Tập 11 Mùa hè năm ấy đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong toàn bộ dòng chảy của bộ phim, khi câu chuyện chính thức khép lại những khoảng trời ngây thơ thời đi học để bước sang chặng đường trưởng thành. Không còn là những màn giận hờn vu vơ, những buổi ăn bún đậu mắm tôm vui vẻ hay lời tuyên bố "nghỉ chơi" xốc nổi của tuổi 18 và không còn mối tình đầu thật đẹp, tập phim đưa người xem đối diện với thực tế cuộc sống hiện tại - nơi thời gian đã cuốn theo những lời hứa hẹn, và mỗi người buộc phải tự định vị lại bản thân giữa những biến cố của cuộc đời.
Sự trở lại đầy bản lĩnh của Phương
Mở đầu tập 11 là hình ảnh Phương (Minh Thu) trở về sau quãng thời gian du học nước ngoài, mang theo hình ảnh một cô gái tự tin, sắc sảo và chính thức nhận vị trí quản lý mới - Phó Giám đốc tại một khách sạn hạng sang. Sự xuất hiện của Tùng (Trọng Lân) - cậu bạn năm xưa vẫn luôn kiên trì chờ đợi Phương mở lòng - mang lại bầu không khí vui vẻ, ấm áp. Anh mang hoa đến tận văn phòng chúc mừng cô, đồng thời chu đáo đặt cây cảnh trang trí lại không gian làm việc để Phương có được sự thoải mái nhất.

Tuy nhiên, không phải công việc của Phương đều được trải hồng hoa. Cô ngay lập tức phải đối mặt với thử thách đầu tiên đến từ Châu - cô cấp dưới tỏ ra hoài nghi năng lực và sự xuất hiện đột ngột của một quản lý trẻ tuổi như Phương. Hơn nữa, Châu còn thấy Phương nhận được sự quan tâm đặc biệt từ sếp Tùng trên tổng công ty. Đáp lại thái độ nghi ngại và đố kỵ đó, Phương không chọn cách đôi co hay dùng quyền lực để áp đặt. Cô giữ thái độ bình tĩnh, lý trí và khẳng định sẽ dùng chính năng lực cùng sự trách nhiệm trong công việc để chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với vị trí hiện tại.
Sự cố nghẹt thở tại sảnh khách sạn và bản lĩnh âm thầm của Khánh
Trong khi đó, ở tập 11, Khánh (Tô Dũng) lại xuất hiện trong một diện mạo hoàn toàn đối lập. Anh hiện là nhân viên bảo vệ tại chính khách sạn nơi Phương làm việc, sát cánh cùng người đồng nghiệp có phần thật thà, ngô nghê tên Khiêm (Phạm Tuấn Anh). Phân cảnh giữa Khánh và Khiêm mang lại những giây phút hóm hỉnh, nhẹ nhàng cho tập phim khi Khiêm hiểu lầm cụm từ "đánh xe vào bãi" thành việc phải xắn tay áo lau chùi sạch sẽ chiếc xe. Không hề chê bai hay gắt gỏng, Khánh nhẹ nhàng đứng ra nhận lái chiếc xe vào bãi giúp đồng nghiệp. Chi tiết nhỏ này không chỉ khắc họa sự trưởng thành, điềm đạm của Khánh mà còn cho thấy bản chất tốt bụng, luôn sẵn sàng hỗ trợ người khác của anh vẫn giữ nguyên vẹn qua năm tháng.
Tình huống kịch tính nhất của tập phim bùng nổ tại sảnh khách sạn khi một em bé bất ngờ bị hóc kẹo, rơi vào tình trạng nguy cấp, không thể thở được. Trong lúc mọi người xung quanh hoảng loạn, Khánh đã thể hiện phản ứng cực kỳ nhanh nhạy và bản lĩnh. Không một giây chần chừ, anh lập tức tiếp cận, thực hiện sơ cứu một cách chuẩn xác, giúp viên kẹo nảy ra ngoài và giải cứu em bé trước mặt mọi người.

