Mùa hè năm ấy: Long Vũ đưa cảm xúc thời cấp 3 vào nhân vật

VTV.vn - Diễn viên Long Vũ chia sẻ về hành trình quay lại thời áo trắng cùng Mùa hè năm ấy, trong vai nam chính thanh xuân vườn trường và đặc biệt được diễn xuất cùng mẹ ruột.

Qua vai chính thứ hai ở Mùa hè năm ấy, Long Vũ (vai Khánh) đã không làm mọi người thất vọng khi một lần nữa chứng minh sức hút qua các vai diễn của mình. Chia sẻ cùng thời báo VTV, Long Vũ cho biết rằng thanh xuân của mình có nhiều sự tương đồng với nhân vật Khánh, cũng chính là cách mà anh đã vận dụng để giúp cho nhân vật tốt hơn.

Long Vũ mang cả thời áo trắng vào Mùa hè năm ấy  - Ảnh 1.

Từ Chải đến Khánh: Hai sắc thái của tuổi trẻ

Khánh trong Mùa hè năm ấy là vai chính thứ hai của Long Vũ sau vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ. Với mỗi vai chính, đâu là điều khiến bạn cảm thấy thử thách nhất?

Cả hai vai đều có những điểm chung, nhưng cũng có những khác biệt rõ rệt. Điểm chung là đều gắn với tuổi trẻ. Còn khác biệt nằm ở môi trường sống của hai nhân vật: một người lớn lên ở miền núi, còn một người sống ở thành phố, miền xuôi.

Đối với mình, cả hai vai đều có những khó khăn riêng. Ví dụ như vai Chải, cái khó là nhân vật có quá nhiều năng lượng. Vì vậy, việc nuôi dưỡng và duy trì nguồn năng lượng ấy trong suốt quá trình quay đôi lúc khiến mình có cảm giác bị cạn năng lượng.

Ngược lại, vai Khánh lại có những khoảng lặng riêng, nhưng bạn ấy vẫn là một bạn trẻ Gen Z và hiểu chuyện. Cái khó là mình đã trải qua tuổi trẻ của Khánh rồi, nên phải cố gắng tìm lại những rung động, sự ngây ngô của những năm tháng đầu đời. Mình phải tạm gác những câu chuyện của tuổi trưởng thành để trở lại với cảm xúc của một cậu học sinh, và điều đó cũng rất thử thách.

Long Vũ mang cả thời áo trắng vào Mùa hè năm ấy  - Ảnh 2.

Long Vũ đã làm thế nào để tìm lại những rung động trong sáng, ngây ngô thời đi học khi hóa thân vào nhân vật Khánh?

Mình nghĩ bản thân khá may mắn vì khoảng 60% môi trường của Khánh giống thời cấp 3 của mình. Những điều như chơi guitar, chơi bóng rổ hay rung động đầu đời, mình đều đã trải qua, nên gần như bê nguyên những cảm xúc thời cấp 3 vào nhân vật. Cũng giống Khánh, khi nhắc đến chuyện tình cảm, mình có chút sĩ diện, thích nhưng không dám thổ lộ. Mình hiểu cảm giác đó nên cố gắng đưa nó vào vai diễn. Tuy nhiên, chính vì đã trải qua rồi nên để quay lại sự trong sáng của tuổi trẻ lại rất khó. Mình cần thời gian để “gọt trắng” tâm trí, tìm lại sự bỡ ngỡ và hồn nhiên dành cho nhân vật.

Ngoài ra, để thể hiện vai diễn trọn vẹn hơn, mình cũng đã giảm khoảng 5-6kg để trông nhỏ hơn và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Bên cạnh đó, mình đi học mộc để trau dồi thêm kỹ năng cầm búa, cầm khoan khi lên phim. Nhờ vai diễn này, mình cũng nhận ra bản thân còn thiếu khá nhiều kỹ năng mềm và cần tiếp tục học hỏi.

Từng đóng vai nhỏ trong phim của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh, cảm xúc của Long Vũ thế nào khi lần này được đạo diễn trẻ trao một vai diễn chính?

Ngay từ trước khi làm việc đã có rất nhiều người nói là chắc chắn mình sẽ làm việc hợp với đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh. Và có một sự thật là những vai quần chúng đầu tiên của mình trong phim Lối nhỏ vào đời và Gia đình mình vui bất thình lình đều là phim của anh Linh. Hai lần quần chúng đều có sự nhào nặn của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh, và đến bây giờ mình mới thực sự được hợp tác ở một vai có số phận.

