Đều đặn mỗi ngày sau giờ tan học, cô bé Diana Ngọc Anh 10 tuổi lại chăm chỉ luyện hát. Do sống tại nước Anh nên em chỉ có thể học từ xa, và phải rất kiên trì để học những chỗ luyến láy rất đặc trưng của làn điệu dân ca ví, giặm.
Di sản ví, giặm của Việt Nam đã góp phần quan trọng để Ngọc Anh có một hành trang đến với ước mơ trở thành ca sĩ. Và cũng thật ý nghĩa khi làn điệu dân ca quê nhà đã giúp em khoe được tài năng và nguồn gốc đặc biệt của mình và được nhận vào học ngành nghệ thuật tại một ngôi trường uy tín tại London.

Diana Ngọc Anh chia sẻ trong chương trình Ngày trở về 2023: Mùa gieo hạt: "Lúc đầu thì con cũng học rất khó vì phát âm tiếng Việt phải có dấu. Càng học hỏi là con càng đam mê. Nó quen và nó thích ngấm vào máu rồi".
"Con đã biểu diễn bài tiếng Việt tên là "Về lại Lam giang". Dù ban giám khảo không hiểu nhưng ban giám khảo cảm thấy cảm xúc trên tay con và trên mặt con".
Anh Lê Minh Thành - bố Ngọc Anh - nói anh rất hạnh phúc khi con gái có niềm đam mê với những bài hát dân ca Việt Nam. Điều đó vô cùng quan trọng khi gia đình anh sống tại nước ngoài, xa quê hương. Anh Thành nói: "Vợ chồng tôi gốc Nghệ An. Gia đình tôi rất thích nghe dân ca ví, giặm. Con mình khi lên bốn lên năm đã nghe những câu ví giặm và con nó bập bẹ nó hát theo, tôi thích lắm. Bởi vì tôi thường dặn các con của tôi là dù đi đâu đi chăng nữa hay là sinh ra ở đâu thì các con cũng không bao giờ được quên các con là người Việt Nam".
"Người Việt bên này rất cố gắng, khéo tay. Bây giờ nói về cuộc sống khó khăn như ngày xưa thì không có nữa đâu" - anh Thành nói tiếp - "Khó khăn đối với vợ chồng tôi, sinh con cái bên này cái đầu tiên là phải dạy cho con nó nói tiếng Việt, để cho con nó biết cái gốc gác của mình là ở đâu. Bận đến mấy cũng phải dành thời gian cho con, giải thích cho con".
"Với Diana con rất là thích ví giặm, đó là cách mà đến với tiếng Việt dễ dàng hơn và giữ được cái nét văn hoá của người Việt mình. Ở bên này đi ra ngoài đường và đến trường thì các con đều nói tiếng Anh cả. Dạy tiếng Việt cho các con rất là khó"
Diana Ngọc Anh cũng mang ví, giặm để làm điểm “chạm”, để kể cho bạn bè về quê hương mình. Qua bài hát về quê hương xứ Nghệ, em còn kể cho các bạn nghe về Bác Hồ với niềm tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương của Người.

Em Islale Lsieashley - một người bạn của Ngọc Anh ở Burgess Hill, Vương quốc Anh - cho biết: "Cháu nghĩ thật hay khi bạn ấy có thể giải thích về văn hoá của Việt Nam. Bạn ấy rất giỏi. Nếu cháu phải nói hai ngôn ngữ khác nhau khi ở trường và ở nhà, cháu sẽ thấy rất khó".
Bố của Ngọc Anh, anh Lê Minh Thành, cho biết anh tự hào về con gái mình: "Rất là tự hào. Trong cái tiềm thức của con thì ba mẹ đã gieo vào cho con những cái hạt giống về cái tình yêu con người, cái đầu tiên là cái tình yêu gia đình, giữa các thế hệ với nhau, cái thứ 2 là tình yêu quê hương đất nước".
Dịp Tết năm nay, phần thưởng của Ngọc Anh là được về Việt Nam ăn Tết và vinh dự cùng người thầy của mình đứng chung sân khấu của liên hoan nghệ thuật truyền thống Việt Nam năm 2026 diễn ra tại Hà Nội.

Có những hạt giống được gieo trên quê hương. Có những hạt giống được gieo ở rất xa. Nhưng khi mang trong tim hai tiếng Việt Nam, mọi mầm xanh đều tìm được cách vươn chồi mạnh mẽ. Để hôm nay, từ trí tuệ, từ lòng nhân ái, từ sự tử tế, từ khát vọng dựng xây, một Việt Nam đang lớn lên vươn mình lớn mạnh và những hạt mầm mang dấu ấn Việt Nam đang lan tỏa ở nhiều nơi trên thế giới - bình yên, vững vàng, bền bỉ, tràn đầy sức sống và hy vọng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.