0)