Biên nhờ Đức lấy hộ quần trong lúc đang tắm, Đức vì thế đã nhìn thấy chiếc băng đô tóc màu đỏ để trong vali của Biên. Chiếc băng đô này là của Thư để quên trong một lần chạy tập thể dục ở công viên. Thời điểm đó Biên chưa lộ mặt nhưng anh vẫn dõi theo Thư và những người bạn của mình.
Khi thấy Thư bỏ quên chiếc băng đô trên ghế đá, Biên đã nhặt mang về và giữ nó như một món đồ quý giá. Anh vốn yêu thương Thư nhưng vì câu nói của bố Thư nên Biên không bao giờ dám tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè. Vì thế, có được một món đồ của Thư, Biên cảm thấy rất quý giá.


Khi Biên và Đức ra sân tập của homestay và gặp bố con Thư đang chơi bóng, Đức đã ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc băng đô tóc Thư đang mang. Đức vô tư nói anh Biên cũng có một cái y như thế và chắc băng đô đó là của bạn gái Biên.
Câu nói của Đức khiến Thư không vui và cảm thấy rất buồn, trong khi bố Thư lại bắt tay chúc mừng Biên. Ông còn nói thêm rằng nếu Biên định tổ chức đám cưới thì về đây tổ chức tại homestay của ông. Nghe bố nói vậy Thư càng bực mình hơn.







Biên sau đó đã chạy theo Thư và giải thích mãi. Biên kể lại, trước đây, anh vẫn dõi theo Thư nhưng không ra mặt. Một lần, anh thấy Thư làm rơi chiếc băng đô này ở công viên khi tập thể dục nên anh đã nhặt lại, giữ theo bên mình. Nghe xong, Thư từ giận chuyển sang tủm tỉm cười khi biết Biên chỉ có cô trong lòng.
Tập 35 phim Cách em 1 milimet sẽ được phát sóng vào ngày 1/1 năm 2026 trên kênh VTV3, lúc 20h. Mời các bạn đón xem!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.