Mình có một thói quen mà mình nghĩ là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đoàn phim. Đó là khi đang chuẩn bị một phân đoạn, thay vì đứng để bàn trước với mọi người, mình lại thường biến mất. Những lúc đó là mình hay đứng một góc tường, hoặc ngồi ở một cái lan can nào đấy để suy nghĩ về vai diễn. Tuy nhiên, đạo diễn lại cực kỳ thích điều đó, bởi vì anh ấy biết mình thực sự tâm huyết với nghề và đang nghĩ cho nhân vật.

Chính vì vậy, mình thấy rất may mắn khi phong cách làm việc của mình cực kỳ hợp với anh Linh. Anh ấy rất trẻ và tâm lý. Thay vì áp đặt ý kiến cá nhân, anh luôn lắng nghe ý kiến của diễn viên để giúp bộ phim tốt hơn. Với một người thích sáng tạo và linh động như mình, đây không khác gì thiên đường khi làm nghề. Đó là điều mình thực sự ngưỡng mộ ở anh.

Long Vũ mang cả thời áo trắng vào Mùa hè năm ấy  - Ảnh 3.

Khi diễn xuất không chỉ nằm trên kịch bản

Phản ứng hóa học giữa Long Vũ và bạn diễn nữ nhận được nhiều phản hồi tích cực. Hai bạn đã phối hợp ra sao để có được điều đó?

Khi làm việc với Ly, mình chỉ bàn trước khoảng 50%, còn đâu giữ lại để bộc phát và ứng biến

khi diễn. Ly là một người mới và rất cầu toàn nên thường muốn mình nói trước sẽ diễn như thế nào để có thể bắt nhịp. Nhưng mình nghĩ nếu mọi thứ đều được tính toán quá kỹ thì sẽ khó tạo ra sự tự nhiên. Vì vậy, mình muốn tạo một sự thoải mái nhất định để cả hai có thể bộc lộ cảm xúc thật trong lúc diễn.

Ví dụ như phân đoạn tỏ tình, chính vì Ly không đoán được cảm xúc của mình nên phản ứng của bạn trước lời tỏ tình rất tự nhiên. Phân đoạn đó mất khoảng 4 lần quay, lần nào Ly cũng cười rất tươi và gương mặt đỏ bừng.

Có một điều thú vị là phân cảnh tỏ tình này vốn không có trong kịch bản ban đầu. Khi đọc kịch bản, mình cảm thấy phân đoạn này chưa “đã”. Lấy hết vốn liếng của thời học sinh, mình nghĩ rằng Khánh nên tỏ tình trực tiếp thay vì chỉ dừng lại ở tin nhắn. Thế là mình gọi cho Ly và đạo diễn để trao đổi. Ban đầu, anh Linh cũng đắn đo vì việc thêm một phân đoạn ở giữa có thể ảnh hưởng đến nhiều phần phía sau. Cuối cùng, cả ekip cùng ngồi bàn bạc và hoàn thiện đoạn tỏ tình. Đây trở thành một trong những khoảnh khắc mình nhớ nhất trong quá trình làm phim, bởi nó bắt đầu từ sự chủ động của diễn viên rồi được cả ekip cùng sáng tạo và phát triển.

Long Vũ mang cả thời áo trắng vào Mùa hè năm ấy  - Ảnh 4.

So với dàn diễn viên trẻ trong phim, Long Vũ có nhiều kinh nghiệm hơn, các bạn làm thế nào để quá trình ghi hình suôn sẻ hơn?

Thực ra, bọn mình có khoảng 3 tháng tiền kỳ với nhau, chúng mình đã cùng đi ăn, đi chơi nên dần dần không còn khoảng cách nữa. Mặc dù mình là người lớn tuổi nhất trong nhóm 5 người, nhưng bây giờ các bạn ấy thường gọi mình là “bạn” - “tôi”, rồi có khi vui quá thì chuyển sang cả “mày” - “tao”. Có lẽ cũng vì thế mà khi bước vào phim, mọi thứ trở nên rất tự nhiên và gần gũi. Bọn mình gần như không còn cảm giác có khoảng cách với nhau khi diễn, nên nhiều khoảnh khắc đều có thể bộc phát một cách rất tự nhiên, từ cảm xúc thật của mỗi người.

