Nhân viên WHO thiệt mạng do trúng đạn tại Gaza

VTV.vn - Một nhân viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiệt mạng tại Gaza sau khi xe mang ký hiệu quốc tế bị trúng đạn, theo lời kể từ một đồng nghiệp của người này.

Người thân bên thi thể ông Majdi Aslan tại Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs, Deir al-Balah, Gaza, ngày 6/4/2026. (Ảnh: REUTERS)

Người thân bên thi thể ông Majdi Aslan tại Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs, Deir al-Balah, Gaza, ngày 6/4/2026. (Ảnh: REUTERS)

Một nhân viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - là người Palestine - đã thiệt mạng do trúng đạn tại Gaza hôm 6/4, theo lời các đồng nghiệp và một bác sĩ tiếp nhận thi thể.

Nạn nhân là ông Majdi Aslan, 54 tuổi. Theo bác sĩ Fathi Al-Loulou, ông Aslan đang lái một chiếc xe “được phân công quốc tế, có ký hiệu quốc tế” trên đường Salah al-Din, trục giao thông chính theo hướng Bắc - Nam ở Gaza, thì bị bắn.

Một nhân viên WHO khác là ông Raed Aslan cho biết chiếc xe đang trên đường đi sơ tán bệnh nhân khi bị trúng đạn. Theo ông, phương tiện có gắn logo WHO ở tất cả các phía.

Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa ra thông tin khác và không xác nhận có trường hợp tử vong. IDF cho biết binh sĩ phát hiện một phương tiện không có dấu hiệu nhận diện đang tiến về phía họ và khu vực gọi là “Yellow Line”, tức ranh giới giữa khu vực Gaza do Israel kiểm soát và phần còn lại của dải đất này.

Theo IDF, binh sĩ đã bắn cảnh cáo nhưng chiếc xe tiếp tục tăng tốc, sau đó quân đội nổ súng thêm và bắn trúng phương tiện. IDF cho biết kiểm tra sơ bộ cho thấy có 2 nhân viên địa phương của WHO trên xe và bị thương.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết tổ chức “đau buồn” xác nhận ông Aslan đã thiệt mạng trong một “sự cố an ninh”. Ông cho biết có 2 nhân viên WHO có mặt tại hiện trường nhưng không bị thương, đồng thời nói vụ việc đang được cơ quan liên quan điều tra.

Thi thể ông Aslan được chuyển đến Bệnh viện Al Aqsa Martyrs ở miền Trung Gaza. Hình ảnh tại bệnh viện cho thấy nhiều người tập trung quanh thi thể trong đau buồn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh đã tròn 6 tháng kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực, song các tổ chức viện trợ cho rằng thỏa thuận này hầu như không được thực thi. Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 700 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, trong đó có ít nhất 100 trẻ em. WHO cho biết hiện còn hơn 18.500 bệnh nhân nặng cần được sơ tán khỏi Gaza, bao gồm khoảng 4.000 trẻ em.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.