Ở tuổi 16, Nguyễn Thị Yến Nhi lẽ ra đang có những ngày đến lớp trong trẻo như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng với cô bé ở xã Đô Lương, Nghệ An, mỗi nhịp tim khỏe mạnh lại là điều gia đình em phải thấp thỏm chờ đợi.
Hồ sơ gửi tới chương trình Trái tim cho em cho thấy tình trạng bệnh của Yến Nhi cần được theo dõi và can thiệp điều trị. Trước đó, em từng trải qua một lần điều trị tim khi còn nhỏ, nhưng căn bệnh vẫn chưa buông tha.
Một trái tim đã đi qua nhiều lần lỗi nhịp
Với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, điều đáng sợ không chỉ là những cơn mệt, những lần khó thở hay sự hạn chế trong sinh hoạt hằng ngày. Đó còn là nỗi lo kéo dài của cả gia đình: mỗi lần tái khám là một lần hồi hộp, mỗi tờ giấy hẹn phẫu thuật là một khoản chi phí lớn vượt quá khả năng xoay xở.

Yến Nhi hiện nặng khoảng 35 kg, cao 145 cm. Ở lứa tuổi đang lớn, em cần một trái tim khỏe hơn để học tập, vui chơi và bước tiếp những năm tháng phía trước. Nhưng để có cơ hội ấy, em cần sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng.
Gánh nặng vượt quá sức một gia đình làm thuê
Bố của Yến Nhi làm thuê, thu nhập không ổn định, gia đình thuộc diện khó khăn, tài sản ít ỏi, khả năng tự chi trả chi phí điều trị rất hạn chế, gia đình bày tỏ mong muốn được chương trình Trái tim cho em và những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ để Yến Nhi có cơ hội phẫu thuật.
Với nhiều gia đình, một ca mổ tim là câu chuyện y tế. Với gia đình Yến Nhi, đó là cuộc chạy đua giữa tình thương và khả năng tài chính. Người cha có thể làm mọi việc để lo cho con, nhưng những đồng tiền làm thuê khó có thể bù đắp nổi chi phí điều trị lớn trong thời gian ngắn.
Xin cùng giữ lại nhịp tim cho Yến Nhi
Suốt nhiều năm qua, Trái tim cho em – chương trình do Quỹ Tấm lòng Việt phối hợp triển khai – đã trở thành cầu nối nhân ái cho nhiều bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp thêm một phần viện phí, một phần hy vọng và một cơ hội sống khỏe mạnh hơn cho các em nhỏ.
Yến Nhi đang chờ một ca phẫu thuật. Gia đình em đang chờ một phép màu được tạo nên từ những bàn tay thật. Và chương trình Trái tim cho em mong tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng để cô bé Nghệ An có thể bước qua những ngày bệnh tật, trở lại với lớp học, bạn bè và những ước mơ còn ở phía trước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.