Đáng chú ý hơn, sau khi xử lý xong sự cố cứu người, Khánh còn thể hiện sự chuyên nghiệp và tư duy sắc bén của một nhân viên bảo vệ tận tụy. Anh chủ động nhắc nhở những người xung quanh không quay phim, chụp ảnh hay lan truyền hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội, nhằm bảo vệ hình ảnh nội bộ cho khách sạn cũng như giữ gìn sự riêng tư cho gia đình khách hàng. Hành động quyết đoán và tinh tế ấy của Khánh đã nhận được sự cảm phục lớn từ người xem.
Chạm mặt người cũ: Khoảng cách không lời giữa ba góc nhìn
Chính tại sảnh khách sạn, định mệnh lại thu hẹp khoảng cách giữa ba người khi Khánh gặp lại Tùng và Phương. Cuộc tái ngộ sau nhiều năm xa cách diễn ra trong bầu không khí gượng gạo, vừa quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ. Phương giữ cho mình sự điềm tĩnh và lý trí tuyệt đối. Cô không né tránh hay tỏ ra xáo trộn tâm lý trước sự xuất hiện của Khánh. Phương coi việc những người bạn cũ vô tình chạm mặt nhau giữa Hà Nội rộng lớn là một điều hoàn toàn bình thường của cuộc sống. Cách ứng xử chừng mực, văn minh của Phương phản ánh đúng tâm thế của một người phụ nữ trưởng thành: biết buông bỏ những xáo trộn trong quá khứ để tập trung cho công việc và thực tại. Và đặc biệt, cô biết Khánh không muốn gặp mọi người trong hoàn cảnh như thế này nên không muốn Khánh khó xử.


Còn về phía Tùng, trong tư cách người quản lý có tầm ảnh hưởng, ngay sau đó, anh đã gọi điện cho nhân viên để kiểm tra hồ sơ của Khánh. Bởi Tùng biết Khánh đã từng đi tù, không dễ dàng gì có thể làm bảo vệ ở khách sạn này.
Khiêm không biết mối quan hệ cũ của Khánh - Phương và Tùng nên vô tư kể chuyện mà anh "hóng hớt" được cho Khánh, như xát muối vào lòng Khánh. Theo Khiêm kể, Phương là bồ của Tùng - em trai của vợ Chủ tịch tập đoàn.
Khánh cố ý thô lỗ để Phương chấp nhận chia tay sau khi du học trở về
Tình huống đáng chú ý của tập 11 là Khánh và Long từ kẻ thù của nhau ở giai đoạn trước, nay lại trở thành những người anh em tốt. Long không chỉ giúp Khánh có công việc bảo vệ hiện tại, mà nhà có cá kho cũng mang sang cho Khánh.

Sự thay đổi bất ngờ của mối quan hệ giữa Khánh và Long.
Ở diễn biến khác, qua hoài niệm của Phương, có thể thấy ở thời điểm mới du học trở về, cô đã bị Khánh liên tục "tạt cho những gáo nước lạnh". Khánh cố ý tỏ ra thô lỗ từ lời nói tới hành động, như một con người khác, để cho thấy khoảng cách hiện tại giữa hai đứa là quá lớn - một người du học trời Âu trở về, một kẻ từ song sắt nhà tù ra. Từ đó, Khánh đề nghị chia tay.


Thơời điểm Phương mới du học trở về, Khánh cố tình đẩy Phương ra xa.
Sau khi chia tay, Phương không ngờ ngày nhận nhiệm vụ mới ở khách sạn lại chạm mặt Khánh khi cả hai làm chung một chỗ.
Các clip quay Khánh sơ cứu thành công cháu bé bị hóc kẹo tại sảnh khách sạn được tung lên mạng, nhiều người tìm đến khách sạn để checkin và muốn gặp Khánh. Châu thấy vậy muốn nhân cơ hội này đẩy mạnh truyền thông, làm hình ảnh cho khách sạn. Tuy nhiên, Phương không đồng ý với Châu, vì cô biết điều này có thể ảnh hưởng đến Khánh. Với vị trí Phó Giám đốc của mình, Phương sẽ làm gì để bảo vệ Khánh?
Quý vị đón xem diễn biến tiếp theo trong tập 12 phim Mùa hè năm ấy phát sóng lúc 20h thứ Ba (1/9) trên kênh VTV3!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.