Có một điều mà Long Vũ có thể khẳng định với quý vị khán giả là các bạn trẻ trong phim thực sự rất “lửa”. Gần như các bạn đều diễn bằng cả tâm huyết và trái tim của mình dành cho khán giả. Bản thân Long Vũ cũng là một người trẻ, cũng có năng lượng và nhiệt huyết, nhưng cái “lửa” đến từ sự ngây thơ, trong sáng của các bạn ấy là một điều rất khó để tái hiện lại. Và chính năng lượng ấy lại giúp mình dễ dàng tìm lại cảm giác của thời học sinh một lần nữa. Với mình, đó là một điều rất tuyệt vời.

Long Vũ mang cả thời áo trắng vào Mùa hè năm ấy  - Ảnh 5.

Long Vũ và cột mốc đặc biệt bên mẹ Vân Dung

Bạn cảm thấy thế nào khi lần đầu được đóng phim cùng mẹ ruột – nghệ sĩ Vân Dung, đặc biệt khi hai mẹ con lại vào vai mẹ vợ – con rể với mối quan hệ khá “trái chiến tuyến” trong phim?

Mình rất vui. Đây cũng là một trong những ước mơ của Long Vũ từ khi mới bước chân vào nghề. Mình luôn đặt ra những cột mốc mà bản thân muốn đạt được ở từng độ tuổi, và được đóng phim cùng mẹ là một trong những cột mốc rất quan trọng. Đó cũng là mong muốn của mẹ Vân Dung. Năm nay, hai mẹ con đã cùng nhau hoàn thành thêm một cột mốc: được đóng chung một bộ phim, mà lại còn là mẹ vợ - con rể. Đó là một điều thực sự rất tuyệt vời đối với cả hai mẹ con.

Lần đầu tiên cùng mẹ Vân Dung đóng phim, anh có cảm thấy áp lực hay có kỉ niệm nào muốn chia sẻ với khán giả hay không?

Mọi người có thể không tin, nhưng tất cả những phân đoạn Long Vũ và mẹ Dung diễn với nhau đều không trao đổi trước. Đặc biệt, đạo diễn và mọi người trong ekip đều nghĩ rằng khi diễn với mẹ, Long Vũ sẽ bị run hoặc khớp. Nhưng thực tế lại ngược lại, đây là lúc hai mẹ con cảm thấy thoải mái nhất. Bởi vì hai mẹ con đã sống với nhau quá lâu nên hiểu nhau rất rõ, từ tính cách đến quan điểm nghề nghiệp và tư duy nghệ thuật. Thậm chí, đôi khi chẳng cần nói gì cũng đoán được đối phương sẽ làm gì tiếp theo.

Đặc biệt, mẹ Dung cũng rất hạn chế việc chỉ cho Long Vũ phải diễn như thế nào, bởi nếu mẹ chỉ cho mình diễn thì đó sẽ là cách diễn của mẹ, chứ không còn là Long Vũ diễn nữa. Đó cũng là cách mẹ tôn trọng và dạy mình về nghề. Vì vậy, mình thực sự không cảm thấy áp lực khi diễn cùng mẹ, mà ngược lại còn thấy rất thoải mái và hứng thú.

Long Vũ mang cả thời áo trắng vào Mùa hè năm ấy  - Ảnh 6.

Ở tuổi 25 với vai chính thứ 2 trong sự nghiệp, bạn nghĩ mình cần làm gì để tiếp tục trưởng thành và tiến xa hơn trên hành trình làm nghề?

Từ trước đến nay mình chưa bao giờ hài lòng với bản thân cả. Nhiều lúc mình cũng khắt khe với bản thân quá, đến mức phụ huynh phải góp ý: “Con nên nhớ con mới 25 thôi, con chưa thể nào đốt cháy giai đoạn được, phải chậm lại để có thể tìm ra những câu trả lời cốt lõi, thì mới bắt đầu tìm đến những câu trả lời lớn được.” Nên mình tin rằng nếu quý vị khán giả có khắt khe với mình một chút thì đó cũng là điều tốt cho mình, nhưng mà khán giả có thể yên tâm là Long Vũ luôn tự khắt khe với bản thân mình trước.

Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh vì đã cho mình cơ hội này. Từ trước đến nay, mình vẫn luôn trân trọng từng cơ hội đến với mình, bởi mỗi lần được trao một cơ hội mới cũng là lúc mình tự nhủ phải cố gắng hơn để xứng đáng với tình cảm của khán giả. Có thể mình vẫn còn rất nhiều điều phải học và vẫn sẽ tiếp tục khắt khe với bản thân, nhưng mình nghĩ đó cũng là cách để Long Vũ có thể đi tiếp và trưởng thành hơn với nghề.

Cảm ơn Long Vũ!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.