Một trái tim nhỏ ở Cà Mau đang chờ cộng đồng nâng đỡ

VTV.vn - Sinh ra với trái tim lỗi nhịp, Lê Quốc Mạnh, 6 tuổi, quê Cà Mau, đã qua phẫu thuật Glenn shunt và nay cần tiếp tục phẫu thuật Fontan để có cơ hội lớn lên khỏe mạnh hơn.

"Làm ngày nào biết ngày đó", cha mẹ vẫn cố giữ cơ hội sống cho con

Ở Cà Mau, cha của Lê Quốc Mạnh mưu sinh bằng nghề sửa xe. Công việc của anh không có lương cố định, ngày có khách thì có tiền, ngày vắng khách lại chật vật lo từng khoản nhỏ trong nhà. Mẹ em buôn bán nhỏ, phụ thêm đồng ra đồng vào để lo sinh hoạt cho gia đình.

Nhưng từ khi Mạnh mắc bệnh tim bẩm sinh, mọi tính toán trong căn nhà nhỏ ấy đều xoay quanh một câu hỏi: làm sao để con được tiếp tục điều trị?

Mạnh sinh ngày 15/10/2020. Khi nhiều đứa trẻ cùng tuổi bắt đầu chạy nhảy, nghịch ngợm, làm quen với lớp học đầu đời, em đã phải gắn tuổi thơ với bệnh viện, với những lần thăm khám và những chỉ định điều trị dài hơn khả năng hiểu biết của một đứa trẻ.

Theo hồ sơ gửi tới chương trình Trái tim cho em, Mạnh mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp, các bác sĩ chỉ định Mạnh cần được thông tim can thiệp kết hợp phẫu thuật Fontan. Đây là chặng điều trị quan trọng để giúp trái tim nhỏ bé của em có thêm cơ hội hoạt động ổn định hơn.

Khoản tiền vượt quá sức một gia đình lao động nghèo

Tổng chi phí điều trị dự kiến là 230 triệu đồng. Bảo hiểm y tế dự kiến thanh toán 100 triệu đồng. Phần còn lại gia đình cần chuẩn bị là 130 triệu đồng.

Với một gia đình có điều kiện, 130 triệu đồng đã là khoản chi lớn. Với cha mẹ Mạnh, đó gần như là một bức tường rất cao.

Một trái tim nhỏ ở Cà Mau đang chờ cộng đồng nâng đỡ - Ảnh 1.

Một bên là chỉ định phẫu thuật của bác sĩ. Một bên là thu nhập bấp bênh từ nghề sửa xe, buôn bán nhỏ và những khoản chi hằng ngày không thể dừng lại: tiền ăn, tiền học của con, tiền đi lại mỗi lần đưa Mạnh tái khám, tiền thuốc men sau điều trị.

Bệnh của Mạnh không phải một cơn ốm có thể qua sau vài ngày. Đó là hành trình dài, đòi hỏi gia đình vừa kiên trì, vừa có điều kiện kinh tế để theo sát từng mốc điều trị. Với cha mẹ em, điều khó nhất không phải là đưa con đi viện, mà là nỗi bất lực khi biết con cần phẫu thuật nhưng số tiền còn thiếu quá lớn.

Xin đừng để ca mổ của Mạnh phải chậm lại vì thiếu tiền

Mạnh còn nhỏ. Em chưa thể hiểu hết thế nào là tim một thất, thế nào là Glenn shunt hay Fontan. Em chỉ biết mệt khi cơ thể không đủ sức, chỉ biết cần cha mẹ ở bên trong những lần vào viện.

Nhưng người lớn hiểu rằng, với những bệnh nhi tim bẩm sinh như Mạnh, thời điểm phẫu thuật có ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi sự chậm trễ đều có thể khiến hành trình điều trị thêm khó khăn.

Chương trình Trái tim cho em - Quỹ Tấm lòng Việt mong nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm để hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhi Lê Quốc Mạnh.

Một khoản đóng góp hôm nay có thể giúp gia đình em bớt đi một phần viện phí. Nhiều tấm lòng cộng lại có thể mở ra cho Mạnh cơ hội được thở nhẹ hơn, vận động tốt hơn và lớn lên trong một tuổi thơ bớt bệnh viện hơn.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:
* Ủng hộ trực tiếp: Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội
* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt
Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa (VietinBank)
Nội dung: "Ung ho QTLV hoặc TTCE/CEDT/VQ" (chọn chuyên mục bạn muốn ủng hộ)
* Điện thoại: 024.62969969

.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.