Trong đợt khám sàng lọc vừa qua tại tỉnh An Giang, Trái tim cho em đã phát hiện nhiều trường hợp mắc tim bẩm sinh cần được hỗ trợ và cháu Danh Thị Mộng Cúc là một trong số đó. Chồng bỏ đi, 1 mình chị Hiệp (mẹ cháu Cúc) chăm sóc, nuôi 2 con ăn học, cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi cháu Cúc được chẩn đoán mắc căn bệnh tim bẩm sinh quái ác.

Nhìn con gái bé bỏng hàng ngày chống chọi với căn bệnh khó, tấm lòng người mẹ đau xót, không biết phải làm thế nào để xoay sở được chi phí phẫu thuật cho con. Được sự kết nối của các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, chị Hiệp đã gửi hồ sơ đến Trái tim cho em với hi vọng được hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho con.

Trái tim cho em sẽ luôn là người bạn đáng tin cậy của các bệnh nhi kém may mắn, nhờ có sự đồng hành của các nhà hảo tâm, rất nhiều trái tim đã được hồi sinh. Sự chia sẻ của Quý vị là niềm động lực to lớn cho những người làm chương trình thêm vững bước trên hành trình thiện nguyện này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.