Trong căn nhà nhỏ ở tỉnh Bắc Giang, cuộc sống của gia đình bé Hoàng Bảo An nhiều năm nay luôn gắn với những lần thăm khám, những tờ kết quả siêu âm tim và nỗi lo chưa bao giờ vơi của cha mẹ. Bảo An sinh ngày 04/05/2015, là con trong một gia đình có ba anh em. Ở tuổi lẽ ra chỉ cần nghĩ đến trường lớp, bạn bè và những trò chơi tuổi nhỏ, em lại phải học cách làm quen với bệnh viện, với những cơn mệt và với hành trình chữa bệnh chưa có hồi kết.
Bảo An mắc bệnh tim bẩm sinh, được chẩn đoán teo van động mạch phổi và đã từng trải qua phẫu thuật thay van động mạch phổi. Kết quả siêu âm tim gần đây cho thấy em tiếp tục có tình trạng hẹp van động mạch phổi, các bác sĩ chỉ định em cần phẫu thuật thay van động mạch phổi để tiếp tục điều trị, cải thiện sức khỏe và hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng hơn.

Gia đình An thuộc diện cận nghèo tại địa phương, không có nhiều tài sản giá trị. Hiện gia đình chỉ có thể cố gắng đóng góp khoảng 20 triệu đồng cho ca mổ của con. Phần còn lại vẫn là khoản thiếu hụt quá lớn, trong khi thời gian điều trị không thể chờ đợi quá lâu. Mỗi ngày trôi qua, cha mẹ Bảo An lại thêm một ngày thấp thỏm: lo cho bệnh của con, lo tiền viện phí, lo những ngày con phải tiếp tục sống cùng trái tim chưa trọn vẹn.
Nhìn con trai lớn lên bên những vết mổ và những lần tái khám, mong mỏi lớn nhất của gia đình chỉ giản dị là Bảo An được phẫu thuật kịp thời, có thêm cơ hội khỏe mạnh để tiếp tục đến trường, vui chơi và sống một tuổi thơ bình thường như bao bạn nhỏ khác. Nhưng ước mong ấy lúc này cần sự chung tay của cộng đồng.
Chương trình Trái tim cho em rất mong các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng cùng mở rộng vòng tay, tiếp sức cho bé Hoàng Bảo An có đủ kinh phí phẫu thuật tim. Mỗi sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp thêm một nhịp đập bình an, giúp em bước qua ca mổ quan trọng và mở ra một tương lai khỏe mạnh hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.