Theo đó, Quỹ Tấm lòng Việt sẽ trao cho hộ Y Ka Mai Ayun (SN 1987, là bố bé H Sam Sung Niê, trú xã Cuôr Đăng) số tiền là 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới.
Ông Y Ka Mai Ayun là hộ nghèo khó khăn, và hiện đang ở căn nhà tạm bợ cùng vợ và 2 con. Công việc chính của vợ chồng ông là ai thuê gì làm nấy, thu nhập bấp bênh. Bé H Sam Sung Niê (SN 2014) là một học sinh nghèo vượt khó nhiều năm liền.
Bà H Nuer Niê - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Cuôr Đăng xúc động, cho biết, trước sự quan tâm của Quỹ Tấm lòng Việt, của lãnh đạo tỉnh, người dân địa phương sắp có được căn nhà mới như ý muốn.

Bà H Nuer Niê - Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Cuôr Đăng phát biểu tại buổi lễ.
Bà H Nuer Niê chia sẻ thêm, trên tinh thần "Không bỏ ai lại phía sau", hôm nay, người dân địa phương có một căn nhà mới và sắp tới mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn, Quỹ Tấm lòng Việt hỗ trợ nhiều hơn để người dân khó khăn nơi đây sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Cũng theo bà H Nuer Niê, mặc dù gia đình khó khăn nhưng cháu H Sam Sung Niê luôn phấn đấu học tập tốt, gia đình luôn chấp hành vi định pháp luật tại địa phương.
Trong không khí ấm áp, ông Trần Minh Trí - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là tinh thần "Lá lành đùm lá rách".

Ông Trần Minh Trí - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Đắk Lắk ghi nhận sự quan tâm của chính quyền địa phương.
"Tôi mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ, quan tâm, chăm sóc những người dân khó khăn nơi này nhiều hơn. Chính quyền phải luôn đồng hành, hỗ trợ nhân dân mọi lúc. Với tinh thần đoàn kết, giữ vững an ninh chính trị địa phương, tôi đề nghị chính quyền cửa lực lượng hỗ trợ người dân để hoàn thành căn nhà trong thời gian sớm nhất để đón Tết Nguyên đán, trong niềm vui mừng cùng xuân 2026", ông Trần Minh Trí nhấn mạnh.

Hộ gia đình Y Ka Mai Ayun nhận biển tượng trương số tiền Quỹ Tấm lòng Việt trao tặng.
Ông Y Ka Mai Ayun (SN 1987, là bố bé H Sam Sung Niê) vui mừng, chia sẻ: "Gia đình tôi nghèo bao năm năm sống dưới căn nhà sập sệ. Nay được chính quyền, hỗ trợ cho căn nhà mơ ước này, tôi vui lắm. Gia đình tôi xin cám ơn Quỹ Tấm lòng Việt, cám ơn lãnh đạo tỉnh. Tôi sẽ cố gắng làm ăn, cho con cái học tập để sau này xây dựng buôn làng ấm no hơn."
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.