Suốt 12 năm qua, cháu Trần Kim Đào, trú tại xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đã phải lớn lên cùng căn bệnh tim bẩm sinh. Một trái tim khiếm khuyết khiến tuổi thơ của em không trọn vẹn như bao bạn bè đồng trang lứa, khi những lần nhập viện, thuốc men và cơn mệt mỏi kéo dài đã trở thành điều quen thuộc.
Gia đình Kim Đào thuộc diện khó khăn của địa phương. Kể từ ngày con được chẩn đoán mắc bệnh tim, mẹ cháu phải gác lại mọi công việc để ở nhà chăm sóc con. Thu nhập của cả gia đình trông chờ vào việc làm nông của người cha.

Theo chỉ định của các bác sĩ, bệnh tình của cháu Kim Đào đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp và cần được phẫu thuật sớm. Chi phí cho ca phẫu thuật lên tới 200 triệu đồng, vượt xa khả năng của gia đình. Trước số tiền quá lớn ấy, bố mẹ cháu không khỏi lo lắng, bất an khi con mình đang từng ngày đối diện với hiểm nguy.
Những cơn đau âm ỉ khiến Kim Đào nhiều đêm không ngủ được. Nhìn con mệt mỏi, xanh xao, bố mẹ cháu chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong. Với họ, việc lo đủ bữa ăn hàng ngày đã là cả một nỗ lực, nay lại phải gánh thêm nỗi lo chạy chữa bệnh tật cho con, dường như là điều không thể.

Chúng tôi tin rằng, bằng tình yêu thương và sự chung tay của những tấm lòng nhân ái, các “chiến binh nhí” như Kim Đào sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật. Xin trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng chương trình, mang lại niềm tin và hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.